Văn hoá

Sau 10 năm, vợ của vua săn cá sấu vẫn không hẹn hò

05/08/2016 19:43 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 10 năm sau khi ngôi sao truyền hình kiêm nhà tự nhiên học Steve Irwin qua đời, vợ ông vẫn không thể mở lòng với bất kì người nào khác.

Steve Irwin, ngôi sao loạt phim tài tài liệu hoang dã nổi tiếng Crocodile Hunter đã qua đời gần 10 năm trước, nhưng Terri Irwin, vợ ông vừa chia sẻ với trang The Australian Woman rằng bà vẫn không sẵn sàng bước vào một mối quan hệ lãng mạn mới. "Tôi không tham gia bất kì buổi hẹn hò nào kể từ khi Steve qua đời", bà chia sẻ.

"Nếu không gặp Steve, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ kết hôn vì tôi không có xu hướng tìm kiếm tình yêu trước khi gặp anh ấy. Những gì chúng tôi đã có với nhau thật không thể tin được", Terri Irwin.

Terri gặp Steve vào năm 1991 và họ đã kết hôn ngay tháng 6/1992, sau 8 tháng hẹn hò. Cặp vợ chồng có 2 người con, Bindi (18 tuổi) và Robert (12 tuổi). Họ kết hôn được 14 năm thì Steve qua đời vì bị một con cá đuối độc chích vào ngực hồi tháng 9/2006.


Ngôi sao truyền hình Steve Irwin được biết đến rộng rãi với nhiều hoạt động bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: CTV News

Nhà bảo tồn 52 tuổi chia sẻ với ET rằng bà không quan tâm tới việc hẹn hò vì bản thân cảm thấy mình đã có "một cái kết đẹp cho chuyện tình".

"Tôi vẫn cảm thấy tình yêu bao la và lòng trung thành với Steve", Terri chia sẻ, "và tôi có những đứa con, có một cuộc sống đủ đầy, và dù tôi không có Steve ở bên, tôi cũng không phải là một người cô đơn".

Bà nói thêm: "Tôi nghĩ với những người khác, những người đã mất đi một nửa của mình và lại có thể yêu một lần nữa, đó là điều tuyệt vời nhưng đối với tôi điều đó không phù hợp".


Gia đình Steve Irwin ngày ông còn tại thế. Ảnh: ET

Irwin nổi tiếng với sự nhiệt tình vì môi trường hoang dã và khẩu hiệu "Crikey!" trong Crocodile Hunter, chương trình truyền hình được phát lần đầu tại Australia vào năm 1992 và truyền đi khắp thế giới trên kênh Discovery. Đây là một serie phim tài liệu mà Irwin, với tất cả lòng dũng cảm và can đảm, đã mở ra cho công chúng thấy được những kì diệu của thiên nhiên, của đời sống hoang dã.

Ông đã thành lập một công viên bò sát nhỏ ở Queensland, hiện nay là Vườn bách thú Australia, một trung tâm chính của thế giới động vật hoang dã nước này.

Ông đã để lại những hình ảnh của mình trong một bộ phim truyện và biến Vườn bách thú Australia thành một địa điểm thu hút du khách. Ông cũng là người sáng lập Quỹ bảo tồn mang tên Steve Irwin.

Duy An
Theo ET

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm