Brazil đại thắng Pháp 3-0: Màn tổng duyệt Samba hoành tráng nhất

11/06/2013 06:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau rất nhiều nỗ lực, điệu Samba bốc lửa đã rộn ràng trở lại với đội tuyển Brazil. Lần đầu tiên dưới thời của HLV Scolari, đội chủ nhà của Confed Cup 2013 và World Cup 2014 mới chơi một trận bùng nổ đến thế.

Brazil khẳng định đã sẵn sàng chinh phục Confed Cup 2013

Chiến thắng 3-0 tưng bừng trước người Pháp cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của Brazil trước khi họ chính thức bước vào Confed Cup với trận mở màn trước đội tuyển Nhật Bản vào ngày 15/6 tới.

Màn tổng duyệt hoàn hảo trước người Pháp

Brazil từng thắng rất nhiều đội bóng lớn nhưng cứ gặp Pháp, họ lại gặp khó khăn thực sự. Suốt từ năm 1992, nghĩa là đã hơn 20 năm qua, các vũ công Samba chưa một lần thắng được đội bóng áo Lam. Trong quãng thời gian này, Brazil từng thua Pháp 0-3 ở chung kết World Cup 1998 và 0-1 tại bán kết World Cup 2006. Ở lần chạm trán này, dù chỉ mang tính chất của một trận giao hữu, Pháp cũng mang lại nhiều khó khăn cho Brazil. Nhưng sự khác biệt là đội quân của HLV Scolari đã biết loại bỏ khó khăn ấy bằng lối chơi mang đúng thương hiệu của chính họ.

Pháp của HLV Deschamps chỉ cầm cự được trong 45 phút đầu tiên. Đó là quãng thời gian mà hàng thủ của họ đã bị các cầu thủ tấn công trẻ của Brazil dồn ép. Chỉ tiếc rằng những cơ hội đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng khi lần lượt Neymar, Oscar hay Hulk đã tỏ ra thiếu chính xác trong những pha bóng cuối cùng. Nhưng bước sang hiệp hai, khi thước ngắm đã được chỉnh lại, cũng là lúc Brazil hủy diệt khung thành của Lloris. Oscar kết thúc hoàn hảo đường căng ngang chính xác của Fred. Neymar làm tường để Hernanes dứt điểm và Lucas Moura ấn định tỷ số trên chấm 11m.

3 bàn thắng của Brazil được ghi chỉ trong khoảng 30 phút cuối trận. Đó cũng là thời điểm mà các học trò của Scolari đã cho thấy một thế trận tấn công dữ dội và bùng nổ của các tiền đạo trẻ. Bên cạnh đó, khâu phòng ngự cũng đã tìm được sự an toàn cao nhất. Theo thống kê, suốt 90 phút thi đấu, Pháp chỉ tạo ra được hai cơ hội nguy hiểm sau cú sút sạt cột dọc của Cabaye và đường căng ngang khó chịu của Valbuena ở đầu hiệp hai. Dưới sự chỉ đạo của Silva và Luiz, phải rất lâu rồi, Brazil mới chơi một trận phòng ngự hoàn hảo như thế.

Samba đã sẵn sàng cho Confed Cup

Chiến thắng 3-0 trước Pháp chưa phải là tỷ số đậm nhất của Brazil dưới thời HLV Scolari. Trước đó, họ đã thắng 4-0 trước Bolivia trong trận giao hữu hôm 6/4. Tuy nhiên, chiến quả trước người Pháp lại được đánh giá là trận đấu hay nhất của các vũ công Samba.

Thứ nhất, so với Bolivia, Pháp là một đối thủ đẳng cấp hơn hẳn. So với Anh (từng thua 1-2 và hòa 2-2), Italia và Nga (hòa 2-2 và 1-1), đây là trận đấu đầu tiên Brazil thắng mà không để thủng lưới trước một đối thủ mạnh, xứng tầm đẳng cấp. Thứ hai, trong những trận đấu trước đó, lối chơi của Brazil gắn liền với Ronaldinho. Scolari đã từng ấp ủ kế hoạch đưa cầu thủ của Flamengo trở thành trung tâm của lối chơi của Brazil tại Confed Cup lần này. Nhưng ý tưởng ấy thất bại. Ronaldinho quá già và Brazil cần phải thay đổi.

Trước ĐT Pháp là một Brazil trẻ trung và giàu sức sống. Những cái tên giàu kinh nghiệm nhất đều nằm ở hàng thủ là Cesar (33 tuổi), Silva (28 tuổi) hay Alves (30 tuổi). Trên hàng công, người cao tuổi nhất là Fred (29 tuổi) trong khi những người còn lại đều còn rất trẻ, như trường hợp của Lucas Moura (20 tuổi). Sự pha trộn, đan xen giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ đã giúp Brazil chơi một thứ bóng đá gắn kết, sáng tạo, bùng nổ nhưng vẫn đầy kỉ luật chứ không bộc phát. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua cái cách Neymar rất nỗ lực tích hợp vào lối chơi chung của cả đội, thay vì cố gắng trình diễn những kĩ thuật cá nhân gợi nhớ sự ích kỉ như tại Olympic London 2012 vừa qua.

Còn quá sớm để nói rằng Brazil sẽ chinh phục Confed Cup 2013 tới đây nhưng với những gì đã thể hiện trước người Pháp, đội quân của HLV Scolari cho thấy họ đã sẵn sàng cho những tham vọng. Nếu duy trì được lối chơi bùng nổ đang có, Brazil sẽ chẳng ngại khi phải đối đầu với Tây Ban Nha hay Italia, hai đối thủ lớn nhất của họ ở giải đấu này.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm