Bayern, từ Champions League đến Bundesliga: Cái giá của chiến thắng

16/09/2011 11:39 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nhân sự trước và trong trận đấu nhưng Bayern vẫn đánh bại được Villarreal. Tuy nhiên, để có chiến thắng này, “Hùm xám” cũng phải trả giá khi hai trụ cột dính chấn thương.

Kép phụ lên tiếng

Tuy đang có phong độ rất cao nhưng các cầu thủ Bayern cũng có không ít lấn cấn khi gặp Villarreal. Thứ nhất, đã 10 năm nay, “Hùm xám” chưa thể giành được một chiến thắng trên đất Tây Ban Nha. Thứ hai, trong lần hành quân đến xứ sở bò tót, Bayern lại không có sự phục vụ của con át chủ bài Arjen Robben. Vận đen tiếp tục đeo bám đoàn quân của HLV Jupp Heynckes khi khiến trung vệ Daniel van Buyten và tiền đạo chủ lực Mario Gomez phải rời sân vì chấn thương. Tuy nhiên, nhờ sự tỏa sáng của các kép phụ, đội bóng Đức đã có trận thắng thuyết phục ngay trên sân của “Tàu ngầm vàng”.

Có chiến thắng ấn tượng nhưng Bayern cũng phải trả một cái giá không rẻ- Ảnh Getty

Ngay phút thứ 7, Toni Kroos, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm của Thomas Mueller, người được kéo sang cánh phải thay Robben, đã mở tỷ số với một cú sút cực mạnh trong vòng cấm. Ở phút 70, cầu thủ này lại khiến các CĐV đội chủ nhà thót tim khi đưa bóng đập trúng cột dọc. Có thể thấy, ở mùa bóng này, khi được tái ngộ ông thầy cũ Heynckes, Kroos đã thi đấu tiến bộ hơn hẳn, thậm chí gần đây còn được HLV Joachim Loew khen ngợi.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ Bayern đã gỡ bỏ được những áp lực tâm lý và thi đấu rất thanh thoát, đặc biệt là trong hiệp 2. Giuseppe Rossi của Villarreal cũng phải thừa nhận “Hùm xám” ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với “Tàu ngầm vàng”. Tổng cộng, Bayern đã tung ra tới 15 cú sút, có 8 cú trúng đích, trong khi đội chủ nhà chỉ có 2. Gây áp lực lớn như vậy nên bàn thắng thứ 2 đến với đội bóng của HLV Heynckes là một điều tất yếu. Phút 76, hậu vệ phải Rafinha, vào thay Van Buyten, đã có một pha đi bóng thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Diego Lopez.

Có thể thấy, chính sự đóng thế hoàn hảo của những kép phụ như Kroos hay Rafinha đã giúp cho lối chơi của Bayern không hề bị đứt đoạn, thậm chí có phần còn tươi mới, sáng tạo hơn. Đây là sự khác biệt rất lớn so với triều đại của Louis van Gaal, giai đoạn Bayern thường xuyên phải sống trong cảnh “giật gấu vá vai”.

Nỗi lo chấn thương

Tuy có chiến thắng ấn tượng nhưng Bayern cũng phải trả một cái giá không rẻ khi Van Buyten và Gomez dính chấn thương. Theo thông tin mới nhất, Gomez dính chấn thương ở bắp đùi còn Van Buyten tái phát vết thương ở gân Achilles và chưa rõ sẽ phải nghỉ bao lâu. Nếu hai cầu thủ này không thể sớm quay trở lại, đặc biệt là Gomez, đây sẽ là một tổn thất lớn đối với “Hùm xám”. Bởi lẽ trong 2 tuần tới, họ sẽ phải gặp nhiều đối thủ xương xẩu như Schalke, Leverkusen hay Man. City.

Sự vắng mặt của Van Buyten nhìn chung không quá nghiêm trọng bởi thực ra, vị trí của hậu vệ người Bỉ tại Bayern cũng đã giảm bớt rất nhiều so với trước. Hơn nữa, về mặt nhân sự, trong tay HLV Heynckes hiện có không ít lựa chọn. HLV này có thể đẩy Boateng từ cánh phải vào đá trung vệ. Ông Heynckes cũng có thể kéo Anatoliy Tymoshchuk hay Luiz Gustavo xuống đá cặp với Holger Badstuber nếu cần thiết. Tuy nhiên, nếu Gomez không thể ra sân, chắc chắn chiến lược gia này sẽ phải đau đầu tính toán.

Lý do bởi hiện hàng công của “Hùm xám” chỉ còn đúng một trung phong là Nils Petersen. Tân binh này đã thi đấu khá nổi bật mỗi khi được vào thay Gomez tuy nhiên vẫn còn rất non kinh nghiệm nên có vượt qua được sức ép, đáp ứng được yêu cầu hay không vẫn là một dấu hỏi. Có một phương án khác là đẩy Thomas Mueller lên trám chỗ của Gomez. Nhưng đây cũng là một canh bạc bởi tuy Mueller có tố chất của một tay săn bàn nhưng cầu thủ trẻ này vẫn chưa ghi thêm được bàn thắng nào kể từ khi chọc thủng lưới ở cúp Quốc gia.

Nhìn chung, HLV Heynckes có thể tự hào khi đội bóng của ông đã có một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, những chấn thương của Gomez, Van Buyten và trước đó là Robben cùng Ivica Olic chắc chắn sẽ khiến nhà cầm quân này đau đầu tính toán những bước đi tiếp theo.

Trần Khánh An

Con số

1 Pha lập công trong trận gặp Villarreal mới là bàn thắng đầu tiên của Toni Kroos và Rafinha tại Champions League.

7 Không để Villarreal ghi bàn, Bayern đã nâng số trận giữ sạch lưới lên con số 7. Tính từ đầu mùa tới giờ, Bayern đã thi đấu 9 trận và mới chỉ để thủng lưới 1 bàn.

10 Trước trận đấu với Villarreal, Bayern đã có 10 năm không giành nổi một chiến thắng trên đất Tây Ban Nha. Sau trận đấu với “Tàu ngầm vàng”, Bayern đã có thể xóa được cái dớp đáng buồn.







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm