30/11/2011 13:40 GMT+7 | Phim
(TT&VH) - Kể từ khi tham gia diễn xuất trong phim Lover's Concerto (Giai điệu tình yêu) hồi năm 2002, từ đó đến nay năm nào Son Ye Jin (29 tuổi) cũng xuất hiện trên màn bạc ít nhất một lần. Ngày 1/12, Son tiếp tục đến với người yêu điện ảnh qua bộ phim rùng rợn Chilling Romance của đạo diễn Hwang In Ho.
Chilling Romance kể về chuyện tình giữa Kang Yeo Ri và anh chàng nhút nhát Jo Goo (Lee Min Ki) có phép thuật với ma quỷ, sau một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Trong phim, Son Ye Jin vào vai một cô gái tên là Kang Yeo Ri. Sau một tai nạn bất ngờ, cô bỗng cảm nhận ra rằng mình nhìn thấy ma. Câu chuyện trong phim hết sức độc đáo, hòa trộn giữa tình yêu, tình bạn và sự báo thù.
Đây là lần đầu tiên Son Ye Jin đóng phim rùng rợn. “Tôi muốn quên hẳn mình đi khi diễn xuất. Tôi thích được đến với thể loại phim mới, nhân vật mới và câu chuyện mới. Tôi không thích sự lặp lại cách biểu cảm trên gương mặt. Tôi muốn phá vỡ hàng rào diễn xuất của mình” - Son Ye Jin thổ lộ.
Son Ye Jin từng đến với khán giả truyền hình Việt Nam trong các serie phim truyền hình nổi tiếng như Hương mùa Hè, Tuyết tháng Tư, Khoảnh khắc… Các vai diễn của Son Ye Jin chủ yếu là vai chính diện, dịu dàng và có số phận đẫm nước mắt. Vậy nên, trong quá trình quay phim Chilling Romance cô đã gặp không ít khó khăn khi phải lột tả nhiều cung bậc cảm xúc của nhân vật. “Tôi khó kiểm soát được cảm xúc của mình khi phải thể hiện tâm trạng buồn, cô đơn, sự vụng về và cả nỗi kinh ngạc khi nhìn thấy ma”.
Cô cảm thấy mình may mắn khi được nhiều đạo diễn chú ý khi còn là sinh viên trường Đại học nghệ thuật Seoul. Bước chân vào làng diễn xuất từ năm 20 tuổi và thời gian qua, Son Ye Jin đã nỗ lực không ngừng và gặt hái được những thành công nhất định.
Thành công lớn đầu tiên giúp Son Ye Jin khẳng định được vị trí của mình trong làng điện ảnh là vai chính trong bộ phim cổ trang Chihwaseon (2002) của đạo diễn nổi tiếng Im Kwon Teak. Phim đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes. Hiện, Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất Hàn Quốc. Đầu năm 2009, cô đã vinh dự được trao giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất (thể loại phim nhựa) tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang với vai cô nàng gợi cảm trong phim My Wife Got Married.
Son Ye Jin từng nghĩ cô sẽ không thể tiếp tục được mời đóng những vai nữ chính khi lớn tuổi hơn, nhưng gần đây Son đã thay đổi suy nghĩ đó trong quá trình quay bộ phim Tower (sẽ được phát hành vào năm 2012). “Tôi thích lối diễn xuất của các diễn viên có kinh nghiệm lâu năm. Khi quay phim Tower, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ nam diễn viên gạo cội Song Jae Ho. Ông diễn như không diễn. Tôi muốn có được cách diễn tuyệt vời của ông. Tôi muốn khi diễn xuất, mình có thể hoàn toàn quên đi bản thân và hóa thân nhuần nhuyễn vào nhân vật, giống như Natalie Portman trong phim Black Swan (Thiên nga đen) và Isabelle Huppert trong phim Pianist (Dương cầm thủ)” – Son Ye Jin chia sẻ.
Khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, Son Ye Jin nói: “Tôi không muốn kết hôn muộn, nhưng hiện giờ vẫn đam mê diễn xuất nên tôi khó có thể làm đám cưới trong thời điểm này. Nhưng tôi sẽ kết hôn khi đã sẵn sàng trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt”.
Việt Lâm (Tổng hợp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất