02h00 ngày 6/3, Barca- Zaragoza: Bắt đầu con đường tơ lụa?

05/03/2011 12:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Vòng 26, mùa giải 2009-2010, sau khi hạ Valencia, không gì cản nổi Barca nữa, họ thắng 11/12 trận còn lại. Ở vòng 26 năm ngoái, cũng y hệt như lúc này, sau Valencia lại là Zaragoza. Chỉ khác đôi chút là hồi đó Barca đá với đối phương ở sân khách, lần này thì tại Camp Nou.

Barca vẫn duy trì được phong độ cao, Ảnh Getty

Khác biệt gần xa Camp Nou chẳng có ý nghĩa gì với Barca hiện tại, đội bóng thắng 12/13 trận khi xa nhà tới thời điểm hiện tại. Bỏ lại phía sau sân bóng khó chịu Mestalla, phía trước Pep và các học trò dường như thênh thang một đại lộ mà mỗi bước chân của họ đều dẫn tới con đường chiến thắng. Không tin như thế sao được khi cùng kì năm ngoái, Barca còn để rơi 11 điểm trên đất khách (4 hòa, 1 thua), con số  bây giờ chỉ là 2! Phải tin như thế thôi vì Barca có nhiều hơn 6 điểm (65-71), ghi nhiều hơn những 13 bàn (64-71), tạo ra cảm giác hoàn thiện hơn nữa và quan trọng nhất, không có đối thủ bám đuổi quyết liệt như mùa rồi. Mùa trước, cũng sau vòng 26 đó, Barca bằng điểm Real và xếp thứ 2 vì kém hơn hiệu số bàn thắng bại. Bây giờ thì họ hơn Real đến 7 điểm.

Vì những thống kê quá ấn tượng ấy, đặc biệt là trên sân đối phương, nên dù nhìn lịch thi đấu vẫn còn những cạm bẫy có thể lấy điểm của Barca như Sevilla, Villarreal, hay Real, khả năng Barca đánh mất đi lợi thế 7 điểm so với đội đứng nhì, Real, là quá nhỏ. Thậm chí các học trò của Pep chỉ cần hòa Sevilla tại Sanchez Pizjuan, Villarreal tại El Madrigal, rồi thua Real với tỉ số ít hơn 5 bàn, họ vẫn sẽ vô địch (Liga tính đối đầu trực tiếp). Đấy là lý thuyết thôi, cầm hòa được Barca bây giờ đã là khó rồi. Cũng đừng hy vọng họ phân tâm vì Champions League vì tiếng nói từ lịch sử của đội quân dưới thời Pep chối bỏ điều này.

Vậy thì mục tiêu còn lại ở Liga của Barca giờ là tích lũy càng nhiều điểm càng tốt, cố gắng xong sớm, nghỉ sớm, để dành sức chinh phạt Champions League. Với cái đích đó, chẳng có hy vọng gì cho đội khách Zaragoza trước đội chủ nhà nữa. Chưa ai quên là Barca đã nã vào lưới Zaragoza tổng cộng 12 bàn trong 3 lần gặp nhau gần nhất, trong đó có trận thắng tới 6-1 ở Camp Nou mùa trước. Nhắc đến Zaragoza, lại phải gọi tên Messi, người mà trong 3 trận đụng độ đấy đã có tới 7 bàn vào lưới đội bóng vùng Aragon. Aguirre có thể giúp đội quân của mình cải thiện phần nào chất lượng hàng phòng ngự trong thời gian gần đây, nhưng hàng công của HLV người Mexico ấy thì còn quá nghèo nàn để có thể tạo ra sóng gió cho khung thành Pinto.

Với quân đoàn vô địch của Pep, người có thể không có mặt trên đường pitch 90 phút sắp tới đây vì thoát vị đĩa đệm, cứ mỗi trận thắng, họ sẽ tạo nên một kỉ lục cho chính mình cũng như cả Liga, cứ sau mỗi lần giành thêm 3 điểm nữa, người ta lại có thể thống kê rằng, có một Barca giành được nhiều điểm nhất sau từng ấy vòng, có một mạch trận bất bại trên sân khách dài nhất (hiện tại đã là 20 trận). 2 trận không thua nữa thôi là họ sánh ngang với đội quân thời huyền thoại Michel (1973-1974) về số trận bất bại trong một mùa giải (26 trận). Còn gì nữa, vượt qua cái mốc 99 điểm như năm trước ư, có lẽ điều đó còn tùy thuộc vào Barca có vô địch sớm hay không!

Dự đoán: 5-0

Đội hình dự kiến

Barcelona: Pinto - Maxwell, Abidal, Pique, Alves - Iniesta, Busquets, Keita - Pedro, Villa, Messi.

Zaragoza: Dobla - Contini, Jarosik, Obradovic, Da Silva - Ponzio, Gabi, Boutahar, Bertolo, Ander - Sinama Pongolle.

+ Phụ nữ ở khu VIP Camp Nou

Trận đấu với Zaragoza là một dịp đặc biệt mà trên khán đài danh dự của Barca, sẽ gồm toàn những người phụ nữ. Họ là những người con của Barcelona và CLB mời họ đến dự trận đấu như một lời tri ân nhân ngày quốc tế phụ nữ sắp đến. Đấy là những người thành danh trong nhiều lĩnh vực, chính trị, thể thao, văn hóa như VĐV tennis Arantxa Sanchez Vicario, VĐV trượt băng nghệ thuật Marta Andrade, chủ tịch nghị viện xứ Catalunya Nuria de Gispert, hay HLV của đội bóng rổ Barcelona, Laura Ramos.

+ Tito Vilanova sẽ cầm quân?

Với chứng thoát vị đĩa điểm, Barca hiện đang tập luyện dưới sự chỉ đạo của HLV phó Tito Vilanova. Trong buổi tập hôm thứ 5, Pinto, Iniesta, Abidal, Adriano và Pique không có mặt trên sân, cả 5 cầu thủ này đều tập ở chế độ hồi phục.

Huỳnh Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm