Cabaye: Thủ lĩnh Pháp tại Newcastle

17/02/2013 13:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đưa về tới 5 cầu thủ người Pháp trong kì chuyển nhượng mùa Đông này, Newcastle đang dần trở thành một đội bóng Pháp thu nhỏ. Thành bại của cuộc cách mạng Pháp tại St’ James Park sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Yohan Cabaye.

Trong số những người Pháp ở Newcastle, Cabaye không phải là người đến đây sớm nhất. Người đó là Hatem Ben Arfa, đã có nửa mùa giải 2010-2011 thi đấu cho đội chủ sân St’ James Park theo dạng cho mượn từ Marseille, trước khi chính thức gia nhập CLB hè năm 2011. Nhưng hiện tại Ben Arfa không thể có tầm ảnh hưởng lớn như cựu tiền vệ của Lille. Cabaye cùng với những Obertan, Marveaux, Amalfitano gia nhập Newcastle cũng trong hè năm 2011, nhưng trong khi những cầu thủ kia đều không chiếm được một suất đá chính, Cabaye ngay lập tức trở thành thủ lĩnh ở tuyến giữa của đội bóng vùng Đông Bắc.

Anh cùng với Check Tiote, tiền vệ phòng ngự người Bờ Biển Ngà với lối chơi mạnh mẽ, trở thành cặp tiền vệ trung tâm ưa thích của HLV Alan Pardew. Cabaye có nhãn quan chiến thuật, khả năng cầm nhịp và phát động tấn công rất tốt. Đặc biệt, anh còn là một chuyên gia bóng chết, mà dấu ấn đáng nhớ nhất ở mùa trước là cú đá phạt tuyệt đẹp trong chiến thắng 3-0 trước M.U. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở Newcastle, Cabaye đã ra sân 38 trận trên mọi đấu trường, ghi được 5 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo thành bàn.

Nếu những ai có dịp theo dõi Cabaye thi đấu trong màu áo Lille, có lẽ sẽ không ngạc nhiên với sự hòa nhập nhanh chóng của anh. Trong mùa giải 2010-2011 mà họ giành cú đúp, báo chí đề cao vai trò của bộ 3 tấn công Moussa Sow, Gervinho và Hazard, nhưng Cabaye với những đóng góp thầm lặng ở tuyến giữa chính là nền tảng cho hàng công khủng khiếp đó. Newcastle đã nhìn ra được khả năng của anh, và đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Pháp ngay khi mùa giải đó còn chưa kết thúc, với giá chỉ 4,3 triệu bảng, một món hời thực sự. Mùa giải năm nay, dù Newcastle sa sút thậm tệ, Cabaye vẫn thi đấu rất ổn định. Chỉ sau 16 trận, anh đã ghi được 4 bàn, gần bằng số bàn thắng ở mùa trước. Bàn mới nhất, một cú sút xa tuyệt đẹp trong chiến thắng 2-1 trước Aston Villa, càng cho thấy anh quan trọng như thế nào với Newcastle.

Với việc Debuchy, Yanga-Mbiwa, Gouffran, Sissoko và Haidara lần lượt rời Ligue 1 để chuyển đến sân St James Park, số cầu thủ người Pháp ở Newcastle đã là 10 người, gần đủ 1 đội bóng. 3 người đầu tiên đã đá chính ở trận đấu với Aston Villa, Yanga-Mbiwa vào sân từ ghế dự bị, còn Haidara chưa được ra sân. Vẫn còn quá sớm để khẳng định họ có thể hòa nhập với cuộc sống mới ở Premier League hay không, và cũng chưa chắc cuộc cách mạng Pháp có thể giúp Newcastle hồi sinh ở giai đoạn hai của mùa giải. Chỉ có một điều chắc chắn: Cabaye sẽ là thủ lĩnh của khối người Pháp ở Newcastle. Anh không chỉ đến đây trước các tân binh nói trên, mà còn là một cầu thủ hết sức chuyên nghiệp, không gây scandal ngoài sân cỏ, đang là một trụ cột không thể thay thế của đội bóng, và sẽ là một hình mẫu để những người khác noi theo.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm