Tuyển thủ Pháp còn lại chơi bóng ở trong nước cũng đã được xác định: Sidney Govou. Cả 2 anh này đã bị cảnh sát triệu tập để phục vụ cho quá trình điều tra, và cho đến nay vẫn chưa xác định rõ danh tính của kẻ đã giao cấu với gái bán dâm vị thành niên trong vụ này. Sophie Bottai, luật sư riêng của Ribery, lập tức phủ nhận việc thân chủ của mình đã “dính chàm” trong vụ này: “Cậu ấy chỉ đóng vai trò nhân chứng. Đối với chúng tôi, mọi chuyện chỉ có thế”.

Ribery dính líu đến Scandal mua dâm?, ảnh Getty
Ngay cả khi luật sư của Ribery có bảo rằng anh được triệu tập với tư cách một nhân chứng, thì chính sự thừa nhận ấy cũng nghiêng nhiều về khả năng tiền vệ này có tham gia vào vụ mua dâm tập thể này. Nếu đó là sự thật, những diễn biến về chuyện đi hay ở của Ribery mùa này sẽ còn phức tạp hơn rất nhiều lần. Hình ảnh “Gã mặt sẹo” đã phần nào hoen ố trong mắt các CĐV Bayern vì sự thiếu trung thành của anh, và với Scandal ở mức độ này, có lẽ chẳng ai thiết giữ Ribery.
Trước mắt, có thể Ribery sẽ không có mặt trong trận lượt đi bán kết Champions League với Lyon vì Scandal này, và khi được chơi sân nhà, sự thiếu vắng ấy có thể khiến mục tiêu ghi bàn (gần như là bắt buộc) để giành lợi thế của Bayern bị ảnh hưởng đáng kể. Dẫn lời của tiền vệ Mark Van Bommel: “Robben có thể đang ghi được nhiều bàn quan trọng hơn, nhưng tôi nhận thấy Ribery đang chơi tốt hơn một chút”.
Số đông sẽ phản bác lại nhận xét “táo gan” ấy của Van Bommel, nhưng nên nhớ, anh là một người Hà Lan, đồng hương của Robben. Và cho dù Ribery đang tạo nên một hình ảnh thật sự xấu xí như khuôn mặt của anh, thì trên sân cỏ, không thể có sự khách quan trong những góc nhìn nặng về cảm tính. Và nếu Scandal này ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ của Ribery, đó thật sự là điều đáng tiếc cho Bayern.
|
Đâu đâu cũng Scandal! Sau vụ Ribery dính líu đến Scandal mua dâm là vụ các cầu thủ Hamburg trốn trại đi… xem phim. Chưa đã với những thước phim hành động giữa Van Nistelrooy và Tonay Torun hay của Paolo Guerrero với một cổ động viên nên trước trận gặp Mainz, một nhóm cầu thủ Hamburg đã bỏ đi xem phim “Cuộc chiến của các vị thần” mà không thông báo khiến cho HLV Bruno Labbadia tức điên. Người tiết lộ thông tin này với báo giới lại chính là kẻ cầm đầu, thủ thành Frank Rost. Thủ môn kỳ cựu này cho biết có rủ Dennis Aogo, Robert Tesche, Piotr Trochowski và Bastian Reinhardt đi xem siêu phẩm 3-D của hãng Warner Bros ở một rạp gần nơi Hamburg trú quân. Họ đã về trước giờ giới nghiêm 20 phút nhưng vẫn bị Labbadia cho là vô kỷ luật. Đã từng chơi bóng với Labbadia ở Bremen và cũng chẳng phục vị HLV mới đến nên Rost nói thẳng: “Tôi là người chủ trì vụ này. Tôi chịu trách nhiệm.” Và trong cơn giận, thủ môn số 1 này tuyên bố sẽ ra đi. Như vậy, cùng vụ tiền vệ Maniche giơ “ngón tay thối” với phóng viên và vụ tiền đạo Bobadilla bị bắt khi lái xe trong tình trạng say rượu, Bundesliga đang thực sự bị bao phủ bởi Scandal! Kết quả vòng 31 Nurenberg – Wolfsburg 0-2 Cologne – Bochum 2-0 Hamburg – Mainz 0-1 Schalke – Gladbach 3-1 Stuttgart – Leverkusen 2-1 Wolfsburg – Bremen 2-4 Freiburg – Nurenberg 2-1 Bayern – Hannover 7-0 Dortmund – Hoffenheim 1-1 Frankfurt – Hertha 2-2 Chân sút hàng đầu 20 bàn - Dzeko (Wolfsburg) 19 bàn - Kiessling (Leverkusen): 18 bàn - Kuranyi (Schalke) Lịch vòng 32 Thứ bảy (24/4) 01h30: Bochum – Stuttgart (1-1); 20h30: Leverkusen – Hannover (0-0), Gladbach – Bayern (1-2), Hertha – Schalke (0-2), Nurenberg – Dortmund (0-4), Mainz – Frankfurt (0-2); 23h30: Bremen – Cologne (0-0); Chủ nhật (25/4) 20h30: Hoffenheim – Hamburg (0-0); 22h30: Freiburg – Wolfsburg (2-2) *Trong ngoặc là kết quả lượt đi
Trần Khánh An |