Tranh cãi trong ngày: Xin áo van Persie, Andre Santos đã "sỉ nhục" Arsenal?

06/11/2012 13:50 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - CĐV Arsenal trên toàn thế giới đã phản ứng dữ dội trước sự kiện Andre Santos xin áo của Robin van Persie vào giờ nghỉ giữa hai hiệp trận M.U - Arsenal cuối tuần qua. Liệu hành động của Santos mang tính "sỉ nhục", "xúc phạm", "không tôn trọng" người Arsenal?

Trước hết, hành động đổi áo vốn mang tính biểu tượng cho tinh thần thể thao. Trên sân đấu, có thể xảy ra những va chạm và căng thẳng, nhưng khi xong xuôi, các cầu thủ thể hiện thái độ thân thiện qua hành động đổi áo. Họ thường lưu giữ những chiếc áo ấy, xem chúng là kỷ niệm cho đời cầu thủ, sau này hồi tưởng lại những trận đấu thú vị đã qua, những cầu thủ, ngôi sao mà họ tôn trọng.

Vấn đề của vụ Santos là không đúng lúc. Trận đấu xong xuôi thì không nói làm gì. Đằng này, chỉ mới kết thúc hiệp 1 mà thôi. Arsenal chơi tồi trong hiệp 1, bị dẫn 1 bàn và các cầu thủ đang hy vọng nhận được sự chỉ đạo sáng suốt trong phòng thay đổi, lên giây cót tinh thần để thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. Trận làm khách ở Old Trafford luôn là một trong những trận đấu lớn nhất của Arsenal. Mùa trước, họ từng thua 2-8 tại đây, vẫn còn ấm ức, còn đau, còn hận, quyết tâm "trả thù". Nhưng Santos hành động như thể đây là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt, giữa hai đội bóng chẳng có ân oán gì.



Hành động của Santos gây bất bình cho CĐV Arsenal- Ảnh Getty

Chứng kiến hành động của Santos, chúng ta có thể liên tưởng đến một cầu thủ hạng xoàng của một đội bóng nghiệp dư, lần đầu tiên gặp một đội bóng đẳng cấp thế giới, ngôi sao đẳng cấp cao, một thần tượng mà anh tôn thờ bấy lâu nay. Anh háo hức đến mức không thể chờ đến cuối trận, sợ người khác lấy mất áo của thần tượng. Cần nhắc lại, Santos xin áo, chứ không phải đổi áo với van Persie.

Arsenal hiểu rằng mình không còn mạnh ngang hàng với M.U, nhưng họ không phải là đội bóng nghiệp dư, thương hiệu của họ mang tính toàn cầu. Những CĐV Arsenal không tức giận mới lạ. Những nhà tài trợ của Arsenal không bực mình mới lạ. Các cầu thủ và HLV Arsene Wenger của Arsenal không tức điên mới lạ.

Chính HLV Wenger khẳng định hành động của Santos là "hoàn toàn sai trái", nhưng ông lý giải nguyên nhân có thể đến từ "sự khác biệt văn hóa".

Có lẽ, trước sự phản ứng của dư luận và truyền thông, ông chỉ muốn bảo vệ cầu thủ của mình, nói tránh, nói giảm.

Santos chẳng phải là một đứa trẻ. Anh đã 29 tuổi rồi, bằng tuổi với van Persie. Anh từng có giai đoạn đá chính cho ĐT Brazil, đã 20 lần khoác áo ĐT Vàng - Xanh, đã tham dự 267 trận cấp CLB. Nghĩa là anh hiểu rõ nguyên tắc đổi áo.

Hành động của Santos càng đáng bị lên án khi người anh đổi áo lại là van Persie. Trong mắt CĐV Arsenal hiện tại, dù đã đóng góp cho Pháo thủ rất nhiều, tiền đạo người Hà Lan giờ là kẻ phản bội, tham tiền, háo danh sau khi tìm đến M.U, đối thủ không đội trời chung của họ suốt thời gian dài. Bằng chứng là dù có sự kêu gọi của HLV Wenger, CĐV Arsenal vẫn la ó van Persie trước khi trận đấu diễn ra tại Old Trafford.

Sự thực, Santos đã có hành động "xúc phạm", "không tôn trọng" đối với truyền thống Arsenal, logo trên áo đấu Arsenal, các nhà tài trợ Arsenal, CĐV Arsenal, đồng đội ở Arsenal và HLV Wenger.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, hành động xin áo van Persie của Santos có chấp nhận được hay không?


LÊ ĐỒ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm