Chelsea & tương lai bấp bênh ở Champions League: Hoài nghi Scolari

28/11/2008 10:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - M.U, Arsenal và Liverpool đã cập bến. Nhưng Chelsea vẫn lênh đênh trên biển cả, bị cuốn sâu vào tâm bão của sự hoài nghi. Hoài nghi về giấc mơ Champions League của Abramovich. Hoài nghi về bản lĩnh đứng dậy sau đêm Moskva đầy nước mắt. Và hoài nghi về tầm ảnh hưởng của Scolari.

10 phút ở Bordeaux chát như rượu vang, thứ rượu ưa thích của Mourinho nhưng không phải của Scolari. Cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Alou Diarra, mà sai lầm lớn nhất trong tình huống này thuộc về Terry. Joe Cole rời sân với chấn thương mắt cá chân và nhiều khả năng vắng mặt trận derby London với Arsenal vào đêm Chủ nhật tới. Vở bi kịch khép lại bằng chiếc thẻ vàng thứ 2 của Lampard, sau một pha phạm lỗi không đáng có. Trận thứ hai liên tiếp ở Champions League, sau Deco ở đêm tồi tệ Roma, Chelsea bị đuổi người.

Scolari bị bắt bài?

Bordeaux từng là sự khởi đầu của hy vọng về triều đại mang tên Scolari. 2 tháng trước, Scolari ra mắt Champions League bằng chiến thắng hoành tráng 4-0 trước đội bóng Pháp và sau trận đấu, ông khiến cả châu Âu lo ngại với lời phát biểu hùng hồn: "Tôi thất vọng khá nhiều điều. Các cầu thủ đã đá không như ý muốn của tôi". Nếu đá như ý muốn của Scolari, Chelsea sẽ thắng với tỷ số là bao nhiêu?.

Bordeaux trên đất Pháp không còn là Bordeaux trên đất Anh, và với Chelsea thì ngược lại. 2 tháng sau, Đội bóng Pháp giờ đây hoàn toàn có thể trở thành kẻ đặt dấu chấm hết cho một triều đại ở Chelsea. Nếu Bordeaux thắng Roma ở lượt cuối, Chelsea sẽ bị loại nếu không thắng Cluj. Khi ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? "Không qua được vòng bảng, tôi sẽ lui về Brazil" - Scolari đã cam kết bằng việc đánh cược tương lai của mình trong cuộc họp báo sau trận. Scolari đã nhận định rằng cơ hội đi tiếp của Chelsea là 70%. Tức khả năng "về quê" của Scolari là 30% - quá nhiều so với tiềm lực, thực lực và tham vọng của họ, nhất là khi Chelsea ấy đã rơi vào bảng đấu rất nhẹ nhàng.
 
Scolari đã bị bắt bài?

Hình ảnh về Chelsea của Scolari đã hiện rõ trong 2 tháng qua. Đầu tiên, Scolari đã mang đến hiệu ứng mới, từ điểm tựa tinh thần đến phong cách thi đấu (trọng dụng tấn công trung lộ thay vì thiên về mở rộng biên như thời Mourinho) và chính sự mới lạ này đã khiến các đối thủ bất ngờ. Những chiến thắng đã đến với họ rất đơn giản và đỉnh cao của nó là trận thắng thuyết phục 2-0 trước Aston Villa, đội bóng đã lần lượt cầm hòa Liverpool, M.U, đánh bại Arsenal và đang đứng thứ 4 ở Premier League.

Nhưng thất bại bước ngoặt 0-1 trước Liverpool ngay tại Stamford Bridge đã đưa Chelsea sang phía bên kia của đỉnh cao. Liverpool cũng chính là đội đầu tiên đã khắc chế thành công Chelsea: Benitez bố trí đến 3 tiền vệ trung tâm là Gerrard, Alonso và Mascherano để triệt hạ sức mạnh tấn công trung lộ của The Blues. Roma thì khai thác thành công những khoảng trống ở hàng thủ Chelsea. Còn Bordeaux rạng sáng qua đã học của Liverpool lẫn Roma.
 

 
Ở vòng tròn giữa sân, Gourcuff làm mờ nhạt Ballack và Lampard, bất chấp tiền vệ người Anh chính là tác giả của đường kiến thiết dẫn đến bàn mở tỷ số của Anelka. 7 phút trước giờ kết thúc trận, Terry đã không đeo bám quyết liệt Diarra, dẫn đến bàn thắng quyết định của trận đấu. Ở trận thua tan tác trên đất Roma, chính Terry đã để sổng Punucci. Trận đấu của ĐT Anh vừa qua, Terry đã một sai lầm rất khó hiểu. Chắc chắn người Bordeaux đã nhận ra những vấn đề ở Terry.

Một câu hỏi: Phải chăng Chelsea của Scolari đã bị bắt bài khi những cái mới không còn là thứ vũ khí lợi hại? Không phải vô cớ mà Chelsea chỉ thắng 1 trong 4 trận gần đây, chỉ thắng 3/7 trận của tháng 11. Mà tháng 11 ấy chưa kết thúc khi mà ngày cuối cùng còn có Arsenal của thế đường cùng đang chờ họ.

Còn đó, nỗi ám ảnh Moskva...

Drogba vừa thừa nhận, nửa năm từ sau thất bại ở trận CK Champions League là quãng thời gian tồi tệ của anh. Có lẽ, không chỉ mỗi Drogba. Nỗi ám ảnh ở Moskva quá nặng nề và mỗi lần bước ra đấu trường châu Âu, trừ chiến thắng trước Bordeaux ở lượt đi, Chelsea đã không còn là chính mình. Ở Moskva, Chelsea chỉ còn cách vinh quang 1 cú sút từ chấm 11m. Champions League mùa này, họ 2 lần đứng trước cánh cửa vòng knock-out nhưng rồi lại phải chờ đợi. Roma. Rồi Bordeaux. Và bây giờ chỉ còn Cluj, đội bóng đã cầm hòa họ ở lượt đi. Một kết cục tương tự ở lượt về có thể đồng nghĩa với thảm họa.

Danh tiếng của Scolari nổi lên từ ĐTQG, với chức VĐ World Cup 2002 cùng Brazil, đưa Bồ Đào Nha vào chung kết EURO 2004 và bán kết World Cup 2006. Nhưng với Chelsea, Scolari lại chưa một lần giành chiến thắng ở trận cầu lớn và lại gặp vấn đề về đấu cúp. Họ đã bị đội bóng hạng lông Burnley loại ở Cúp Carling, giải đấu mà Mourinho và Grant đều lọt vào CK trong năm đầu tiên.
 
Ở Champions League, họ chưa chứng tỏ được đẳng cấp của một ƯCV nặng ký cho chức VĐ. Mùa trước, Grant đã giải cứu Chelsea ở vòng bảng một cách ngoạn mục. Chelsea của Mourinho chưa từng gặp khó khăn ở vòng bảng. Một chuyên gia của Telegraph đã nhận định rằng, nếu vẫn còn Mourinho mùa này, Chelsea đã lọt vào vòng bảng từ lâu lắm rồi.
 
CỤC DIỆN BẢNG A: Chelsea phải thắng

Bảng A là bảng duy nhất mà 2 chiếc vé vẫn còn nguyên vẹn, cho 3 kẻ cạnh tranh là Roma, Chelsea và Bordeaux, lần lượt hơn nhau 1 điểm. Vì kém Chelsea thành tích đối đầu, Bordeaux phải thắng ở lượt cuối mới giành vé. Roma chỉ cần hòa khi tiếp Bordeaux là có thể tự quyết định số phận của mình. Trong trường hợp thua Bordeaux, Roma (vốn có thành tích đối đầu vượt trội Chelsea: 3-2) vẫn có thể giành vé nếu Chelsea không thắng Cluj. Đây cũng là trường hợp duy nhất mà Chelsea bị loại.

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm