Scolari chưa phải "Người đặc biệt"!

06/11/2008 10:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đến xứ sở sương mù với một bản hồ sơ ấn tượng. Đưa Chelsea lên ngôi đầu bảng Premier League bằng một phong thái hết sức thuyết phục và vẫn dẫn đầu bảng A Champions League dù vừa thua AS Roma. Có phải Big Phil đang trở thành một "người đặc biệt" ở Stamford Bridge. Vẫn còn sớm để khẳng định điều đó.

Là người đặc biệt như Mourinho, có nghĩa là phải tạo nên một cuộc cách mạng thực sự và cho kết quả thực tế. Tất nhiên, vị HLV người BĐN đang bị chỉ trích khá nhiều tại Inter vì đã làm được ít hơn những gì ông nói. Nhưng điều đó từng đúng tại Chelsea khi Mourinho đưa Chelsea nên một đẳng cấp mới, mà Avram và sau này là Scolari hưởng lợi khá nhiều từ đội hình và lối chơi mà ông dày công xây dựng. Big Phil dã thực hiện được bao nhiêu phần trăm từ những lời tuyên bố hùng hồn của mình? Trước trận so tài với Liverpool hôm 26/10, ông mạnh miệng "Chelsea sẽ vô địch và bất bại ở mùa giải này". Kết quả, đội bóng của ông gục ngã và chuỗi trận không thua ở Stamford Bridge dừng lại ở con số 86. Nên nhớ trong lịch sử, mới có Preston và Arsenal lập được kỳ tích vô địch và bất bại.
 
Scolari chưa phải "Người đặc biệt"!

Scolari đã tự tin đến mức tuyên bố muốn đặt phòng trước tại Roma, nơi sẽ tổ chức trận chung kết Champions League mùa giải 2008-09 vào tháng 5 năm sau. Và người Roma trả lời lại bằng cách tiễn đội đương kim á quân ra về trong tay trắng. Và một lần nữa, Scolari phải muối mặt vì phát ngôn của mình. Tất nhiên, không ai cấm một HLV phát biểu lớn lối để kích thích tinh thần các cầu thủ. Nhưng sẽ thật mất mặt nếu như sau đó ông ta không thực hiện được lời nói của mình. Mà mùa giải còn rất dài, chưa thể "đếm cua trong lỗ" được.

Dấu ấn của một HLV nằm ở chính những cải cách về lực lượng của họ sau khi nắm quyền. Trong khi Mourinho đã mang về từ Drogba, Essien, Carvalho, Fereira, Kalou,… và tất cả đều đã trở thành bộ khung của Chelsea thì tân binh đáng chú ý nhất dưới thời lớn nhất của Scolari chỉ là tiền vệ Deco từ Barcelona (bản hợp đồng của Bosingwa với Chelsea đã được thỏa thuận trước khi Scolari đến). Nên nhớ, ông từng thất bại trong việc lôi cậu học trò cưng Robinho về Stamford Bridge. Kết quả: khi Drogba vắng mặt, mọi gánh nặng hàng công đè lên vai Anelka vì Di Santo và Scott Sinclair còn quá trẻ. Rất may là tiền đạo người Pháp đã đáp ứng được niềm tin của ông thầy, nhưng sẽ rất khó để anh duy trì phong độ ấy đến hết mùa.

Nếu Mourinho được Abramovich cho phép chi tiêu khá thoải mái thì Scolari không được đặc quyền như thế. Vị tỷ phú người Nga cũng đang thắt chặt chi tiêu và động thái sa thải tới 15 tuyển trạch viên là một ví dụ. Mới đây, Abramovic cũng tuyên bố Scolari sẽ phải bán bớt cầu thủ để giảm quỹ lương và kiếm thêm tiền nếu như muốn mua sắm trong thị trường chuyển nhượng mùa Đông tới.

Và một điều quan trọng không kém: lối chơi từng giúp Chelsea lên ngôi đầu bảng Premier League đầy thuyết phục không phải bao giờ cũng hoàn hảo. Scolari đã hứa sẽ mang đến một lối chơi tấn công đẹp mắt và đầy hiệu quả đến cho đội bóng thành London. Người ta đã tin vào điều đó khi chứng kiến Chelsea tỏa sáng ở đấu trường trong nước với con số thống kê đầy thuyết phục: ghi bàn nhiều nhất (27 bàn) và để lọt lưới ít nhất (4 bàn). Thế nhưng, phải đến thất bại vỡ mặt 1-3 trước AS Roma ở Champions League, đấu trường có tính cạnh tranh hơn hẳn thì mặt trái của lối chơi ấy đã xuất hiện. Trong số 3 bàn thua mà Chelsea phải nhận thì có 2 bàn xuất phát từ những pha bóng phản công.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm