Cách mạng của Scolari: Bắt đầu từ Deco!

02/07/2008 11:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Xong! Tiền đã được trao, bút đã ký. Trong cái đêm mà Felipe Scolari chính thức ký hợp đồng với Chelsea thì Deco cũng chính thức khoác lên mình chiếc áo màu Xanh của The Blues. Cuộc cách mạng ở sân Stamford Brigge đã bắt đầu.

Bàn tay của Scolari

4 năm trước, sau khi cùng với Porto vô địch Champions League 2004, Deco đã trở thành "hàng hot" được rất nhiều đội bóng châu Âu săn đón. Barcelona khi ấy đã rất hể hả vì đã giành được chữ ký của cầu thủ này với giá 12 triệu euro và các thêm cầu thủ chạy cánh Quaresma cho Porto. Trong suốt 4 năm cống hiến ở sân Nou Camp, Deco là nhân tố chủ chốt trong danh hiệu Champions Leauge 2006 cũng như 2 chức VĐ La Liga liên tiếp vào các năm 2005, 2006. Thế nhưng bản hợp đồng của Chelsea với Deco lần này trị giá có 8 triệu bảng và có thời hạn trong 2 năm. Con số này rõ ràng quá nhỏ so với hầu bao rủng rỉnh của tỷ phú Abramovic và cũng quá rẻ so với tên tuổi và đẳng cấp của Deco.

Thực ra thì cũng không quá khó hiểu tại sao nhạc trưởng gốc Brazil này lại bị "xuống giá" đến thế. Mùa giải vừa qua, Barcelona đã thi đấu thật sự tồi tệ khi chỉ về thứ ba ở Liga, còn Deco thì liên tục gặp những chấn thương và chỉ thi đấu 18 trận (ghi 1 bàn) Deco cùng một số công thần khác thậm chí đã bị chính những CĐV la ó trong những trận đấu cuối cùng trên sân nhà. Rijkaard đã ra đi, Pep Guardiola đến và Deco không còn là sự lựa chọn trong đội hình của vị HLV trẻ này nữa. Chính ông đã từng tuyên bố rằng sẽ bật đèn xanh cho anh đi đến nơi nào mình muốn.
 
Deco trong buổi tập đầu tiên ở Chelsea

Song các fan của Chelsea hoàn toàn có thể yên tâm rằng đây sẽ là món hàng chất lượng đầu tiên mà Scolaria mang đến sân Stamford Bridge. Deco giàu kinh nghiệm, chắc chắn, nhất là khi anh đã kinh qua những nhà vô địch châu Âu như Porto, Barcelona. Anh không thiếu kỹ thuật, điều tất yếu khi mang dòng máu Brazil trong người. Tiền vệ này cũng không phải quá già cho những cuộc đấu thể lực (anh mới 30 tuổi). Và hơn hết là anh đã làm người ta quên đi mùa giải tồi tệ vừa qua trong màu áo Barcelona bằng sự tỏa sáng ở VCK EURO 2008 cùng ĐT BĐN. Cho dù đội bóng này đã thất bại, thì Deco vẫn là một ngôi sao sáng nhất.

Sau 5 năm trời khoác áo ĐT màu bã trầu (56 trận/4 bàn), người hiểu rõ Deco nhất dĩ nhiên chính là HLV Scolari. Chính vì vậy mà trong buổi lễ tuyên bố quyết định sẽ chia tay ĐT BĐN sau EURO 2008, ông cũng đã âm thầm nhắm Deco cho đội hình mà mình sẽ gây dựng tại Chelsea. Ở ĐTQG, Deco giống như một vị phó tướng, và là người chuyển tải cũng như thực hiện rất tốt những biến chuyển trong sơ đồ chiến thuật của Scolari. Big Phil tin rằng nhãn quan chiến thuật và cảm giác bóng của Deco sẽ rất phù hợp với Premier League.

Latin hóa Chelsea

Tuy nhiên, sự có mặt của Chelsea khiến cho khu vực giữa sân trở nên chật chội. Scolaria sẽ phải khá băn khoăn khi xếp đội hình chính vì ông còn đang sở hữu trong tay Ballack, Lampard, Makeleke, Essien, Mikel. Trong số này chắc chắn sẽ có người phải nhường chỗ cho anh. Và như thế, phong cách của Chelsea cũng sẽ thay đổi.

Có vẻ như Chelsea đang đi theo trường phái latin hóa giống như M.U đã thành công ở mùa giải qua. Và điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ theo đuổi trường phái tấn công mà đội chủ sân Old Trafrord từng mang đến những cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ. Cùng nói tiếng Bồ Đào Nha nhưng Scolarie luôn theo đuổi lối chơi cống hiến mà những gì ông đã thể hiện ở ĐT Brazil cũng như BĐN là một minh chứng. Cùng chơi ở vị trí hậu vệ cánh nhưng tân binh Bosingwa (16 triệu bảng) gây xúc cảm nhiều hơn Ferreira (Belletti) nhờ lối tấn công giàu kỹ thuật (mặc dù anh cũng hơi lạm dụng điều này) nhưng cũng không kém phần sức mạnh. Và Deco, một cầu thủ thiên về kỹ thuật chứ không phải mẫu cầu thủ giàu thể lực như "người không phổi" Lampard.

Hôm qua, Scolari cũng đã trình lên GĐĐH Peter Kenyon một bản danh sách các cầu thủ mà ông muốn mua. Dĩ nhiên, những ngôi sao Latin vẫn được ưu tiên số 1. Đứng đầu là Kaka, tiếp đó là Robinho (tiền đạo lùi, tiền vệ trái), Alcides (hậu vệ), Ronaldinho, Ribery (tiền vệ công), Torres, Eto'o (trung phong)… Scolari sẽ theo đuổi lối chơi tấn công, và đã có "bằng chứng nhận" về năng lực của mình. Abramovich cũng thích thế và chúng ta hãy chờ mong một Chelsea lãng mạn hơn, đẹp hơn trong mùa giải mới.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm