“Phù thủy tập sự” Solskjaer và phép màu tại Na Uy

05/12/2011 18:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV Martin O’Neill đã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng của Sunderland thay cho Steve Bruce, người đã bị BLĐ "Mèo đen" sa thải sau chuỗi thành tích tệ hại vừa qua. Nhưng nếu Ole Gunnar Solskjaer được ngồi vào chiếc ghế nóng của sân The Light, điều đó cũng chẳng phải là một kết quả quá bất ngờ. Theo một quy luật, người làm tốt thì sẽ chẳng bao giờ thiếu lời đề nghị cả.

Phép màu cùng Molde

Chỉ 4 năm sau khi từ giã từ sự nghiệp thi đấu, tuyển thủ Na Uy đã nổi lên như một HLV tiềm năng của bóng đá châu Âu. Mới đây, “sát thủ có bộ mặt trẻ thơ” đã dẫn dắt CLB Molde giành chức vô địch Na Uy ngay ở mùa bóng đầu tiên làm việc cùng đội bóng này. Nên biết, đây cũng là danh hiệu đầu tiên mà CLB Molde có được trong lịch sử 100 năm. Còn nhớ, mùa trước, họ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 11.


Solskjaer đang làm một trong những HLV triển vọng của châu Âu - Ảnh Getty

Với các CĐV của M.U, những người vẫn còn phát cuồng vì “sát thủ có bộ mặt trẻ thơ” bởi số bàn thắng ghi được cũng như pha làm bàn quyết định giúp M.U hạ Bayern Munich 2-1 trong trận chung kết Champions League 1999, Solskjaer được coi là một biểu tượng.

Cựu cầu thủ 38 tuổi này luôn là người có những pha chạm bóng mang lại những khoảnh khắc vàng, anh chấp nhận vào sân từ băng ghế dự bị để mang lại những thay đổi khi đội bóng đang bế tắc. Không ít lần, những bàn thắng của Solskjaer giúp “Quỷ đỏ” thay đổi số phận.

Những thành tích mà Solskjaer có được trên băng ghế huấn luyện có thể coi là kì diệu nhưng nó cũng là thành quả của việc lao động chăm chỉ cũng như việc áp dụng các phương pháp tập luyện cũng như các liệu pháp tâm lý mang phong cách M.U mà Solskjaer học hỏi từ ông thầy Alex Ferguson kể từ khi anh chuyển tới khoác áo M.U từ năm 1996.

Các cầu thủ bóng đá ngày nay thường nói về một số đồng đội như là những gã “bận rộn”. Thuật ngữ này chế nhạo những cầu thủ này là những “vật nuôi” của HLV, những người mà luôn nỗ lực tập luyện, là người đến sớm nhất, về sau cùng, rất được lòng các HLV và được giới truyền thông ca ngợi với những bản sơ yếu lý lịch trong sạch.

Gary Neville được cho là mẫu cầu thủ điển hình nhất trong số các cầu thủ M.U. Thậm chí, Jaap Stam còn miêu tả anh là một “gã bận rộn khốn nạn” trong quyển tự truyện của mình.  Solsjkaer cũng là một cầu thủ như thế nhưng anh không bận tâm bởi còn phải theo đuổi các tham vọng của mình từ khi còn là một cầu thủ của M.U. Chính sự ham học hỏi đã giúp anh có được một công việc ở đội dự bị trước khi gia nhập Molde. “Tôi nhận thấy Ole như một anh sinh viên trước mỗi trận đấu. Với mỗi lần ra sân hay các bài tập mà cậu ấy tham gia, tất cả luôn được Ole ghi chép một cách cẩn thận”, HLV Alex Ferguson nói về Solsjkaer.

Không chỉ ghi chép những gì diễn ra trong các giáo án tập luyện, anh còn nghiên cứu khía cạnh tinh thần của từng trận đấu và để học hỏi và phản ứng lại với những tình huống khó khăn nhất, đơn cử như những gì diễn ra bên ngoài đội bóng hay những tranh cãi trong phòng thay đồ. Solsjkaer coi những gì ghi được như nhật ký hàng ngày, mặc dù thừa nhận rằng hầu hết những gì học được đã “ở trong đầu tôi”. “Điều đó nói rằng cậu ấy luôn học hỏi và chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhất. Nhờ đó, Ole có một sự khởi đầu hoàn hảo bởi vì để vào nghề HLV, bạn cần phải có sự cống hiến và hy sinh”, Sir Alex nói thêm.

Trợ lý cho Solskjaer hiện nay là Mark Dempsey Richard Hartis, hai người đã từng gắn bó với anh từ thời còn làm việc ở đội dự bị của M.U. Nhờ bộ đôi này, Solskjaer có thể truyền đạt những ý tưởng của anh tại Molde ở cả trong và ngoài sân cỏ. Những phương pháp này càng trở nên bài bản hơn cũng có nghĩa CLB cũng trở nên chuyên nghiệp hơn và nhờ đó, Solskjaer dễ dàng tiếp cận với các học trò hơn.

Sau thất bại nặng nề nhất của mùa giải, Solskjaer đã ngồi lại với các học trò. Thay vì chỉ trích họ, anh thông báo sẽ đặt cược mọi thứ anh có vào việc đội bóng sẽ vô địch. Đó cũng là liệu pháp tâm lý mà Sir Alex đã sử dụng và nó đã một lần nữa mang lại sự hiệu quả. Molde trở nên gắn kết hơn và mặc dù vẫn còn những cú vấp khác, họ vẫn trở thành nhà vô địch Na Uy.

Có rất nhiều những trục trặc trên con đường tới chức vô địch ấy. Molde đã mất một vài tuần để trở lại với quỹ đạo của họ. Ở giai đoạn giữa mùa giải, họ mất tiền đạo chủ lực Pape Pate Diouf  (tới Copenhagen), điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tham vọng vô địch. Tuy nhiên, họ đã xích lại gần nhau để rồi kết thúc mùa giải với 5 điểm nhiều hơn CLB Tromso và 9 điểm nhiều hơn Rosenborg. 

Sẽ thay thế HLV Alex Ferguson?

Nhờ thành tích ấn tượng này, Solskjaer bắt đầu được những đội bóng châu Âu quan tâm. Portsmouth đã muốn mời anh hồi đầu mùa giải trong khi một số CLB tên tuổi khác cũng thể hiện ý định đưa anh về. Nhưng Sir Alex tin rằng Solskjaer nên kiên nhẫn. “Tôi nghĩ rằng Ole cần phải chờ đợi bởi kinh nghiệm luôn rất quan trọng. Những kinh nghiệm mà cậu ấy có ở Molde đã tốt rồi. Nếu có thể, cậu ấy cần trở lại nước Anh nhưng nó phụ thuộc vào khi nào là thích hợp. Cậu ấy có thể sẽ dễ dàng làm việc với bóng đá Anh”.

Điều này lại mở ra một câu hỏi rằng ai sẽ là người thay thế Sir Alex Ferguson khi ông về hưu. Đó chắc chắn là một bài toán hóc búa và không thể một sớm một chiều đưa ra lời giải đáp. Trên khía cạnh tên tuổi và đẳng cấp, Guardiola và Mourinho là những ứng viên nặng ký nhất và rất khó để tìm ra những ứng viên khác.

Thông thường, người ta sẽ nhắc đến những cầu thủ từng làm việc dưới thời của HLV Ferguson nhưng chỉ có một vài trong số đó là cho thấy có thể đáp ứng được yêu cầu. Cuối tuần trước, Bruce “chia tay” Sunderland trong khi Roy Keane dù đã chứng minh được khả năng nhưng chưa cho thấy anh có đủ tài năng để dẫn dắt M.U. Mark Hughes đã tự loại mình ra khỏi danh sách ứng viên bởi không thể thành công cùng Manchester City.

Ngược lại, vị thế của Solsjkaer lại hoàn toàn khác. Được ví như một trong những học trò yêu thích của Sir Alex, anh đã học nghề chính từ nhà cầm quân người Scotland và hiện tại tự đứng trên đôi chân của chính mình. “Ole là một cầu thủ tuyệt vời và là một đàn ông tốt. Mọi cầu thủ sẽ lắng nghe và đáp ứng yêu cầu của cậu ấy”, Sir Alex nói.

Khi mọi khả năng đều có thể xảy ra, biết đâu Solskjaer đã được “chấm” để thay thế Ferguson khi nhà cầm quân vĩ đại này nghỉ hưu (?!).

Nhật Quang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm