Schalke và Stuttgart chia điểm: Người mừng, kẻ lo

18/10/2010 11:42 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Giai đoạn 1 mùa 2008-2009, HLV Armin Veh đã để con tàu Stuttgart chòng chành nên ban lãnh đạo đội bóng này đã quyết định trảm vị công thần từng giúp “Thiên nga trắng” giành Đĩa bạc mùa giải trước đó, đưa trợ lý Markus Babbel lên thay. Tuy chỉ là một tay mơ trên băng ghế huấn luyện nhưng bằng cái duyên của một nhà cầm quân mới vào nghề, cựu tuyển thủ Đức đã đưa Stuttgart đi qua bóng tối. Đến mùa giải sau, Babbel lại đi vào vết xe đổ của Veh khiến ban lãnh đạo đội bóng phải mời Christian Gross về thay thế và gần như ngay lập tức, đội chủ sân Mercedes Benz đã lấy lại sức mạnh. Mùa này, chiến lược gia người Thụy Sỹ cũng không thoát khỏi bóng ma đã ám ảnh hai người tiền nhiệm nên một lần nữa “Thiên nga trắng” lại phải dùng bài thay tướng.

Dường như “bài thuốc gia truyền” này đặc biệt hiệu nghiệm với trường hợp của Stuttgart bởi chỉ cần đưa trợ lý Jens Keller lên thay Gross là “Thiên nga trắng” đã chấm dứt được chuỗi 3 trận toàn thua, kiếm được 1 điểm ngay trên sân của Schalke trong một trận đấu mà họ đã chơi nhỉnh hơn đội chủ nhà. Tuy lép vế so với “Royal Blues” về thời gian kiểm soát bóng (39% so với 61%) nhưng Stuttgart mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với những pha tấn công sắc lẹm khoét vào hai bên cánh, vốn là điểm yếu của Schalke. Đoàn quân của HLV tạm quền Keller đã hai lần vượt lên dẫn trước và nhẽ ra đã có một chiến thắng nếu trọng tài Florian Meyer không quyết định sai trong tình huống thổi còi việt vị Cacau. Tuy vẫn còn một số hạn chế như thể lực giảm sút dẫn đến không đảm bảo được khoảng cách giữa các tuyến trong hiệp 2 nhưng nhìn chung, nếu cứ chơi với phong độ như trong trận đấu này thì Stuttgart có nhiều cơ hội để thoát khỏi vị trí bét bảng.

Jens Keller đã giúp Stuttgart chấm dứt 3 trận toàn thua- Ảnh Getty
Nếu “Thiên nga trắng” đang tỏ ra khá hân hoan khi đã có những dấu hiệu hồi sinh thì Schalke lại không thể vui với trận hòa mà họ phải vất vả lắm mới có được. Vấn đề của “Royal Blues” nằm ở chỗ họ vẫn chưa có được một cầu thủ dẫn dắt ưng ý nên dù kiểm soát bóng rất nhiều nhưng bộ đôi Klass Jan Huntelaar và Raul Gonzalez lại không được tiếp đạn thường xuyên. Đã vậy trận này HLV Felix Magath còn không có sự phục vụ của tiền vệ cánh năng nổ Jefferson Farfan do cầu thủ người Peru này đang bị cấm xuất cảnh vì…không đưa đủ tiền nuôi con cho vợ cũ nên sức công phá của hàng công cũng suy giảm đi ít nhiều.
   
Trong khi tuyến trên chưa làm được gì thì hàng thủ lại liên tục phá. Hậu vệ cánh phải Atsuto Uchida là mắt xích chơi dở nhất trong hệ thống phòng ngự của Schalke khi thường xuyên để đối phương qua mặt. Trong bàn thua đầu tiên của đội chủ sân Veltins, hậu vệ người Nhật đã không kèm được Arthur Boka, để cầu thủ này căng ngang cho Timo Gebhart lập công. Stuttgart đang khủng hoảng nhưng cũng có thể dễ dàng chọc thủng lưới Schalke thì liệu ở đấu trường Champions League, nơi quy tụ nhiều đội bóng rất mạnh, liệu đoàn quân của HLV Magath có thể tiến xa nếu cứ chơi với một phong độ và tinh thần kém cỏi như lúc này?


Duy Bằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm