01h30 ngày 11/9, Hoffenheim - Schalke: Chờ Huntelaar tỏa sáng

10/09/2010 12:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Ôm mộng vô địch nhưng hiện Schalke chưa giành được điểm nào. Hành quân đến sân của Hoffenheim, đội toàn thắng sau 2 lượt đầu, Schalke sẽ phải trông chờ tân binh Klaas-Jan Huntelaar tỏa sáng nếu muốn ra về có điểm.

Hy vọng ở Huntelaar


Magath trông đợi ở Huntelaar, Ảnh Getty
Tuyên bố mùa này sẽ chơi tấn công nhưng qua 2 trận đầu, Schalke của HLV Felix Magath mới ghi được 1 bàn nhờ khoảnh khoắc lóe sáng của Jefferson Farfan. Mất Kevin Kuranyi, tiền đạo chủ lực mùa trước, hàng công “Royal Blues” không còn một mũi nhọn có khả năng dứt điểm rất toàn diện. Tân binh Raul Gonzalez tuy có đẳng cấp hơn hẳn nhưng do chưa có thể lực tốt nhất cũng như thiếu một đối tác ăn ý nên không thể hiện được gì. Thế nên trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, HLV Magath đã vội mang về Huntelaar để san sẻ gánh nặng ghi bàn với “Chúa nhẫn”.

Thực ra Huntelaar không phải là mục tiêu số 1 của Magath. Ngoài tiền đạo người Hà Lan, chiến lược gia này còn nhắm Hoarau (PSG), Robinho (Man. City, mới sang Milan) và cả Lukas Podolski (Colonge). Nhưng với những gì Huntelaar thể hiện ở loạt trận vòng loại Euro 2012 vừa qua, Magath có thể phần nào yên tâm rằng mình không chọn nhầm người. Tuy cả mùa trước chỉ ghi được 7 bàn cho Milan nhưng chỉ trong 2 trận đấu vừa qua, “Thợ săn” đã nổ súng đến 5 bàn, giúp đội tuyển Hà Lan giành trọn 6 điểm. 

Nếu chân sút này lấy lại được phong độ tuyệt vời đã từng thể hiện ở Heerenveen và Ajax thì Schalke sẽ có một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Chơi tốt cả hai chân cũng như sở hữu khả năng đánh đầu khá thiện nghệ, Huntelaar có thể hoạt động độc lập trên hàng công. Ngoài ra tiền đạo này cũng có thể đóng vai một cục nam châm, thu hút các hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho Raul hay tuyến 2 dứt điểm.

Nhìn chung Bundesliga là một mảnh đất lành với người Hà Lan. Roy Makaay, Van der Vaart hay Arjen Robben đã và đang tỏa sáng ở giải đấu này. Ngay cả lão tướng Ruud van Nistelrooy dường như cũng đang “hồi xuân” ở Hamburg khi 3 trận gần đây ghi 6 bàn cho đội bóng thành phố cảng và đã được gọi trở lại “Oranje”. Giờ đây người Schalke đang chờ đợi một người Hà Lan nữa sẽ tỏa sáng. Và như thế “Royal Blues” của họ mới thoát khỏi những ngày tối tăm nơi cuối bảng xếp hạng.

Thủ tồi gặp công tốt

Nhưng trước khi chờ Huntelaar tỏa sáng, tuyến dưới của Schalke cần chơi cho tốt để tránh những bàn thua ngớ ngẩn. Không thể tin được rằng chỉ sau một mùa hè hàng phòng ngự vững chắc bậc nhất Bundesliga lại có thể chơi sơ hở như vậy. Để gia cố hàng thủ, Magath đã mang về Hans Sarpei và Nicolas Plestan. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lý lịch, có thể thấy những cầu thủ mua vội này khó có thể vực dậy được hàng thủ lỏng lẻo của Schalke. Tuy chơi khá tốt ở World Cup vừa qua trong màu áo Ghana nhưng Sarpei đã 34 tuổi. Còn Plestan không có thành tích gì nổi bật, mùa trước cũng chỉ chơi 5 trận cho Lille.

Hàng thủ đang rất có vấn đề của Schalke lần này sẽ phải đối đầu với hàng công đang chơi rất thăng hoa của Hoffenheim. 3 trận gần đây đoàn quân của HLV Ralf Rangnick đã ghi đến 9 bàn, trong đó có đến 4 bàn vào lưới Bremen. Tuy đã bán Carlos Eduardo cho Rubin Kazan với giá 20 triệu euro nhưng phải thấy rằng những chiến thắng thời gian qua của Hoffenheim không có công của cầu thủ Brazil này. Hoffenheim giờ đang ngự trị ở ngôi đầu nhờ công của Sejad Salihovic, Demba Ba, Vedad Ibisevic hay tuyển thủ U-21 Đức Peniel Kokou Mlapa. Nhìn chung Hoffenheim đang rất thăng hoa với một tâm lý cực kỳ thoải mái. Nhưng việc thi đấu dựa nhiều vào tinh thần, có thể bất ngờ tuột dốc không phanh do tâm lý không ổn định là một điểm yếu của đội bóng này. Liệu HLV cáo già Magath có khai thác được điểm yếu này để giúp Schalke có được điểm đầu tiên?
     
Dự đoán 1-1

Lực lượng

Hoffenheim: vắng Obasi.
Schalke: vắng Hoogland, Uchida.

Đội hình dự kiến

Hoffenheim: Starke - Beck, Simunic, Vorsah, Compper - Weis, Luiz Gustavo, Salihovic - Mlapa, Ibisevic, Ba.

Schalke: Neuer - Hoewedes, Matip, Metzelder, Sarpei - Jones - Farfan, Rakitic, Juardo - Raul, Huntelaar.

Lịch vòng 3
Ngày 11/9
01h30 Hoffenheim - Schalke
20h30    Borussia Dortmund - Wolfsburg   
    Borussia M'gladbach - Eintracht Frankfurt   
    Hamburger - Nurnberg   
    Hannover  - Leverkusen
    Freiburg - Stuttgart   
    Bayern Munich - Werder Bremen   
Ngày 12/9
20h30    Mainz - Kaiserslautern   
22h30    Cologne - St. Pauli
Những chân sút hàng đầu
3 bàn - Van Nistelrooy (Hamburg), Lakic (Kaiserslautern), Papiss Cisse (Freiburg), Edin Dzeko (Wolfsburg)

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm