Hành tinh bóng đá

Schuster lại trong tay Alcaraz

22/11/2008 10:52 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nói về "tuổi tác", Recreativo là số 1 ở TBN. Đội bóng có biệt danh El Decano, tức trưởng lão, đến nay đã có gần 120 năm tuổi (thành lập từ ngày 23/12/1889), nhiều hơn Real Madrid tới 13 tuổi.

Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố tuổi tác, thì Recre chẳng còn cái gì để những "bậc hậu bối" như Real tôn trọng. Trong khi Real Madrid đã gặt hái được không biết bao nhiêu thành công, thì với Recreativo, được có mặt và trụ lại ở Liga là giấc mơ muôn đời của họ (tính cả mùa này, thì Recre mới chỉ 4 lần được chơi ở Liga). Kết quả từ những lần 2 đội gặp nhau cũng nói lên sự chênh lệch ấy: 8 lần đối đầu, Recre thua tới 6 (hòa 1), ghi được 10 bàn nhưng để thủng lưới tới 18 bàn. Về lý, Real chẳng việc gì phải e dè Recre cả.

Nhưng vì bóng đá thường không tuân theo một logic nào cả, nên Real vẫn phải sợ Recre. Thêm một vài lý do cho sự cẩn trọng là không thừa: 1, Recreativo từng tận dụng được cảnh hỗn loạn ở Bernabeu để "câu" trọn vẹn 3 điểm 2 năm về trước; và 2, Alcaraz từng một lần nắm trong tay vận mệnh của Schuster, và lần đó, ông đã khiến chiến lược gia người Đức phải ôm hận. Phần lớn các cầu thủ Real hiện nay chưa quên được ngày 20/12 của 2 năm trước, khi Recre, lúc ấy mới thăng hạng và đến Bernabeu với nỗi đau chiếc xe buýt chở các CĐV của họ gặp tai nạn trên đường, đã quần cho hàng thủ của Real tơi tả. Ra về cùng 1 thắng lợi không tưởng 3-0, Recre khiến người Madrid phải ăn Giáng Sinh và Năm Mới trong một bầu không khí hết sức u ám. Còn muốn biết chuyện của Schuster và Alcaraz, thì phải trở lại giải hạng Nhì, giai đoạn cuối mùa 01-02.
 
Pongolle từng là nỗi ám ảnh của các cầu thủ Real 
Mùa 01-02, trong năm đầu tiên làm HLV ở TBN, Schuster đã cùng Xerez có mặt trong nhóm 3 đội sẽ thăng hạng trong phần lớn thời gian. Khi giải chỉ còn 7 vòng, khoảng cách giữa Xerez với đội đứng sau, chính là Recreativo của Alcaraz, vẫn còn lên tới 5 điểm. Tuy nhiên, những vòng sau đó, Xerez đã bất ngờ chơi sa sút, và đến vòng áp chót, vòng 41, thì họ đã kém Recre 3 điểm, và chỉ còn một cơ hội cuối cùng để đảo ngược tình thế là thắng chính đối thủ này trong trận đấu được xem là "chung kết" đó. Kết quả: Alcaraz thắng 2-1, Recre lần thứ 2 được chơi ở Liga, còn Xerez bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt ở sân chơi cao nhất.
 
V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm