Schalke đứng đầu bảng B: Phần thưởng cho lòng quả cảm

09/12/2010 11:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Đối mặt với “Đại bàng” Benfica ở sân Ánh sáng luôn là thử thách nặng nề với bất cứ đội bóng nào tại châu Âu mà Schalke cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, lòng quả cảm của thầy trò huấn luyện viên Felix Magath đã được đền đáp một cách xứng đáng bằng chiến thắng 2-1 trên đất Bồ Đào Nha, qua đó tự tin bước vào vòng 1/8 Champions League với ngôi đầu bảng.

Đã sớm giành vé đi tiếp sau lượt đấu thứ năm, nhưng Schalke vẫn cần đánh bại Benfica để bảo toàn ngôi đầu bảng trước sự cạnh tranh của Lyon. Lợi ích của ngôi đầu bảng trước khi bước vào vòng 1/8 thì đã quá rõ: Tránh được phần lớn các đối thủ nặng ký bởi nguyên tắc các đội dẫn đầu ở mỗi bảng đấu không phải gặp nhau, đồng thời lại được đá trận lượt về trên sân nhà. Chính vì thế, bằng mọi giá thầy trò Magath vẫn phải giữ được ngôi đầu trước sự nhòm ngó của Lyon. Cách đơn giản nhất để đạt được mục tiêu này là lấy ba điểm trước Benfica trong chuyến làm khách tại sân Ánh sáng, một nhiệm vụ hết sức nặng nề, bởi đội bóng Bồ Đào Nha cũng cần bảo vệ suất dự Europa League trước sự thèm khát của Hapoel.
   
Sức ép sớm được các cầu thủ Benfica gia tăng về phía khung thành thủ môn Manuel Neuer khi bóng bắt đầu lăn. Với sự cơ động của cặp tiền đạo Javier Saviola và Oscar Cardozo, Benfica nhiều lần khiến hàng thủ của Schalke chao đảo. Tuy nhiên, khi bàn thắng còn chưa kịp đến thì Benfica đã nhận một cú “hồi mã
Jurado liên tiếp mang chiến thắng về cho Schalke- Ảnh AP
thương” đau đớn. Do quá tập trung tấn công, Benfica không thể chống đỡ một đợt lên bóng lạnh lùng của Schalke: Ivan Rakitic nhồi bóng từ ngoài vòng cấm vào cho Raul Gonzalez đã lẻn vào trước khung thành của thủ môn Roberto và tiền đạo người Tây Ban Nha đã nhả lại cho đồng hương Jose Jurado để tân binh này tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái không thể cản phá. Một pha phối hợp đẹp mắt của Schalke và Benfica bị dội một gáo nước lạnh.

   
Mất hết nhuệ khí, những gì Benfica thể hiện sau đó đều nằm trong tầm kiểm soát của Schalke, đội chủ động điều chỉnh nhịp độ theo ý mình. Khi trận đấu chuẩn bị bước vào hồi kết, Schalke tung ra thêm một đòn đánh quyết định: Peer Kluge kiến tạo để trung vệ Benedikt lao lên lập công, nhân đôi cách biệt. Sân Ánh sáng ngập chìm trong nỗi buồn và lo lắng, bởi vào thời điểm đó, nếu Hapoel ghi được bàn vào lưới Lyon ở Gerland, Benfica sẽ phải chia tay đấu trường châu Âu, nhường vé đi Europa League cho đội bóng Israel. Rất may điều tồi tệ đó đã không xảy ra. Lyon không đủ sức đánh bại Hapoel và đội bóng Isarel cũng không thể làm điều đó trước đối thủ Pháp. Benfica thở phào nhẹ nhõm khi chấp nhận thất bại với tỷ số 2-1 sau bàn thắng danh dự của trung vệ Luisao.
   
Chiến thắng 2-1 trước Benfica tại Champions League, nối tiếp sau trận thắng oanh liệt 2-0 trước Bayern ở Bundesliga, đã giải tỏa sức ép vốn đè nặng lên vai huấn luyện viên Magath suốt thời gian dài vừa qua. Sau khi đã có tấm vé cùng ngôi đầu bảng Champions League để bước vào vòng 1/8 với hy vọng gặp được đối thủ dễ thở, Schalke sẽ trở về với con đường tìm lại chính mình ở Bundesliga. Trước mắt họ là chuyến làm khách của Mainz và cuộc đón tiếp Cologne. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, Schalke có thể bước vào kỳ nghỉ Đông với vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, tạo tiền đề cho một cuộc bứt phá ở giai đoạn lượt về.
  
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm