Bóng đá Italy

Sassuolo vs Juventus: Jonathan David là một “cú lừa”

06/01/2026 14:11 GMT+7 Google News

Trên lý thuyết, Juventus không mất đồng euro nào cho Lille để sở hữu Jonathan David trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025, nhưng trên thực tế, Bianconeri đang phải trả khoảng 8 triệu euro cho mỗi bàn thắng mà tiền đạo này ghi được cho đến hiện tại.

Cụ thể, để mang được David về sân Allianz, Juve phải chi 12,5 triệu euro phí lót tay và mức lương 11,1 triệu euro/năm (cả thuế), trong khi anh mới ghi được 3 bàn thắng (1 ở Serie A, 2 ở Champions League). Nhưng Juve không chỉ mất tiền, mà cái giá phải trả còn đắt hơn cả tiền: Những điểm số đánh rơi.

Khi sự tự tin chạm đáy

Câu chuyện từng khởi đầu như mơ khi David ghi bàn ngay trong trận mở màn mùa giải thắng Parma 2-0 hôm 24/8/2025. Anh là người ghi bàn đầu tiên cho Juventus trong mùa giải, tạo ra sự lạc quan và kỳ vọng lớn lao. Nhưng hóa ra, đó chỉ là ánh bình minh giả tạo. Cho đến lúc này, sau 4 tháng rưỡi, đó vẫn là bàn duy nhất anh ghi được ở Serie A, trải qua 16 trận đấu hoàn toàn nhạt nhòa.

Hôm 25/11, tức 3 tháng kể từ sau bàn thắng đầu tiên, David mới có bàn thứ 2 cho Juve, lần này là ở Champions League với cú dứt điểm cận thành ở phút bù giờ đem về thắng lợi quý giá 3-2 trên sân Bodo/Glimt. Những tưởng đó sẽ là bước ngoặt giải tỏa gánh nặng tâm lý cho chân sút người Canada, nhưng một lần nữa mọi người đã nhầm. David không hồi sinh như kỳ vọng, ngay cả khi anh ghi 1 bàn nữa trong trận thắng đối thủ yếu Pafos ở Champions League hôm 10/12.

Đỉnh điểm của sự thất vọng diễn ra trong trận hòa 1-1 trước Lecce mới đây. Khi Juventus được hưởng penalty, các cầu thủ Juve đã nhường quyền đá phạt cho David, tạo cơ hội ghi bàn để giúp anh tìm lại sự tự tin. Nhưng đâu ngờ, sự ưu ái đó lại càng chồng chất thêm áp lực lên đôi chân không còn chút tự tin nào của David. Anh lúng túng từ động tác cầm bóng, đặt bóng đến chạy đà ngập ngừng và cú sút quá hiền lành vào giữa khung thành, bị thủ môn Falcone dễ dàng cản phá bằng chân, ném đi cơ hội chiến thắng của Juventus.

David không phải là tay mơ trên chấm 11m. Trong sự nghiệp, anh đã thực hiện 39 quả penalty và chỉ hỏng 6 lần, cho thấy anh đủ bản lĩnh và kỹ thuật. Cú sút gây cười trước Lecce khẳng định sự kiệt quệ tâm lý của cầu thủ này. Có ý kiến cho rằng, việc đến từ Canada, một nền bóng đá khiêm tốn - khiến David rụt rè trong phòng thay đồ Juventus, không thể hòa nhập.

Vòng 19 Serie A - 02h45 ngày 7/1, sân Mapei, Sassuolo – Juventus: Jonathan David là một “cú lừa” - Ảnh 1.

Jonathan David, bản hợp đồng “miễn phí” đắt đỏ của Juventus

Nhiệm vụ giải cứu hàng công Juve

Chỉ sau chưa đầy nửa mùa giải, Jonathan David đã bị xem là một "cú lừa", là một trong những thương vụ tồi tệ nhất trong nhiều năm qua của Juventus dù mang danh "miễn phí". Thành tích ghi 99 bàn trong 5 mùa giải cho Lille không thể là những con số lừa dối, mà thứ khắc nghiệt nhất xoáy vào nỗi đau Juve hiện tại là việc tiền đạo này không thể vượt qua được cơn khủng hoảng niềm tin vào bản thân. HLV Luciano Spalletti đã tin tưởng nhiều hơn vào David so với Igor Tudor, nhưng cũng chẳng thể "mở khóa" được tiền đạo này.

Việc không có đồng đội nào tới an ủi hay động viên David sau cú sút hỏng đã nói nhiều điều về tinh thần nội bộ của Juventus. Khi Kenan Yildiz phải chạm bóng tới 106 lần trong một trận đấu, khi các tiền vệ phải cày ải để kiến tạo, việc tiền đạo mũi nhọn phung phí cơ hội là một sự phản bội lại nỗ lực của tập thể. Nếu không ai còn dám tin tưởng chuyền bóng cho David nữa, sự nghiệp của anh tại Turin xem như đã kết thúc.

Càng cay đắng hơn, Juventus không chỉ có một David thảm họa. Lois Openda, bản hợp đồng được kỳ vọng khác, cũng không hơn gì. Sau nửa mùa giải, tiền đạo người Bỉ đá tổng cộng 20 trận, nhưng mới chỉ ghi vẻn vẹn 2 bàn thắng. Trong trận gặp Lecce, Openda đệm bóng ra ngoài trước khung thành trống ở phút cuối. Sự tự tin của Openda, cũng giống như David, là con số 0, nếu không phải là số âm.

Juventus đang lâm nguy thực sự. Họ không thể đua Top 4 với một hàng tiền đạo bị què quặt hoặc vật lý (Vlahovic - nghỉ tới tháng 3/2026) hoặc tinh thần (David, Openda). Spalletti đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang hàng thủ 4 người để tấn công tốt hơn, nhưng ông không thể xỏ giày vào sân để ghi bàn thay học trò.

Thị trường mùa Đông đã mở cửa, Juve không thể ngồi yên nhìn hàng công vô hại của mình tiếp tục phá hoại. Alexander Sorloth đang được nhắm tới, nhưng Juve sẽ phải bán David hoặc Openda trước khi nghĩ tới mua thêm, mà việc này bây giờ gần như bất khả thi.

Inter quá "tàn nhẫn"

Trong khi Juventus không biết ghi bàn ngay kể cả trên chấm 11m thì Inter tiếp tục khiến cả Serie A ghen tị với một hàng công siêu đẳng. Họ ghi 3 bàn vào lưới Bologna ở trận muộn nhất vòng 18 để giành lại ngôi đầu bảng bằng thắng lợi 3-1. Đó là màn "báo thù" ngọt ngào cho thất bại ở bán kết Siêu Cúp Italy cách đây hơn chục ngày, khi Bologna hạ Inter sau loạt luân lưu.


Cặp tiền đạo Lautaro Martinez - Marcus Thuram tiếp tục chơi cực hay, mỗi người ghi 1 bàn thắng, tạo nên sự ghen tị cho 19 đội còn lại của giải đấu về việc sở hữu những chân sút thực thụ. Sau 17 trận Serie A mùa này, Inter đã ghi tới 38 bàn thắng, nhiều hơn 10 bàn so với Milan, đội có hàng công tốt thứ nhì.

Inter mùa này không hoàn hảo. Họ đã thua tới 4 trận (3 trước các đối thủ lớn), nhưng bù lại, họ thắng tất cả 13 trận còn lại với sự "tàn nhẫn" tuyệt đối. Trong 13 trận ấy, Inter ghi trung bình 2,4 bàn/trận và chỉ thủng lưới 0,4 bàn/trận, hiệu suất thực sự khủng khiếp.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm