Dấu hiệu bất ổn ở Schalke: Chọc giận Magath

25/08/2010 12:14 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Không chỉ để thua trên sân Hamburg trong ngày ra quân ở Bundesliga mùa giải 2010-2011, Schalke còn bộc lộ những dấu hiệu bất ổn trong nội bộ khi một nhóm cầu thủ bị cho là có ý đồ chống lại HLV Felix Magath.

Không phải Bayern mà Schalke mới chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Đức trong mùa Hè này. Tất cả xuất phát từ tham vọng giành Đĩa bạc của đội bóng thành Gelsenkirchen, cũng như từ cái tên Raul Gonzalez. Felix Magath được mệnh danh là sứ giả của chiến thắng, người đã mang về vinh quang cho Bayern bằng hai “cú đúp” liên tiếp và đặc biệt là chiến công đưa Wolfsburg đến với chức vô địch Đức lần đầu tiên trong lịch sử. Chính vì tài năng đặc biệt của Magath, HLV thành công bậc nhất của bóng đá Đức vào thời điểm hiện tại, mà Schalke đã không tiếc tiền để mời bằng được nhà cầm quân danh tiếng này về Veltins Arena.

   
Để có được thành công với Bayern cũng như Wolfsburg, Magath quyết định áp dụng “kỷ luật thép” cùng phương pháp huấn luyện nặng nề đến mức hà khắc. Nhờ “bàn tay thép” của Magath mà đám ngôi sao hay làm mình làm mẩy của Bayern, đội bóng được ví như “FC Hollywood”, đều phải quy phục để rồi thầy trò cùng dắt tay nhau đi vào lịch sử với hai “cú đúp” liên tiếp, vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia mùa giải 2004-2005 và 2005-2006. Vẫn với phương pháp huấn luyện và kỷ luật đó, Magath còn làm nên điều kỳ diệu hơn ở Wolfsburg, giúp đội bóng có biệt danh “Bầy sói” giành được chức vô địch lần đầu tiên trong suốt hơn 60 năm tồn tại với chiếc Đĩa bạc mùa giải 2008-2009.

   
Một số cầu thủ được cho là đang chống lại Magath- Ảnh Getty
Ở Schalke, cách mà HLV Magath áp dụng với dàn cầu thủ đa phần còn rất trẻ cũng không khác mấy so với thời ông làm việc tại Bayern và Wolfsburg. Chính điều đó đã giúp Schalke làm nên bất ngờ ở mùa giải vừa qua, giành ngôi á quân một cách đầy thuyết phục, và đứng trước cơ hội hiện thực hóa giấc mơ Đĩa bạc mà người Gelsenkirchen đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Để nâng cao chất lượng, gia tăng chiều sâu cho tham vọng chinh phục đỉnh vinh quang, Magath đã có những động thái đầy quyết tâm trên thị trường chuyển nhượng. Bằng chứng là ông đã thu phục được Raul.

   
Nhưng khi Raul chưa thực sự hòa nhập với cuộc sống ở đội bóng mới, Schalke đã chịu một cú sốc đầu tiên. Thất bại trên sân của Hamburg trong ngày ra quân là một đòn đau giáng vào tham vọng đăng quang của Schalke vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, đau lòng hơn khi một nhóm cầu thủ của Schalke công khai đứng về phía một nhóm CĐV vốn có mâu thuẫn với Felix Magath từ trước. Magath nói rằng ông không nhìn thấy các cầu thủ mặc áo của hội CĐV “Kleine Gruppe”, nhưng hình ảnh đăng tải trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng đã thể hiện quá rõ điều đó. Rõ ràng không nên “nâng quan điểm” ở sự việc này, nhưng điều đó vẫn chứng tỏ trong nội bộ Schalke vẫn còn nhiều vấn đề, mà “kỷ luật thép” và phương pháp huấn luyện hà khắc kiểu “trại lính” của Magath là mấu chốt.


Nhưng các cầu thủ Schalke cũng nên nhớ rằng, để có được vinh quang, cả Bayern lẫn Wolfsburg đều phải trải qua “bàn tay thép” của “Saddam” (biệt danh của Magath, so sánh với nhà độc tài Saddam Hussein nổi tiếng của Iraq) hay “Quaelix” (một cách chơi chữ, ghép giữa động từ quaelen có nghĩa là tra tấn với cái tên Felix). Họ muốn giành Đĩa bạc, hay chỉ muốn mãi là một đội bóng luôn khởi đầu trong hy vọng rồi lại kết thúc trong nỗi thất vọng ê chề? Và không ai là không thể thay thế khi mà trong tay Magath có đủ mọi quyền hạn.

   
Hà Minh Chi

   

Chuyện gì đã xảy ra?

Thay vì phủ kín khu vực dành cho CĐV Schalke trên sân khách bằng màu áo xanh truyền thống, một nhóm khoảng 3.000 thành viên thuộc hội CĐV của Schalke có tên “Kleine Gruppe” đã mặc áo trắng, trên áo có in logo của hội. Trước đây, hội này đã có những tranh cãi với Felix Magath, chủ yếu xoay quanh cách vị HLV gọi tên “Kleine Gruppe” mà ông chủ tịch hội Rolf Rojek không mấy ưa thích. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi có một số cầu thủ của Schalke đã trút bỏ đồng phục để khoác lên mình chiếc áo của “Kleine Gruppe” sau trận đấu với Hamburg.

Những ai đã mặc áo?

Ngoài khoảng 3.000 CĐV thuộc “Kleine Gruppe”, đã có năm cầu thủ của Schalke khoác lên mình tấm áo trắng có in logo của “Kleine Gruppe”, gồm thủ môn đội trưởng Manuel Neuer cùng các tiền vệ Ivan Rakitic, Jermaine Jones, Hao Junmin, Christoph Moritz. Ngoại trừ Jones đã 28 tuổi, những người còn lại đều tương đối trẻ, từ 20 đến 24. Trong số năm cầu thủ này, chỉ có Neuer là người có sự liên hệ với “Kleine Gruppe” từ khi còn bé cho đến nay. Hành động mặc áo của nhóm cầu thủ này bị cho là gián tiếp chống lại HLV Felix Magath.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm