Chelsea: Khi Scolari lỡ mồm

07/08/2008 11:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một trong những lợi thế của một người nói chuyện bằng ngôn ngữ thứ hai, hay trong trường hợp của Luiz Felipe Scolari, ngôn ngữ thứ tư, là họ được phép đôi khi nói ra những điều hớ hênh vô ý. Trong chuyến du đấu tại Nga vừa rồi, HLV Chelsea đã cố gắng giải thích tầm nhìn của ông đối với CLB bằng thứ tiếng Anh được cải thiện nhanh chóng đến ngạc nhiên, tuy nó không hoàn toàn giống với những gì mà các ông chủ của đội bóng đang chờ đợi.

* Cần 50 năm để bắt kịp M.U

Mục tiêu của ông chủ Roman Abramovich và Giám đốc điều hành Peter Kenyon là biến Chelsea thành đội bóng hàng đầu thế giới vào năm 2014. Vậy nên, thật thú vị khi nghe Scolari mang tới một giọng điệu thực tế hơn nhiều với tất cả những tham vọng to tát đó. HLV người Brazil không ngần ngại chỉ ra rằng Chelsea sẽ cần tới 50 năm để làm được những gì mà M.U đã làm được. Trong kế hoạch của mình, Scolai không chỉ muốn mang về các danh hiệu, mà thực sự muốn gầy dựng một hình ảnh đẹp về Chelsea qua lối chơi cống hiến hơn. Trung thực, khiêm tốn và luôn nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề, Scolari đã tỏ ra là một cá tính mà Premier League đang cần.

“Chelsea là một cái tên đang nổi. Trước kia, đó là Real Madrid, Barcelona, M.U, Milan. Nếu chúng tôi giành được một hay hai danh hiệu lớn, tôi tin rằng chúng tôi sẽ có các CĐV trên toàn thế giới. Có thể là chưa sánh được với Real, M.U hay Milan vì lịch sử không giống nhau, và bạn không thể làm nên lịch sử chỉ trong hai, ba hay mười năm. Sẽ phải mất 20 hoặc 50 năm để Chelsea đạt tới đẳng cấp đó”.

* Đừng ví tôi với Mourinho

Sau khi, một cách vô tình, đặt Kenyon vào thế khó, Scolari tiếp tục đối lập mình với Jose Mourinho, người mà cái bóng vẫn còn lẩn quất ở Stamford Bridge.
 

“Tôi không phải là Jose Mourinho, đừng so sánh tôi với ông ấy”, Scolari nói không úp mở, “Mourinho nói rằng “Tôi sẽ giành 10 chức vô địch”. Tôi không nói như thế, tôi chỉ nói rằng “Tôi sẽ cố gắng”. Tôi đến từ miền Nam Brazil, chúng tôi khác nhau, nền văn hóa của chúng tôi khác nhau. Tôi khiêm tốn hơn. Khi Mourinho nói như thế mà không làm được, ông ta sẽ tự gây khó cho mình”.

Scolari rõ ràng là có phương pháp khác hẳn và tuyên bố rằng thời kỳ tiêu pha phí phạm đã qua rồi mặc dù đội bóng áo xanh hiện vẫn đang để mắt tới Robinho của Real Madrid: “Kể từ khi tôi tới Chelsea, chúng tôi chỉ mới tiêu 8 triệu bảng cho Deco. Chúng tôi sẽ còn mua ai nữa ư? Bosingwa đã tới đây trước khi tôi tới. Có thể đội bóng đã tiêu xài mạnh tay trước kia, nhưng bây giờ, khi đã có một nền tảng vững mạnh, không cần phải tiêu pha hoang phí nữa. Đội bóng cần một HLV biết phát triển các cầu thủ trẻ và tôi chính là HLV đó”.

Scolari còn một nhiệm vụ nữa: cải thiện tinh thần chiến đấu của Chelsea, nhất là sau trận chung kết Champions League diễn ra như một bi kịch với họ ở mùa trước. Ông nhận ra điều đó: “Các cầu thủ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nỗi thật vọng ở mùa trước. Nếu nhắc đến các quả đá luân lưu, nhiều cầu thủ sẽ từ chối đá phạt. Tôi cần thay đổi tinh thần này, khi một cầu thủ sợ đá penalty vì họ không muốn bị phán xét”.

Và Scolari tin rằng ông đủ sức thay đổi điều đó, bằng ưu thế số một của ông: sự trung thực: “Trên toàn thế giới, nếu bạn hỏi những cầu thủ đã làm việc với tôi, họ sẽ nói rằng họ thích Scolari vì ông ấy luôn nói thật với bạn và là một người tốt. Tôi sẽ cố gắng vẫn như thế cho tới ngày cuối cùng ở Chelsea. Nếu phải nói gì với một cầu thủ, tôi sẽ nói thẳng với anh ta. Tôi không ngại làm các cầu thủ của mình phiền lòng”.

Có vẻ như, Scolari đủ vốn tiếng Anh để khiến mọi cầu thủ hiểu rằng ông muốn gì từ họ.
 
Hải Minh
 

Ba cách điên rồ để khiến Chelsea được yêu mến

1/ Roman Abramovich hỗ trợ cho khoản chi tiêu năng lượng khổng lồ của nước Anh. Với những cổ phần trong các công ty dầu và khí đốt, ông có thể giúp người tiêu thụ xăng dầu ở Anh giảm bớt đáng kể gánh nặng.

2/ Thay Chủ tịch Bruce Buck, một người trầm tĩnh và ít ồn ào, bằng diễn viên chuyên đóng phim hành động đầy lôi cuốn người Mỹ Will Smith.

3/ Cho Luton Town mượn Andriy Shevchenko, một cử chỉ không thể cao thượng hơn với một đội bóng hạng Ba bắt đầu mùa giải với số điểm -30 do án phạt vì không trả được nợ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm