TBT tờ AS: Barca - Martino thất bại trong một ngôi nhà khác của Johan Cruyff

27/11/2013 19:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cruyff  trong Ban cố vấn. Frank De Boer trên ghế HLV. Có một sự gần gũi nào đó giữa Barca và Ajax Amsterdam.

40 năm trước, Barca chiêu mộ Johan Cruyff với tư cách cầu thủ và ông đã tạo tiếng vang lớn ở đây bằng chiến thắng 5-0 trước Real Madrid, giúp Barca vô địch Liga và đoạt cúp Nhà Vua. Nhưng đấy mới chỉ là chặng đầu tiên. 



Barca-Martino thất bại trước Ajax (một ngôi nhà khác của Johan Cruyff)

Sau đó, ông trở lại Barca với tư cách HLV và đã tạo nên cuộc cách mạng huấn luyện ở đội bóng này. Cruyff đã thổi một luồng gió mới vào Barca, đã tạo nên một trường phái bóng đá mang dấu ấn của ông ở Camo Nou. Đó là một thời kỳ thành công trong lịch sử đội bóng xứ Catalunya.

Với Cruyff cầm quân, Barca vô địch cúp C1 Châu Âu với bàn thắng của một người Hà Lan khác, Ronald Koeman, đến từ PSV Eindhoven. Cruyff đã vượt qua khó khăn để đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng. Một Barca hùng mạnh theo trường phái Hà Lan đã được xây dựng. Thế nên thất bại này rất đáng nói. Ajax cũng cùng trường phái với Barca mặc dù điều khó tránh khỏi là họ không giữ được nhiều cầu thủ giỏi. Họ không có tiền để giữ chân các tài năng ra đi theo luật Bosman. Nhưng họ vẫn theo trường phái bóng đá giống với Barca.

Chiến thắng này của Ajax đến đúng vào lúc Tata Martino nói là muốn chấp nhận thất bại ở Barca thì hoặc bạn phải là một người Hà Lan hoặc bạn phải là người Catalunya. Bóng đá thật trớ trêu, đùa giỡn với người ta. Bầu không khí căng thẳng giữa hai trường phái ngự trị ở Barca. 



Barca không chơi tốt như thường thấy

Một phía là những người chịu ảnh hưởng của trường phái Cruyff(HLV)-Guardiola(cầu thủ) và một bên là những người không chịu ảnh hưởng của trường phái này. Thế nên, kết quả của trận đấu giữa Barca và Ajax càng trở nên quan trọng. 

Barca cần 1 điểm nữa để dẫn đầu bảng đấu của mình và họ sẽ tiếp Celtic trên sân nhà trong trận vòng bảng cuối cùng. . Bình thường thì 1 điểm không phải là vấn đề với họ. Đương nhiên là không phải. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khác. Họ không còn đáng tin cậy như trước.

Hàng thủ không còn chắc chắn và cho dù đã chơi nỗ lực từ khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Ajax, họ vẫn không biết làm thế nào để gỡ hòa trước đội chủ nhà chỉ còn đá với 10 người trên sân.

Hình ảnh của Pique, chiến đấu đầy mệt mỏi, tượng trưng quá rõ ràng cho một Barca không còn đủ sự mạnh mẽ để ngược dòng. Đây không phải là một Barca mà chúng ta đã biết và hoan hô nhiều năm qua. Thất bại này làm cho vết thương thêm nhức nhối.

HT
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm