Sau 24 năm, TBN lại có mặt ở CK: Cung nghênh người Đức

28/06/2008 11:09 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Bỏ lại sau lưng tất cả, những lời thị phi, những ám ảnh quá khứ, những rào cản khó lường, TBN đã tiến về trận chung kết đầu tiên sau 1/4 thế kỷ bằng sức mạnh của một chú bò tót say mồi. Liệu người Đức có đủ uyển chuyển và tinh quái để tung tấm vải đỏ lừa chú bò vào bẫy, hay họ sẽ lại bị cuốn phăng, như tất cả những matador kém may mắn trước đó?

Không còn nghi ngờ gì nữa, TBN chính là đội bóng chơi ấn tượng nhất cho đến thời điểm này của EURO 2008, một giải đấu vốn không hề thiếu những ấn tượng. Ấn tượng bởi lối chơi duy mỹ, cống hiến và giàu cảm xúc.
 
Ấn tượng hơn, người TBN luôn duy trì được mạch cảm hứng ấy cả trong những thời điểm khó khăn nhất, suốt từ những phút đầu tiên cho tới những giây cuối cùng. Ấn tượng bởi sự trưởng thành vượt bậc về tinh thần, khi họ đã vượt qua tất cả những rào cản vô hình nhưng có quyền lực khủng khiếp mà bao thế hệ cha anh của họ đã không một lần vượt qua nổi. Ấn tượng bởi sự đồng đều trong chất lượng các cầu thủ. Có thể nói, không một đội bóng nào ở EURO lần này đạt đến sự hài hòa mà TBN đang có, giữa các vị trí trên sân, giữa những cầu thủ đá chính và những cầu thủ không được đá chính.

Uyển chuyển trong đấu pháp

Có một giai thoại vui kể rằng, những người Ireland, vì không biết làm gì, đã đến TBN và trở thành những ông thầy dạy bóng đá! Đại ý, là TBN không có khả năng "sản sinh" ra được những HLV giỏi. Với Aragones, giai thoại ấy đã bị biến thành một câu chuyện... tiếu lâm. Dù sắp sửa bước sang cái tuổi mà người ta vẫn gọi là "cổ lai hi", Luis Aragones vẫn là con người của những thay đổi và thử nghiệm. Không thể tính nổi trong 4 năm cầm quân, "Nhà hiền triết" đã thực hiện bao nhiêu thử nghiệm và thay đổi ở La Seleccion, nhiều đến mức người ta phải đặt câu hỏi liệu ông già này có thực sự có lập trường hay không.
 
Tuy nhiên, giờ thì chẳng ai dám đặt một câu hỏi ngớ ngẩn như thế nữa. Chính vì liên tục phải thích nghi với những thay đổi của ông thầy, các cầu thủ TBN lúc này có thể chuyển đổi từ cách chơi này sang cách chơi khác không một chút bối rối.

Hãy nhìn lại cách chơi của TBN trong chặng đường đã qua! Ở trận ra quân, trước những người Nga ầm ầm khí thế, TBN chủ động nhường thế trận cho đối thủ để triển khai lối chơi phòng ngự phản công trước khi tung ra 4 cú đâm chí mạng. Trước hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của Thụy Điển, Aragones chuyển sang sử dụng những cầu thủ trẻ khỏe và có tốc độ để khoét sâu vào những khoảng trống ở biên, để rồi được đền đáp bằng bàn thắng ở những giây cuối cùng của Villa.
 
Trước hàng thủ bêtông của Italia, TBN chủ động "hở sườn" để nhử đối thủ lao lên phía trước. Gặp lại những người Nga hào khí ngút trời, họ gây bất ngờ bằng thế công dồn dập, theo đúng cái cách mà Nga đã dùng để làm chết đứng Hà Lan. Bây giờ, thì bất kể là người Đức sử dụng đấu pháp gì, hãy tin rằng Aragones và đội bóng của ông sẽ có cách đối phó hợp lý nhất.

Vững vàng về tinh thần

Phải là người trong cuộc thì mới hiểu, áp lực mà TBN đã phải chịu đựng là khủng khiếp đến thế nào. Đó vừa là thứ áp lực phải thành công với một đội bóng được đánh giá cao về năng lực. Lại vừa là thứ áp lực tích tụ sau quá nhiều những nỗi thất vọng trong quá khứ. Hãy cùng nhìn lại trận đấu với Italia để biết, thế hệ TBN 2008 mạnh mẽ đến thế nào.
 
Đó là một trận đấu mà người ta đã dựng lên trước mặt người Iberia cùng lúc tất cả những rào cản tinh thần đáng sợ nhất đối với họ, từ "ngáo ộp" Italia tới "dớp tứ kết" và "thói quen" thất bại trên chấm 11m trong ngày 22/6. Nhưng cuối cùng, TBN đã đạp đổ tất cả một cách lạnh lùng, chính xác và đầy bản lĩnh, như cái cách Fabregas, một cầu thủ mới 21 tuổi, chuyên gia dự bị, 6 năm không đá một quả penalty nào, hạ gục gã khổng lồ Buffon trong cú đá "khóa sổ".

... Và may mắn

Không thể phủ nhận, may mắn đóng một vai trò không nhỏ trên hành trình tới trận chung kết của TBN. Trận ra quân, nếu bóng không tìm tới cột dọc sau cú sút của Zyryanov, Nga đã có thể gỡ hòa 1-1 và khi đó, với khí thế áp đảo của họ, chẳng ai có thể nói trước điều gì. Với sự hỗ trợ của thần May mắn, TBN đã có được liên tiếp 2 bàn thắng ở những phút bù giờ trong các trận đấu với Thụy Điển và Hy Lạp, mà nhờ đó, niềm tin về sức mạnh chiến thắng của họ không bị suy chuyển.
 
Để vượt qua Italia, TBN lại một lần nữa có sự giúp sức vị thần từng nhiều lần quay lưng với họ, bởi may mắn là từ luôn đi kèm với những chiến thắng trên chấm 11m. Và ngay ở trận tái đấu với Nga mà TBN đã chơi cực ấn tượng, họ vẫn cần một chút may mắn để đưa trái bóng sau cú đá nửa sút nửa chuyền của Iniesta tìm tới đúng đà băng vào của Xavi.

Nhưng không ai vì thế mà hạ thấp giá trị của TBN. Thậm chí, người ta càng có lý do để đặt niềm tin vào đội bóng này, bởi may mắn luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu của những nhà vô địch. Người Đức hãy tới đi, ở Vienna, TBN đã sẵn sàng rồi!
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm