Chi Lăng chờ 'cơn mưa' bóng đá

03/06/2014 11:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lâu lắm rồi sân Chi Lăng thiếu một “cơn mưa” mang tên bóng đá để làm dịu êm người hâm mộ. Khi cánh cửa vô địch đang khép lại, thầy trò Huỳnh Đức cần thi đấu với tinh thần cống hiến bởi theo tiền lệ thì cứ nửa lượt đi, họ hay ngãng ra.

Đội bóng xứ Thanh vào phố biển 2 ngày trước, họ ém quân bên biển, khá xa trung tâm thành phố. Các cầu thủ nhận lệnh cấm trại và hạn chế tiếp xúc, đi lại. Chủ nhà lao vào tập hăng say và không nghỉ ở Chi Lăng. Những diễn biến cho thấy những gam màu sống mái, nhưng họ có thật máu lửa chiều nay hay không, chưa ai dám chắc.

Đơn giản Huỳnh Đức đã công khai sau trận thua Hà Nội. T&T là: “Chúng tôi không mạnh, đấy là sự thật và chúng tôi cũng không đủ lực để có thể mơ mộng này nọ như nhiều phía nhìn vào, khi nói rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội (dù là lý thuyết) để hướng tới ngôi vương”. Đó là điều không thực tế.

Thanh Hóa nếu có thể sẽ ra sân đến 7 ngoại binh. Nhìn vào con số hẳn nhiên đánh giá được rằng họ rất chất lượng, thực tế đôi khi lại khác. Người hâm mộ xứ Thanh khát khao đựơc vượt ngưỡng, nhưng thế và lực của đội bóng quê nhà có đủ để hóa rồng không, đó mới là điều quan trọng. Chính HLV Mai Đức Chung vẫn e dè và ngập ngừng trong những phát biểu của mình đấy thôi.

SHB.Đà Nẵng đang biết mình có gì trong tay, sức của mình đến đâu mùa này, họ đã lường trước được điều đó. Để ý từ đầu giải đến nay sẽ thấy thật khó để nhận ra đâu là bộ khung chính của họ, bởi sự xoay tua đội hình, xoay tua không phải để nghỉ ngơi, mà chỉ là để thử nghiệm, hay nói cách khác phong độ không ổn định không thể cho ra một đội hình ưng ý làm nòng cốt.

Vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên khi chiều nay, lại vài cái tên ra sân không giống với những trận trước đó (ưu tiên trẻ và dự bị), theo cái cách mà Huỳnh Đức thủ bài mấy hôm nay trong các buổi tập.

Nếu thua chủ nhà chiều nay, gần như Thanh Hóa bị bỏ lại trên chặng đường về đích. Nhưng nhiều khi như thế cũng không  là thảm họa với họ. Vậy nên những động thái trước trận vẫn chưa nói lên điều gì. Nóng hay không nóng, chỉ có ra sân và thể hiện mới biết được. Ngay cả SHB.Đà Nẵng họ bảo có thua cũng chẳng sao, nếu như anh em đá nhiệt và máu lửa là vui rồi.

Miền Trung thời tiết đang nóng gay gắt, bức bối và giá như nếu có một cơn mưa bóng đá mà thầy trò Huỳnh Đức mang lại lúc này thì quả là giá trị với người hâm mộ bên sông Hàn.                     

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm