M.U chưa dừng mua sắm: Không được phép tiếc tiền

14/07/2012 08:55 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Trong thời điểm Sir Alex ra mắt hai tân binh Shinji Kagawa và Nick Powell tại Old Trafford thì ở bên kia bờ Đại Tây Dương, tuyển trạch viên Jim Lawlor đã tiếp cận tài năng trẻ Lucas Moura của Sao Paulo với lời đề nghị 25 triệu bảng. Cuộc shopping của Quỷ đỏ vẫn tiếp diễn.

Tờ Daily Mail cho rằng với Kagawa, Nick Powell và sắp tới là Lucas Moura, Sir Alex sẽ lập một "hat-trick" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng thực ra màn mua sắm của Quỷ đỏ cho đến thời điểm này vẫn chưa có gì là hoành tráng cả. Powell, chuyển đến từ đội bóng League Two Crewe Alexandra, còn rất non nớt (18 tuổi) và là của để dành cho tương lai thì hợp lý hơn. Kagawa (23 tuổi) có khá hơn, nhưng có lẽ anh xứng đáng được coi là Park Ji-sung mới hơn là một nhạc trưởng ở Old Trafford. Con số 2 tân binh ấy chẳng thấm tháp gì so với 10 cầu thủ mà M.U đã chia tay từ cuối mùa giải 2012-13.

Điều đó có nghĩa M.U sẽ phải tiếp tục mua sắm, và Lucas Moura là mục tiêu mà họ đã theo dõi từ khá lâu. Kể từ sau khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U20 thế giới 2011, Lucas tiếp tục thăng tiến rất nhanh, cả trong màu áo Sao Paulo và ĐT Brazil, và hiện tại, anh là một trong những niềm hy vọng lớn của Olympic Brazil tại TVH London 2012. Vừa có thể đá tiền vệ, vừa chơi như tiền đạo, Moura sẽ là một sự bổ sung đáng kể về sức tấn công của M.U sau khi Chicharito đã sa sút phong độ đáng kể ở mùa giải vừa qua, còn Berbatov đang đếm ngược đến ngày ra đi. Tài năng trẻ Danny Welbeck đang được giữ lại nhưng anh và Quỷ đỏ vẫn chưa thống nhất được vấn đề lương.


Sau Kagawa và Powell sẽ là Lucas Moura? - Ảnh: Internet

Hiện tại, M.U vẫn theo đuổi van Persie và để mắt tới Falcao, nhưng cả hai trường hợp này đều rất khó thành công, vì lý do tài chính, và Lucas Moura là có vẻ "vừa miếng" hơn, dù con số 25 triệu bảng không hề nhỏ. Tất nhiên, số tiền đó chưa chắc đã có thể khiến Sao Paulo chịu nhả viên ngọc của mình. Nên nhớ, năm ngoái, họ đã từng lắc đầu trước lời đề nghị 32,4 triệu bảng của Chelsea. Cả Inter Milan cũng bị từ chối. Nhưng M.U đang khá tự tin vào thương vụ này, và họ sẵn sàng các thêm tiền vệ Anderson nữa.

Thực ra thì để thay thế Scholes, những cái tên như Modric hay Joao Moutinho có vẻ hợp lý hơn, còn Lucas thì dường như đá cao hơn một chút, phía sau cặp tiền đạo. Nhưng Modric gần như sẽ tới Real Madrid, còn Moutinho cũng không dễ thuyết phục. Trong khi đó, với nhãn quan chiến thuật rất sắc sảo, Lucas hoàn toàn có thể sắm vai nhạc trưởng trong đội hình M.U. Theo tiết lộ từ phía Lawlor thì M.U sẽ chính thức có Lucas Moura trước khi Olympic Brazil đá giao hữu với Anh vào ngày 20/07 tới

Không được phép tiếc tiền

15 Mới 19 tuổi, nhưng Lucas Moura đã thi đấu đến 15 trận cho ĐTQG Brazil (ghi 1 bàn).

10 Kết thúc mùa giải 2011-12, M.U đã chia tay đến 10 cầu thủ (tính cả ở đội dự bị).

32,4 (triệu bảng) Chelsea đã đưa ra lời đề nghị với chừng ấy tiền nhưng bị từ chối, liệu M.U có thành công với 25 triệu bảng (+Anderson)?

Sir Alex đã nói rằng ngoài Kagawa và Powell, ông sẽ mang về một hoặc hai cầu thủ nữa trong mùa hè này. Mục tiêu thứ nhất là Lucas Moura, cho một vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ, vốn là điểm yếu của M.U khi Giggs và Scholes đã quá già, Carrick, Anderson, Cleverley sa sút phòng độ, còn Fletcher rất có thể phải giã từ sự nghiệp bóng đá. Mục tiêu thứ hai: một hậu vệ trái đẳng cấp. Và người ấy rất có thể là tuyển thủ Anh Leighton Baines.

Quả thật, vị trí hậu vệ trái đang khiến Sir Alex rất nhức đầu. Phong độ ổn định của Evra khiến M.U không có những phương án thay thế xứng đáng nơi hành lang trái, và việc Fabio bị đẩy cho QPR mượn là một minh chứng. Song rất có thể, đó sẽ là một động thái dọn đường cho Leighton Baines, một hậu vệ đang độ chín (27 tuổi), có khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt, và còn sở hữu những pha đá phạt trực tiếp đáng gờm. Được biết, M.U đã hỏi mua Baines với giá 12 triệu bảng, và với tình hình tài chính khó khăn hiện tại, đội chủ sân Goodison Park khó lòng từ chối món tiền ấy. Và sẽ là một sự phí phạm lớn nếu Baines phải dự bị cho Evra. Hậu vệ người Pháp đã dần ở bên kia sườn dốc, thể lực đuối, cũng như không còn giữ được sự nhanh nhẹn và tỉnh táo nữa khiến cánh trái của M.U nhiều lần bị coi là tử huyệt.

Sau khi John O'Shea ra đi, M.U không còn một cầu thủ siêu đa năng nào như thế nữa, và một khi Evra vắng mặt, Sir Alex chỉ có nước đẩy trung vệ  Jonny Evans ra đá cánh trái - một sự vá víu thực sự. Để cạnh tranh ở mùa giải mới, M.U sẽ cần một đội hình có chiều sâu hơn nữa. Và muốn như vậy, thì họ không được phép tiếc tiền.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm