Văn hoá

"Sao" Việt chia sẻ niềm vui với đội tuyển Việt Nam

29/12/2008 01:24 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Hòa chung niềm vui với người dân cả nước về chiến thắng của ĐTVN, Hoa hậu Mai Phương Thúy, nam vương quốc tế Ngô Tiến Đoàn, á hậu Ngọc Oanh cùng nhiều người mẫu, diễn viên, MC chia sẻ cùng độc giả TT&VH Online niềm cảm xúc mà trái bóng tròn đã mang tới. 
 
Hoa hậu Mai Phương Thúy:
 
Khi đội tuyển Việt Nam ghi được bàn thắng vàng vào lưới đội tuyển Thái Lan thì Thúy đang bận việc riêng nên không xem được. Nhưng ngay khi mọi người trong gia đình hô vang Việt Nam chiến thắng thì Thúy đã chạy đến chiếc tivi để xem chiếu lại pha ghi bàn của cầu thủ Công Vinh. Thật tuyệt vời.
 
Công Vinh đã ghi bàn thắng "bằng Vàng" gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN ngay ở phút cuối trận đấu. Bàn thắng đã quyết định mang về chức vô địch AFF Cup cho Việt Nam. Việt Nam đã trở thành nhà tân vô địch Đông Nam Á. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam.
 
Bật mí với độc giả báo TT&VH là trước khi trận đấu diễn ra Thúy có “cá độ” vui với em gái là ĐTVN sẽ giành được một trận hòa trước đội tuyển Thái Lan. Thúy rất vui khi đã dự đoán không sai kết quả trận đấu.
 
Thúy không ra đường để hòa lẫn vào dòng người cổ vũ bóng đá nhưng Thúy đã nghe rất rõ những tiếng hò reo vui mừng chiến thắng của người dân Việt Nam. Thật tuyệt vời khi những con người xa lạ ôm lấy nhau... Lá quốc kì tung bay và những giọt nước mắt chảy dài vì sung sướng.

Nam vương quốc tế Ngô Tiến Đoàn:

Khi đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng thì Đoàn đang có mặt tại Cần Thơ. Đoàn đã xem trọn vẹn trận đấu và cảm thấy vô cùng tự hào với chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam.

Vào phút 21, khi đội tuyển Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số nhờ công tiền đạo Dangda, Tiến Đoàn và gia đình ngồi xem trên truyền hình cảm thấy tim mình như có hòn đá đè nặng. Rõ ràng trong trận đấu này, Thái Lan không có thế trận vượt trội nhưng họ vẫn có bàn thắng vượt lên từ một tình huống cố định.
 
Gần cuối hiệp 1, Việt Nam lẽ ra phải có bàn gỡ hòa nhưng hậu vệ Quang Thanh lại bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Anh đã có bóng đối mặt với thủ thành Thái Lan nhưng lại sút ra ngoài. Đến gần cuối trận, Đoàn cảm thấy lo lắng hơn khi thể lực của các cầu thủ Việt Nam có phần suy giảm và Thái Lan nắm thế chủ động trên sân. Thế nhưng, ngay ở những phút đá bù giờ, ĐTVN được hưởng quả đá phạt chếch về bên trái và cầu thủ Công Vinh đã ghi được bàn thắng vàng cho ĐTVN. Cảm giác lúc đó của Đoàn là thực sự sung sướng và vô cùng tự hào vì chúng ta đã giành được chiến thắng một cách trọn vẹn bởi sự nỗ lực hết mình.

Đoàn đã bước ra khỏi nhà để chia sẻ không khí náo nhiệt và rộn ràng của người dân Cần Thơ trước chiến thắng của ĐTVN. Thật tự hào. Không thể tả được cảm xúc của Đoàn ở thời điểm này. Chiến thắng này không chỉ giành cho ĐTVN mà còn là của những cổ động viên Việt Nam.

Người mẫu Quỳnh Thy:

Quỳnh Thy rất mê bóng đá, đặc biệt là bóng đá thế giới. Đối với bóng đá Việt Nam thì Thy cũng rất quan tâm. Và chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại giải AFF Cup khiến Thy cảm thấy rất tự hào và hãnh diện cho bóng đá Việt Nam. Sau hơn 10 năm chúng ta đã có danh hiệu vô địch của một giải tầm cỡ Đông Nam Á.

Thy có cô bạn gái thân người Thái Lan cũng rất mê bóng đá. Ngay khi Việt Nam giành được chiến thắng cô ấy đã gọi điện cho Thy với giọng nói rất buồn rầu vì đội tuyển Thái Lan đã bị thua.

Thy nhớ cách đây mấy hôm, chính xác là Noel vừa rồi, khi Việt Nam vào trước một trái, bạn của Thy có gọi điện qua và nói “Đội Thái Lan cho Việt Nam cơ hội thắng trước đấy nhé”. Thy đã trả lời cô bạn “Không phải đâu, lần này Việt Nam thắng đấy. Chứ không phải nhờ các bạn đâu. Đừng xem thường các cầu thủ Việt Nam của tôi nhé”.
 
Và thật vui khi đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng trong trận đó rồi lại tiếp tục hòa ở trận đấu này để giành ngôi vô địch. Điều đó chứng tỏ chiến thắng của ĐTVN là hoàn toàn xứng đáng.
 
Thy nghĩ rằng chiến thắng này không chỉ là niềm vui cho riêng Thy mà còn là niềm tự hào cho đất nước hơn 80 triệu dân của mình nữa.

Á hậu Ngọc Oanh

Không biết ở Hà Nội mọi người ăn mừng chiến thắng của ĐTVN như thế nào? Chắc chắn sẽ rất vui và ngợp trời cờ đỏ sao vàng trên các đường phố Hà Nội phải không? Hiện nay Oanh không có mặt ở Việt Nam mà lại đang có mặt tại …Thái Lan trong chuyến nghỉ cuối năm.
 
Mặc dù không được xem trực tiếp trận đấu bóng đá giữa Thái Lan và Việt Nam nhưng nhìn thấy không khí trùng hẳn xuống của người dân bản địa thì Oanh đã đoán biết được kết quả trận đấu như thế nào. Oanh đã tranh thủ online lên mạng để đọc các bài báo tường thuật lại trận đấu và rất vui khi chiến thắng của ĐTVN hoàn toàn xứng đáng.

Thông qua TT&VH Online, Oanh xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể đội tuyển Việt Nam, cảm ơn các cầu thủ Việt Nam đã mang lại niềm vui, niềm tự hào đặc biệt cho những người dân Việt Nam ngay khi chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới 2009.

MC Anh Quân:

Quân chỉ ở nhà thôi nhưng cập nhật tin tức về trận đấu liên tục qua Tivi và mạng. Đang buồn vì Việt Nam thua 0-1 thì không ngờ đến phút chót chúng ta lại san bằng được tỉ số. Quả thực là bất ngờ đến không tin vào mắt mình. Quân không quan tâm tới bóng đá thế giới nhiều lắm nhưng riêng bóng đá Việt Nam thì Quân luôn ủng hộ hết mình.

Quân nhớ hồi trước mỗi lần Việt Nam giành được chiến thắng thì cũng ra đường đi chúc mừng đội tuyển. Cũng hò hét đến khản đặc cả cổ. Tuy nhiên đến bây giờ vì Quân theo nghề MC nên không dám cho cổ họng làm việc hết công suất như vậy nữa nên bây giờ không dám ra đường hò hét cùng bạn bè. Tuy nhiên Quân vẫn luôn theo dõi và cập nhật tin tức thường xuyên về ĐTVN. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Những nhà tân vô địch Đông Nam Á.

Diễn viên Đăng Hoàng:

Thật sự đây là một trận đấu đầy bất ngờ cho khán giả, nhất là vào những phút cuối cùng khi mà gần như là niềm tin của khán giả đã không còn nhiều thì bàn thắng quyết định cho Việt Nam được ghi. Tất cả như nổ tung. Đối với Hoàng cũng như đối với tất cả những người Việt Nam khác thì quá tự hào với chiến thằng này của Việt Nam sau gần 10 năm thua Thái Lan. Hoàng rất vui vì Việt Nam hôm nay hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng của mình.

Giống như nhiều bạn trẻ Hà Nội khác, Hoàng cũng ra đường để chia sẻ niềm vui này với người hâm mộ Việt Nam. Cảm giác tự hào dân tộc cứ lâng lâng, nghèn nghẹn…Cảm ơn đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn rất rất nhiều.

MC Nguyên Khang:

Cảm giác của Khang khi ĐTVN giành được chiến thắng là niềm vui tột đỉnh. Bên cạnh tài năng ở lượt đi phải kể đến yếu tố may mắn ở lượt về. Ở những giây cuối cùng, phải nói là nghẹt thở. Nếu thêm hiệp phụ, chúng ta có thể cầm chắc thua vì hôm nay Việt Nam bị dồn quá chừng. Nhất là cầu thủ Công Vinh bị dồn cả chục dần. Mọi người đều kiệt sức, càng về cuối càng đuối. Nhưng có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với Việt Nam. Khi chiến thắng ở giây phút cuối cùng, cả nhà Khang đã hét muốn vỡ cả nhà. Bản thân Khang hét khản cả tiếng.

Sau khi xem xong trận đấu Khang phải đến công ty để ngủ vì sáng hôm sau 2h phải dậy đi Tây Ninh quay hình. Không biết có nói được không nữa. Vừa có một chốc mà ra đường đã thấy kẹt cứng người và người. Đường phố kẹt cứng xe nhưng không ai tỏ ra bực bội mà lại tươi cười mới lạ. Có mấy người khách du lịch ngoại quốc hỏi Khang “Có vụ gì mà cờ Việt Nam bay ngập trời vậy”. Khang chỉ nói “Việt Nam giành chiến thắng trong một trận bóng đá”. Họ cười vui vẻ và sau đó thì cầm máy ảnh chụp lia lịa. Vừa chụp họ vừa hô to “Việt Nam, Việt Nam
 
Thành Trung (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm