Bình luận: Đó là lý do Capello gọi Scholes

26/05/2010 12:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Dễ hiểu tại sao HLV Fabio Capello muốn Paul Scholes trở lại cùng ĐT Anh ở Wembley trong trận giao hữu với Mexico tối qua thay vì dắt chó đi dạo hay cho con lên giường ngủ. Ở tuổi 35, Scholes không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng anh vẫn là người có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giữ bóng mà chiến lược gia người Ý đang tìm kiếm.

 Carrick (áo sáng) chơi rất tệ ở trận gặp Mexico, ảnh Getty
Thiếu các tiền vệ trung tâm không thể giữ bóng để triển khai lối chơi áp đặt trước những đối thủ yếu hơn, Capello lúc này hẳn cảm thấy không khác gì ông đang có một đồng xu trong chiếc túi quần bị thủng lỗ. Khả năng kiểm soát bóng không thật tốt trong hiệp 1, và khi để mất bóng, bộ đôi Carrick-Milner không tỏ ra đủ sức giành lại. Cho tới khi Steven Gerrard được đẩy vào chơi ở giữa sau giờ nghỉ, trung tâm hàng tiền vệ tuyển Anh mới được gia cố lại và họ mới có thể đưa bóng lên phía trên nhiều hơn.

Đó có lẽ là vấn đề hóc búa nhất với HLV người Ý lúc này, sau khi Owen Hargreaves được xác nhận không thể tham dự World Cup, còn chấn thương mắt cá khiến Gareth Barry có nguy cơ không đến Nam Phi. Một bài toán đố không dễ chút nào đang xuất hiện ở trung tâm hàng tiền vệ tuyển Anh, giống như một trò chơi ghép hình thiếu mất mảnh quan trọng cuối cùng.

Những phân tích đó không phải là chuyện vạch lá tìm sâu trong buổi tối mà tuyển Anh đã có chiến thắng nhiều ý nghĩa tinh thần trước một đối thủ mạnh. Tuy nhiên, ngay chính Capello cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông còn có thể hay hơn nữa. HLV người Ý biết rõ tuyển Anh sẽ mạnh hơn nhiều với sự trở lại của Frank Lampard, nhưng có lẽ điều đó sẽ chỉ chắc chắn khi ông trở lại trại huấn luyện Irdning, Áo.

Trận đấu với Mexico cho thấy Carrick thậm chí không đủ chất lượng để lên máy bay đến Nam Phi, chứ đừng nói là một suất trong đội hình chính thức. Mùa giải thất vọng của anh ở M.U đã trở nên đáng chán hơn sau trận đấu với Mexico tối qua. Carrick chưa bao giờ trở lại với phong độ đỉnh cao kể từ sau màn trình diễn yếu kém trong trận chung kết Champions League với Barcelona 12 tháng trước. Carrick đánh mất sự tự tin, phong độ, lòng quyết tâm và có lẽ anh nên ở nhà.

Milner sẽ đến Nam Phi, và sự đa dạng của anh sẽ hữu ích, nhưng tiền vệ của Aston Villa cần phải cải thiện hơn so với hiện nay rất nhiều để chứng minh rằng anh xứng đáng một suất đá chính. Capello có nhiều lý do để ghen tỵ với những đồng nghiệp đối thủ tại World Cup lần này. TBN đã bỏ lại Marcos Senna ở nhà vì quá dư thừa với Alonso, Iniesta, Xavi và Fabregas cho hai vị trí tiền vệ trung tâm. Ngay cả Diego Maradona, dù có hơi kỳ lạ, cũng gạt tên nhà vô địch Champions League Esteban Cambiasso ra khỏi danh sách. Nếu Cambiasso và Senna là người Anh, họ chắc chắn sẽ là những lựa chọn số một của HLV người Ý.

Có thể sẽ có những tin tức tốt lành hơn về Barry trong ngày hôm nay, nhưng ngay cả khi tiền vệ của Man City bình phục, Capello vẫn phải chuẩn bị cho phương án không có anh vì khả năng mất phong độ và thể lực là rất cao. Tất cả những diễn biến đó không khỏi khiến các CĐV áo trắng nêu ra câu hỏi ai sẽ chơi ở hàng tiền vệ trong trận mở màn của tuyển Anh gặp Mỹ tại Rustenberg ngày 12/6.

Gerrard đã cho thấy anh có thể đảm nhận vị trí đó trong hiệp 2 trận gặp Mexico, nhưng vẫn là một giải pháp mạo hiểm. Đó là chưa kể tiền vệ của Liverpool cần được chơi cao hơn hàng tiền vệ, nơi anh sẽ nguy hiểm nhất. Gerrard từng có lần than phiền rằng anh chỉ được đá chính ở vị trí ưa thích 5 lần trong 68 trận khoác áo ĐT Anh. Tối hôm qua vẫn là 5 lần, nhưng số trận đã là 79. Gerrard muốn được đóng vai số 10 và qua đó tạo ảnh hưởng lên tuyển Anh, khi anh đã khoác chiếc áo trắng được gần 10 năm và sắp bước sang tuổi 30 vào cuối tuần này. Nhưng vấn đề Lampard - Gerrard ở trung tâm hàng tiền vệ từng khiến những người tiền nhiệm của Capello đau đầu.

Capello có những lựa chọn, nhưng không ai thuyết phục được ông và thời gian thì đang cạn dần.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm