'Sao Mai' Ploong Thiết: Không ngại là 'Trương Chi' trên sân khấu

07/08/2014 13:24 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 11 năm từ khi đoạt giải Nhì cuộc thi Sao Mai 2003, Á quân Ploong Thiết mới cho ra mắt CD đầu tay vào tháng 7 vừa qua - CD Khởi nguồn với những giai điệu đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.

Ca sĩ Ploong Thiết nói rằng, thời điểm ra đĩa chẳng có ý nghĩa gì để “tấn công” showbiz nhưng vì đam mê đã “âm ỉ” bao nhiêu năm qua, dù muộn anh vẫn phải thực hiện ước mơ này!

Chất Tây Nguyên trữ tình

* 10 năm sau giải thưởng mới làm CD đầu tay, anh có nghĩ là quá muộn màng với công chúng…    

- Thực sự, không dễ dàng gì tôi mới ra mắt được “đứa con đầu lòng” của mình. Tôi cứ nói làm được CD đầu tay là một trong những việc “mình phục mình quá cơ”. Bởi đây là thành quả sau nhiều năm phấn đấu không ngừng nghỉ của tôi. Nói gì thì nói, tôi không có nhiều lợi thế khi làm ca sĩ, vì ngoại hình thì hạn chế, lại ít giao tiếp, không khéo léo. Nhưng với đam mê mãnh liệt lúc nào cũng muốn hát và cống hiến, lại có điểm tựa là những người bạn và công chúng, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Tôi làm CD1 để khẳng định sẽ còn có CD2 chứ! (cười).

* Vậy có bao nhiêu tâm sự được gửi gắm trong sản phẩm này?

- Nếu những ai từng nghe nhạc Tây Nguyên một cách rực lửa, thì sẽ cảm nhận được “màu” Tây Nguyên trong CD của tôi với một sự khác biệt. Vì tôi đem đến một câu chuyện âm nhạc có “đầu - cuối”. Tôi muốn mời mọi người lên đại ngàn, rồi nghe tiếng cồng chiêng, lắng nghe câu chuyện tình yêu trên những đồi núi, thảo nguyên xanh… Vì thế, chất Tây Nguyên của tôi không chỉ có gào thét, mà có cả cái tình sâu sắc và tôi hát bằng tâm trạng, bằng sự từng trải, thậm chí là bươn chải trong suốt hơn 10 năm qua.

* Anh ra CD là chuẩn bị cho sự trở lại showbiz?

- Tôi không ra đĩa để tìm lại “hào quang” trước kia vì điều mà tôi sợ nhất lúc này là “tuổi thọ” đời nghệ sĩ không phục vụ khán giả được lâu dài. Tôi không nghĩ mình phải va chạm, bon chen, nổi tiếng để kiếm được tiền mà chỉ muốn mình cống hiến được nhiều hơn nữa.

Từ chối “hào quang” showbiz để học tập

* Nhớ lại thời điểm 10 năm trước, ngay sau cuộc thi Sao Mai anh đã nghĩ gì về con đường phía trước của mình?

- Lúc đấy tôi không nghĩ gì sâu xa mặc dù nhận được nhiều lời mời của các “bầu sô”. Họ mời tôi trong các chương trình và bảo chỉ cần có mặt thôi, diễn hay không tôi cũng có tiền nhưng tôi đã từ chối để theo đuổi việc học rồi sau đó về đầu quân cho Nhà hát Quân đội. Đôi khi nghĩ lại, tôi tự hỏi: nếu hồi đấy mà như người khác, biết “tận dụng cơ hội” thì có lẽ tôi đã có một cuộc sống khác?!

* Một cuộc sống khác - vậy là anh đang hối tiếc?

- Cũng có điều để tiếc chứ! Vì không thể phủ nhận, ở trong môi trường hiện nay, thiệt thòi của tôi là ít người biết đến mình. Đó cũng là lý do tôi cần phải dần mở rộng phạm vi hoạt động của mình hơn, bắt đầu từ việc ra sản phẩm. Thú thật, hồi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: được ở Thủ đô, về nơi có điều kiện vật chất tốt sẽ giúp mình thăng hoa, đi diễn có cả đoàn “hộ tống”, còn gì sướng bằng?

CD Khởi nguồn gồm 11 bài hát mang âm hưởng Tây Nguyên như Chuyện tình thảo nguyên, Ngọn lửa cao nguyên, Giấc mơ Cha Pi, Tình ca Tây Nguyên, Đôi chân trần, Đi tìm bóng núi, Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột, Lên với đại ngàn, Tiếng cồng quê tôi, Về nghe gió kể…
Nhưng dù cống hiến ở môi trường nào với tôi cũng là điều hạnh phúc. Với cuộc sống của nghệ sĩ - người lính bây giờ, cũng khó có gì “đánh đổi” vì tình yêu tôi nhận được trong môi trường này là vô giá. Ở đây khán giả họ yêu mình thực sự. Đó là một hạnh phúc không phải ai cũng có. Có thể trong showbiz tôi chưa có tên tuổi, nhưng với môi trường của mình tôi có thể khẳng định trong mỗi chương trình, sự xuất hiện của tôi không chỉ được mọi người yêu quý mà còn là sự đóng góp thành công cho chương trình.

* Nhưng hỏi thật, anh có nghĩ cơ hội tỏa sáng của mình bị hạn chế một phần vì anh được ví như một chàng Trương Chi trên sân khấu không?

- Tôi vẫn đủ tự tin với những gì mình đã và đang làm bởi tôi làm việc bằng năng lực thực sự. Tôi nghĩ rằng, dù có họp báo này, làm show kia, thu thanh có thể hay nhưng hát live mà chán thì cũng chỉ bán vé được một lần.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lam Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm