Sir Alex: "Solskjaer không nên vội trở lại Anh"

02/11/2011 14:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Rất nhiều thông tin cho rằng cựu danh thủ Man United, Ole Gunnar Solskjaer, nhiều khả năng sẽ trở lại Anh làm HLV sau thành công lẫy lừng với Molde nhưng theo Sir Alex, đó là điều học trò cũ của ông chưa nên làm.

Người thầy của tiền đạo lừng lẫy một thời của “Quỷ đỏ”, Ole Gunnar Solskjaer, Alex Ferguson đã không tiếc lời ca ngợi những thành tích tuyệt vời mà anh đã làm được trong sự nghiệp huấn luyện non trẻ của mình. Tuy nhiên ông cũng khuyên “Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” không nên vội vàng khi quyết định trở lại Anh trên cương vị mới.

Solskjaer đã sớm chứng tỏ được năng lực cầm quân khi còn ở Old Trafford. Sau khi treo giày, anh được đôn lên dẫn dắt đội trẻ M.U trong giai đoạn 2008-2010. Tháng 12 năm ngoái, Solskjaer hồi hương nhận trọng trách dẫn dắt đội bóng cũ Molde. Và ngay trong mùa giải đầu tiên, Solskjaer Solskjaer đã lập chiến công lẫy lừng, đưa Molde giành chức vô địch quốc gia đầu tiên trong 100 năm lịch sử.



Sir Alex rất tự hào về cậu học trò
Solskjaer- Ảnh Getty

Sau thành công này của HLV 38 tuổi, đã dấy lên nhiều tin đồn rằng anh sẽ trở lại nước Anh để dẫn dắt một đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất là Portsmouth, thậm chí còn có thông tin cho rằng anh sẽ thay thế chính HLV Alex Ferguson làm thuyền trưởng M.U.

Nhưng HLV Alex Ferguson cho rằng việc vội vã quay lại xứ sương mù lúc này là không nên cho Ole. “Việc Solskjaer trở lại Anh làm HLV là điều có thể xảy ra nhưng vấn đề phụ thuộc vào thời điểm. Tôi nghĩ rằng cậu ấy không nên quá vội vàng bởi kinh nghiệm luôn là điều quý báu và kinh nghiệm mà cậu ấy có được tại Molde là rất tốt. Cậu ấy sinh ra ở đó. Vợ và gia đình cũng đã trở lại quê nhà cùng cậu ấy. Cậu ấy vừa giành chức vô địch và không có gì phải vội. Thời điểm đó sẽ tới và vào lúc thích hợp, cậu ấy sẽ dễ dàng trở lại một lần nữa với bóng đá Anh”, Sports Mail dẫn lời Sir Alex.



Ole đã có 125 bàn thắng trong màu áo  M.U- Ảnh Getty

HLV Ferguson cũng gợi nhắc lại Solskjaer đã tạo ấn tượng với ông như thế nào trong quãng thời gian gắn bó với Man United: “Tôi biết về Ole như là một cậu học sinh luôn tìm tòi, học hỏi. Mỗi trận cậu ấy chơi bóng hay mỗi lần tập luyện, cậu ấy luôn ghi chép lại. Điều đó nói lên sự say mê học hỏi và nghiên cứu kỹ càng. Những tích lũy đó mang lại cho cậu ấy khởi đầu tuyệt vời bởi là một HLV bạn cần phải cống hiến và hy sinh. Ole là một người tuyệt vời và các cầu thủ sẽ luôn tôn trọng cậu ấy.”

Sau cùng, chiến lược gia người Scotland tiết lộ ông đã “cầm đèn chạy trước ô tô”, nhắn tin chúc mừng thành tích của cậu trò cũ khi đội bóng của anh chưa thi đấu trận cuối cùng với Stromsgodset để đảm bảo suất dự Champions League mùa sau: “Tôi đều giữ liên lạc với tất cả các học trò của mình. Tôi đã nhắn tin cho Ole hôm thứ Bảy với ý nghĩ cậu ấy đã giành chức vô địch quốc gia nhưng phải đến Chủ nhật, đội bóng của cậu ấy mới thi đấu. Đó là một thành tựu tuyệt vời bởi đây là năm đầu tiên của Ole.”

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm