David Trezeguet & Những khoảnh khắc trong màu áo Lam

11/07/2008 22:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

 (TT&VH Online) - Những sự kiện liên tiếp xảy ra đã vượt quá sức chịu đựng của David Trezeguet. Lòng tự trọng của một chân sút hàng đầu thế giới đã thúc giục anh nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Từ này, đội bóng áo Lam sẽ không còn bóng dáng của tiền đạo tóc húi cua đến nhẵn nhụi, người đã mang về rất nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược cho bóng đá Pháp suốt 10 năm qua.

Việc Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Raymond Domenech cho đến hết World Cup 2010 được xem là bước ngoặt khiến David Trezeguet nói lời giã từ với “Les Bleus”. Mối quan hệ không suôn sẻ với Domenech đã tước đi của Trezeguet rất nhiều cơ hội chơi cho đội tuyển quốc gia, đáng kể nhất là tại EURO 2008, giải đấu mà “Les Bleus” đã cúi mặt rời Áo – Thụy Sĩ ngay sau vòng bảng với vẻn vẹn 1 điểm và 1 bàn thắng. Trezeguet chơi rất hay ở mùa giải vừa qua tại Serie A, ghi tới 20 bàn cho Juventus, chỉ kém Vua phá lưới – đồng đội Alexandro Del Piero có 1 lần lập công, nhưng chừng đó vẫn không đủ để thuyết phục Domenech dành cho anh một suất dự EURO 2008. Trước đó, từ sau World Cup 2006 cho đến nay, Trezeguet cũng chỉ được triệu tập có 5 lần.

Chia tay “Les Bleus” ở tuổi 30 có thể hơi sớm, nhưng là quyết định không thể khác được đối với Trezeguet. Anh ra đi không hẳn vì phong độ sa sút mà vì người ta không trọng dụng, không muốn sự có mặt của anh ở đội tuyển quốc gia. Lòng tự trọng của một con người, một cầu thủ tên tuổi không cho phép anh tiếp tục chờ đợi trong sự mỏi mòn để rồi chỉ đóng vai phụ không hơn, không kém. Thà rằng, dứt áo ra đi để cho lòng được thanh thản, để không phải hồi hộp đến nín thở mỗi khi đội tuyển hội quân rồi lại thất vọng tràn trề khi biết mình không có tên, trở thành một đề tài quen thuộc của báo chí.

Sự rút lui của Trezeguet cũng là lời cảnh báo rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất về cách dùng người của Raymond Domenech. Nếu có Trezeguet, chắc gì Pháp đã bị loại sớm ở EURO 2008 với vẻn vẹn 1 bàn thắng ghi được?

 
Trezeguet ghi bàn thắng "vàng" trong trận CK EURO 2000 giúp Pháp hạ Italia 2-1
Ngày 28/1/1998 – David Trezeguet ra mắt đội tuyển Pháp trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 1998, thắng Tây Ban Nha 1-0. Dù không ghi bàn nhưng đó là một cột mốc hết sức quan trọng trong sự nghiệp của Trezeguet.
Ngày 28/1/1999 – Trezeguet ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho Pháp trong trận đấu với Iceland ở vòng loại EURO 2000, giúp “Les Bleus” giành vé đến Hà Lan – Bỉ, nơi họ lần thứ hai trở thành nhà vô địch châu Âu, sau danh hiệu giành được năm 1984 trên sân nhà.
Ngày 9/7/2006 – Trezeguet đá hỏng quả sút luân lưu thứ hai của đội tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup 2006 với Italia. Trezeguet đã chiến thắng đồng đội Buffon nhưng không thắng được xà ngang, khiến Pháp thua Italia trong trận chung kết rất đáng nhớ với sự kiện cú “Thiết đầu công” của Zinedine Zidane vào ngực Marco Materazzi.
Ngày 26/3/2008 – Cái bắt tay lịch sử giữa David Trezeguet và HLV Raymond Domenech. Trezeguet bị thay ra ở phút 64 trong trận giao hữu Pháp thắng Anh 1-0. Đó là lần cuối cùng anh xuất hiện trong màu áo Lam.

David Sergio Trezeguet

Sinh ngày 15/10/1977.

Cao 1,87m; nặng 75 kg.

CLB đã qua: Platense (Argentina, 1993-1995), Monaco (Pháp, 1995-2000), Juventus (Italia, từ 2000 đến nay).

Thành tích: Vô địch World Cup 1998, vô địch EURO 2000, Siêu Cúp Italia 2002, 2003; vô địch Pháp 1997, 2000; vô địch Italia 2002, 2003.

Ra mắt ĐTQG: Pháp – TBN 1-0 ngày 28/1/1998.

Ghi bàn: ĐTQG - 71 trận, ghi 41 bàn (0,48 bàn/trận); VĐQG Pháp – 93 trận, 52 bàn (0,56 bàn/trận), VĐQG Italia – 187 trận, 115 bàn (0,61 bàn/trận), các Cúp châu Âu – 64 trận, 35 bàn (0,55 bàn/trận).   

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm