GenZ

Sau màn “debut” chỉ có 11 khán giả, DUNIVERSE lấp kín sân khấu Thảo Cầm Viên

24/07/2026 17:18 GMT+7 Google News

Sau những tranh luận và cảm xúc mà tập đầu tiên mang lại, "Chỗ đứng" - series thực tế trình diễn kết hợp thử nghiệm xã hội của DUNIVERSE - chính thức trở lại với tập 2, đưa khán giả đến một thử thách mới tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Sau sân khấu “debut” chỉ có 11 khán giả, DUNIVERSE lấp kín sân khấu Thảo Cầm Viên - Ảnh 1.

Ở tập đầu tiên, bốn chàng trai DUNIVERSE mang sân khấu đến Chợ Bình Tây với mục tiêu tổ chức một đêm diễn miễn phí bằng chính sự kết nối của mình với những người xa lạ. Họ tự dựng sân khấu, tự thiết kế poster, tự đi từng sạp hàng, từng con hẻm để mời từng người ở lại thưởng thức âm nhạc. Thế nhưng sau hàng giờ nỗ lực, sân khấu chỉ có 11 người. Một thất bại tưởng chừng đơn giản nhưng lại phản ánh đúng thực tế khắc nghiệt mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ phải đối mặt: có tài năng chưa chắc đã có khán giả.

Nếu Chợ Bình Tây là một không gian hoàn toàn xa lạ, nơi phần lớn mọi người bận rộn với công việc buôn bán và không dễ dàng dừng chân, thì ở tập 2, DUNIVERSE có phần "dễ thở" hơn khi đặt sân khấu tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn - địa điểm vốn quy tụ đông đảo gia đình, các bạn trẻ và du khách đến tham quan, vui chơi vào cuối tuần. Dù vậy, việc biến những người đang đi dạo thành khán giả của một buổi biểu diễn ngẫu hứng trong vỏn vẹn 4 giờ vẫn là thử thách không hề đơn giản.

Sau sân khấu “debut” chỉ có 11 khán giả, DUNIVERSE lấp kín sân khấu Thảo Cầm Viên - Ảnh 2.

Lần này, DUNIVERSE nhận nhiệm vụ tổ chức một "mini concert" tại sân khấu ngoài trời của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Trong vòng 4 giờ, cả nhóm phải hoàn thiện mọi khâu từ chuẩn bị sân khấu, sản xuất âm nhạc đến tự thân vận động mời gọi ít nhất 50 khán giả đến theo dõi chương trình. Do không hoàn thành nhiệm vụ ở tập trước, cả nhóm cũng phải chấp nhận một hình phạt đặc biệt. Chỉ 3/4 thành viên được phép đi kêu gọi khán giả. Không cần bàn bạc quá lâu, ba anh em sinh ba Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức và Doãn Nhật Hiếu lập tức xung phong nhận nhiệm vụ, tin rằng lợi thế ngoại hình giống nhau sẽ khiến du khách dễ nhớ và dễ mở lòng hơn khi nhận lời mời.

Sau sân khấu “debut” chỉ có 11 khán giả, DUNIVERSE lấp kín sân khấu Thảo Cầm Viên - Ảnh 3.

Không dừng lại ở việc biểu diễn, tập 2 còn mang đến một thử thách sáng tạo khi ba thành viên phải thu âm những thanh âm đặc trưng của các loài động vật tại Thảo Cầm Viên để đưa trực tiếp vào bản phối. Tiếng chim hót, tiếng voi, tiếng hươu hay những âm thanh rất đời thường của khu vườn thú trở thành chất liệu giúp màn trình diễn mang màu sắc riêng, biến chính không gian biểu diễn thành một phần của âm nhạc.

Thành quả của 4 giờ nỗ lực được đền đáp bằng một mini concert với các ca khúc "Tại sao em buông", "Đại hải trình" và đặc biệt là "Anh rất yêu" - sản phẩm âm nhạc vừa được DUNIVERSE phát hành. Không chỉ xuất hiện như một ca khúc mới trong set diễn, "Anh rất yêu" còn là điểm nhấn kết nối giữa hành trình thực tế của "Chỗ đứng" và câu chuyện âm nhạc mà nhóm đang theo đuổi. 

Khoảnh khắc xúc động nhất của tập 2 tiếp tục đến ở phần kết quen thuộc của series. Trong khi bốn thành viên bị bịt mắt trên sân khấu, phía dưới, từng hàng ghế dần được lấp đầy bởi những khán giả mà chính họ đã kiên trì đi mời suốt nhiều giờ đồng hồ. Khi chiếc bịt mắt được tháo xuống, cả bốn gần như vỡ òa. Không chỉ hoàn thành mục tiêu 50 khán giả, 100% số ghế đã được lấp kín, thậm chí rất đông du khách còn đứng vòng quanh sân khấu để theo dõi và ghi lại màn trình diễn.

Sau sân khấu “debut” chỉ có 11 khán giả, DUNIVERSE lấp kín sân khấu Thảo Cầm Viên - Ảnh 4.

Tập 2 khép lại bằng một chiến thắng đầu tiên, nhưng hành trình của "Chỗ đứng" vẫn còn tiếp tục. Ở tập 3, DUNIVERSE sẽ bước vào một thử thách hoàn toàn mới, nơi những giới hạn về thời gian, không gian và khả năng kết nối với người xa lạ tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang cao hơn.

Nguyễn Hường. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm