Schuster muốn có Eto’o: Chớ mua một “trái bom”?

24/07/2008 11:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những thông tin liên quan tới Samuel Eto’o từ đầu Hè tới giờ luôn khiến người ta phải bật cười. Đầu tiên là việc một đội bóng Uzbekistan muốn có tiền đạo người Cameroon. Giờ lại đến lượt HLV Bernd Schuster của Real Madrid ao ước có được cầu thủ này.

Eto’o rất phù hợp với Real

Chuyện xảy ra trong một cuộc thảo luận giữa HLV Real Madrid Bernd Schuster với một số thành viên đội bóng như Guti, Casillas tại Irdning (Áo), nơi Real đang tiến hành tập huấn trước giải. Nhà cầm quân người Đức cho rằng Eto’o có tất cả những phẩm chất mà Real cần có. Đội phó Guti phụ họa: “Eto’o có thể giúp ích được rất nhiều cho Real. Real luôn muốn có những cầu thủ lớn”.

Quan điểm của Schuster xuất phát từ chính nhu cầu của Real. Từ mùa trước, “Thiên thần tóc vàng” đã thúc giục Giám đốc thể thao Pedrag Mijatovic mua về một tiền đạo đẳng cấp bởi nếu Real muốn đặt mục tiêu vô địch ở tất cả các đấu trường, thì rõ ràng họ không thể trông chờ vào một mình Van Nistelrooy.Mùa trước, Real đã gặp khó khăn khì tiền đạo người Hà Lan vắng mặt một thời gian dài do bị chấn thương. Vả lại, Van Nistelrooy cũng đã luống tuổi nên Real cần tính đến tương lai lâu dài.
 
Búp bê Eto’o và Ronaldinho trong màu áo Barca

Trong khi đó, Eto’o vẫn đang ở độ tuổi sung sức (26), vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất thêm vài năm nữa. Thế nên, trên lý thuyết, tiền đạo người Cameroon là một mục tiêu rất phù hợp đối với Real. Khả năng thành côn g của Eto’o ở Real là rất lớn, bởi trên thực tế, anh trưởng thành từ chính lò đào tạo của đội bóng này. Anh sẽ chẳng cần mất nhiều thời gian để làm quen hay thích nghi với môi trường mới như những cầu thủ từ một giải VĐ khác chuyển tới Liga.

Nhưng...

Tuy nhiên, cần phải khẳng định ngay rằng khả năng Eto’o chuyển sang thi đấu cho Real là rất khó trở thành hiện thực. Thứ nhất, đó là thương vụ mà các CĐV Madrid không thể nào chấp nhận. Số là ở mùa 2004-05, sau khi cùng Barca giành chức VĐ Liga, trong lễ mừng công, trước đám đông các CĐV xứ Catalan, Eto’o đã cầm micro và xúc phạm đối thủ: “Bọn Madrid chết tiệt, hãy tới đây chúc mừng các nhà vô địch đi”. Đó có thể chỉ là một thoáng bốc đồng của tiền đạo người Cameroon, song các CĐV Madrid không thể nào tha thứ cho những lời nói “xấc xược” như thế.

Tính khí bốc đồng cũng sẽ là một yếu tố nữa ngăn cản Eto’o tới Real. Sau kỷ nguyên Galactico, phòng thay đồ của Real đang trải qua những ngày tháng khá yên bình. Chính bầu không khí “trong lành” ấy đã góp phần giúp Real giành liên tiếp 2 chức VĐ Liga. Vì thế, khó có chuyện họ chấp nhận đem về môt quả bom như Eto’o. Guti nói là anh có mỗi quan hệ rất tốt với tiền đạo người Cameroon. Nhưng một khi họ cùng khoác chung một màu áo, những va chạm sẽ rất dễ xảy ra, nhất là khi đội phó của Real cũng nổi tiếng là một con người “bốc đồng”.

Một nguyên nhân nữa chống lại thương vụ này là giữa Chủ tịch Barca Joan Laporta và người đồng nhiệm Ramon Calderon của Real đang hình thành một liên minh. Nên khả năng Calderon “trở mặt”, đào sâu chiếc hố ngăn cách mà cả hai đang muốn san lấp. Hơn nữa, Laporta đang phải chống chọi với chính những người trong nhà, nên nếu để Eto’o chuyển sang cho CLB đối địch, hẳn ngài Chủ tịch Barca sẽ không thể ngồi yên.

Do đó, có thể coi cái tin Schuster muốn có Eto’o cũng chỉ tương đương thông tin một đội bóng Uzbekistan muốn có tiền đạo người Cameroon mà thôi. Dù sao, nó cũng khiến cho thị trường chuyển nhượng bớt đi phần tẻ nhạt trong thời buổi “thóc cao, gạo kém” như hiện nay.

Eto’o được Real Madrid mua về từ Học viện Kadji tại Cameroon khi mới có 16 tuổi. Sau đó, Eto’o lần lượt được cho Leganes, Espanyol rồi Mallorca mượn lại. Đến năm 2000 thì chuyển hẳn cho Mallorca theo hình thức bán sỡ hữu (mỗi bên 50%). Năm 2004, Eto’o được Barca mua về với giá 24 triệu euro, Real và Mallorca mỗi đội nhận 12 triệu.

Eto’o và những giai thoại “bất hủ”


- “Lần sau thì đừng hòng thoái, tao giết mày”, Eto’o đã văng ra câu nói đó khi cãi nhau với một người trong khu để xe của CLB Mallorca.


- Năm 2002, người đại diện cũ của Eto’o bị cầu thủ này cùng 4 kẻ không rõ tung tích hành hung. Sau đó, ông kể lại: “Họ lột giầy của tôi, ở Cameroon, điều đó đồng nghĩa với việc tôi bị dọa giết.


- “Bọn Madrid chết tiệt, hãy tới đây chúc mừng các nhà vô địch đi” – Eto’o tuyên bố trong lễ ăn mừng chức VĐ mùa 2004-05 của Barca. Vì những lời nói này, Eto’o đã bị LĐBĐ TBN phạt 12 ngàn euro.


- “Tôi không muốn thi đấu dưới sự chỉ đạo của một kẻ có nhân cách tồi”, Eto’o ám chỉ HLV Rijkaard sau khi từ chối vào sân thay người trong trận gặp Racing tháng 2/2007.


- Tháng 6/2008, Eto’o húc đầu vào mặt một phòng viên Cameroon khiến người này bị gãy răng.

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm