V-League

Sau bẻ còi là...bẻ kèo

02/08/2011 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Kể từ mùa 2008 sau sự cố trọng tài Nguyễn Xuân Hòa bẻ còi trên sân Chi Lăng, cứ mỗi lần SHB.ĐN-ĐT.LA gặp nhau là giới chuyên môn và người hâm mộ lại bàn luận rất nhiều. Nó như cái dằm trong mắt trước sự kệch cỡm của V-League với hình ảnh “cả làng” đổ vào buộc một trọng tài thân cô thế cô lại không đủ bản lĩnh phải bẻ còi. Nói như nhiều đồng nghiệp của trọng tài Hòa là lần bẻ còi đấy cũng chính là bẻ gãy sự nghiệp đang lên của trọng tài này. Trọng tài Hòa sau đó vì lòng tự trọng với nghề đã quyết định giã từ nghiệp cầm còi về Đắk Lắk an phận làm cán bộ quản lý của Sở VH-TT&DL Đắk Lắk.

Câu chuyện trên sau này được chính những nhà làm bóng đá Đà Nẵng bật mí là nó xuất phát từ một cú điện thoại của một quan chức ở Đà Nẵng ra tận Hà Nội cho ông phó giải và ông này đã chỉ đạo từ xa để gây sức ép buộc trọng tài yếu bóng vía phải bẻ còi. Còn với nạn nhân Nguyễn Xuân Hòa khi đã bình tĩnh sau sự cố trên và đã đoạn tuyệt với chiếc còi thì thú thật rằng: “Thật là kinh khủng khi những người mà tôi nghĩ sẽ bảo vệ tôi làm đúng lại là những người gây cho tôi nhiều sức ép cùng sự tủi hổ với cái nghề mà mình yêu và đã trót theo”.

2. Chiều nay lại vẫn là sân Chi Lăng và vẫn là SHB.ĐN gặp ĐT.LA. Chỉ có điều là hoàn cảnh 3 năm sau đã khác trước rất nhiều. 3 năm trước nếu thua trận quyết định đấy thì SHB.ĐN có nguy cơ rớt hạng, còn bây giờ thì phần “kèo dưới” đấy lại đang thuộc về đội khách ĐT.LA. Đội bóng đang đứng trước nguy cơ rớt hạng và cố lội dòng nước ngược cuối mùa bắt đầu từ 6 điểm quý giá trước HA.GL và “người anh em” N. SG.


 Dường như Huỳnh Đức đang “mòn” đi sau năm thứ 4 gắn với bóng đá Đà Nẵng

3 năm trước nếu Minh Phương là người uất ức nhất khi nỗ lực kiếm điểm cho ĐT.LA trên sân Chi Lăng bất thành thì bây giờ Minh Phương lại là người của “kèo trên” SHB.ĐN tiếp đội bóng cũ mà anh gắn liền với thành tích của “Gạch” từ khi đội này lên chuyên nghiệp đến mùa 2010.

Với những dữ liệu trên không ai nghĩ đến sự cố bẻ còi sẽ diễn ra mà lại nghiêng nhiều đến khả năng bẻ kèo.

3. SHB.ĐN sau mùa 2009 lên ngôi vô địch đã nếm trải nhiều đắng cay. Nếu mùa 2009 Huỳnh Đức được nhìn nhận là có bí quyết “bàn tay sắt” khi sau lưng anh là một ông bầu đầy quyền uy đã trao cho Đức “thượng phương bảo kiếm”.

Bây giờ thì có những lúc Huỳnh Đức lại rất cô đơn đặc biệt khi ông bầu của mình chăm chút cho HN.T&T nhiều hơn. SHB.ĐN có lúc phải làm nhân vật lót đường cho HN.T&T và đánh mất quyền tự quyết của mình. Nguy hiểm hơn là những vấn đề nội bộ trong đó có sự làm eo của ngựa chứng Rogerio Nguyễn, cầu thủ quyết định rất nhiều đến lối chơi của SHB.ĐN. Bên cạnh đó lại có những thông tin cho rằng Huỳnh Đức đang bị phá bởi quyền lực giữa nhóm cầu thủ địa phương đang bất đồng với nhóm cầu thủ ngoại tỉnh. Điều này vốn hay xảy ra ở bóng đá Đà Nẵng nhưng để trị căn bệnh này thì bản thân HLV trưởng phải có nhiều quyền hành mà Đức thì đang “mòn” đi sau năm thứ 4 gắn với bóng đá Đà Nẵng.

Nói như nhiều người là Huỳnh Đức cũng tồn tại ở Chi Lăng một nhiệm kỳ rồi. Và trước sự rối ren này thì không loại trừ Chi Lăng sau 3 năm bẻ còi sẽ là bẻ kèo.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm