20/02/2013 19:17 GMT+7 | V-League
(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay ban lãnh đạo CLB XM the Vissai Ninh Bình không còn phải lo trị “con ngựa bất kham” Hoàng Vissai nữa. Cầu thủ nhập tịch này đã hứa “làm người tử tế” để xứng đáng là một người cha.
Hoàng Vissai là cầu thủ có tài nhưng nhiều tật. Ngôi sao có tên gốc Dio Praye từng nhiều lần bỏ tập, đánh nhau, “bay đêm”, làm mình làm mẩy để tìm cách chuồn sang đội khác khiến ban lãnh đạo CLB XM the Vissai Ninh Bình đau đầu.
Mùa giải năm ngoái HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải thuyết phục các học trò “nhường” cho Hoàng Vissai một chân đội phó để cầu thủ này thấy có trách nhiệm, bớt quậy phá.
Hoàng Vissai mong muốn đóng góp nhiều cho XM the Visai Ninh Bình
Tuy nhiên, thời gian gần đây Hoàng Vissai bỗng ngoan ra. Cầu thủ nhập tịch này có mặt rất đúng giờ, tập luyện chăm chỉ, không vi phạm kỷ luật. Nguyên nhân khiến “ngựa chứng” Hoàng Vissai hết quậy phá chính là vì anh sắp làm cha. Bà xã Thu Hà đang mang bầu tháng thứ sáu và Hoàng Vissai đã quyết tâm “cải tà quy chính” để xứng đáng là người cha.
“Tôi sắp có con, tôi phải sống tử tế. Việt Nam giờ thực sự là quê hương thứ hai của tôi”, Hoàng Vissai tâm sự.
Trong buổi bầu ban cán sự mới đây, Hoàng Vissai đã chủ động xin rút không làm đội phó. “Tôi giờ ở ngoài, không sinh hoạt tập trung cùng đội nên làm đội phó không tiện. Dù không còn nằm trong ban cán sự nhưng tôi sẽ luôn phấn đấu hết mình vì đội bóng”, Hoàng Vissai tâm sự khiến các đồng đội cảm động.
“Ngựa chứng” Hoàng Vissai đã thuần tính, lãnh đạo CLB XM the Vissai Ninh Bình bớt đau đầu hẳn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất