20h30 ngày 2/10, Nuremberg(14) - Schalke(17) : Đứng dậy từ đây

02/10/2010 10:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Sau 5 trận toàn thua, ba trận gần đây Schalke bắt đầu gượng dậy với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Đoàn quân của HLV Felix Magath cần 1 chiến thắng nữa để đứng thẳng dậy, tiến những bước xa hơn.

Rạng sáng thứ 4 Schalke đã đánh bại được đối thủ khó chịu Benfica. Tuy chiến thắng của “Royal Blues” chưa thật sự thuyết phục nhưng nó đã phần nào cho thấy hình hài của một đội bóng từng giành ngôi á quân Bundesliga mùa trước. Thay cho những quả tạt vô vọng từ hai bên cánh, các cầu thủ Schalke giờ đã dám cầm bóng đi thẳng vào vòng cấm địa, phối hợp với nhau để ghi bàn. Bàn thắng của Jefferson Farfan đến từ một đường chuyền bên ngoài vòng cấm địa của Lukas Schmitz. Còn bàn ấn định tỷ số 2-0 là sản phẩm của một pha phối hợp giữa Jermain Jones, Raul Gonzalez và Klass Jan Huntelaar.
   
Có thể thấy sau khi chấm dứt được mạch toàn thua, các cầu thủ Schalke đã gỡ bỏ được sức ép, thi đấu vững vàng hơn, không còn bị tâm lý sợ thua đè nặng như trước nữa. Vòng trước, dù bị Gladbach dẫn 2-0 nhưng các học trò của Magath không còn run sợ đến hoảng loạn nữa mà đã bình tĩnh tổ chức tấn công, giành lại 1 điểm từ tay đội khách. Ở Bundesliga, yếu tố tinh thần chiếm một vai trò rất quan trọng trong thành công của đội bóng. Khi Schalke đã ít nhiều lấy lại được thứ vũ khí nguy hiểm này, đó là dấu hiệu cho thấy đội bóng này có thể thoát khỏi khủng hoảng.
   
Schalke đã thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều- Ảnh Getty
Khi cái đầu đã thông, đôi chân các cầu thủ trở nên thanh thoát hơn rất nhiều. Hậu vệ cánh Schmitz không còn bị những đợt tấn công của đối phương ám ảnh mà đã dám dâng cao, tham gia tấn công nhiều hơn. Raul cũng bắt đầu thể hiện được những phẩm chất và kinh nghiệm quý báu tích lũy được trong 15 năm khoác áo Real. Trong trận gặp Benfica, tuy không ghi bàn nhưng “Chúa nhẫn” cùng với Farfan là hai cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên sân. Với những pha đi bóng kỹ thuật, Raul như thỏi nam châm thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm.

   
Tuy Schalke đang chơi ngày một khởi sắc nhưng sẽ là hơi sớm nếu nhận định đội bóng này đã hồi sinh. Ba trận đấu không thua chưa thể khẳng định được “Royal Blues” đã lấy lại được phong độ tuyệt vời từng giúp họ xếp thứ 2 mùa trước, có thể đè bẹp mọi đối thủ. Những cầu thủ trẻ của Magath chưa chắc đã có thể duy trì được sự ổn định như các đàn anh Heiko Westermann hay Rafinha, những người đã ra đi, khi đối đầu với những đội xương xẩu. Schmitz hay Papadopoulos thường xuyên trận trước thi đấu hay nhưng trận sau lại chơi rất dở.
   
Thế nên lúc này đoàn quân của HLV Magath cần thêm một chiến thắng nữa để xua tan đi những mối lo về việc họ đã thực sự thoát khỏi khủng hoảng hay chưa. Tuy phải hành quân đến sân của Nuremberg nhưng trong bối cảnh phong độ của đội chủ nhà không mấy ấn tượng, Schalke có thể mơ về một trận thắng. Từ đầu mùa giải đến giờ Nuremberg mới thắng 1 trận trước đội bét bảng Stuttgart còn lại chỉ biết hòa và thua.
   
Lực lượng của đội chủ nhà cũng không có gì đặc biệt. Sau khi trung vệ Breno và tiền vệ trụ Andreas Ottl phải quay trở về Bayern, Nuremberg hiện cũng không có sự phục vụ của chân sút chủ lực mùa trước Albert Bunjaku vì chấn thương. Ưu điểm của đội bóng này có chăng chỉ là lối chơi máu lửa, đôi khi là thô bạo quá mức. Chỉ phải gặp một đối thủ yếu như vậy, liệu Schalke có giành được chiến thắng để bắt đầu đứng dậy từ đây?
* Dự đoán: 1-2

Trần Khánh An

Lực lượng

Nuremberg: vắng Bunjaku.
Schalke: vắng Hoogland, Pander.

Đội hình dự kiến

Nuremberg: R. Schaefer - Judt, Nilsson, Wolf, Pinola - Hegeler, Simons - Ekici, Guendogan, Frantz - Schieber.
Schalke: Neuer - Hoewedes, Papadopoulos, Metzelder, Schmitz - Matip - Jones, Rakitic - Jurado - Raul, Huntelaar.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm