Juve mơ về “cú đúp”

08/03/2013 07:27 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus là một trong số 4 đội bóng hiếm hoi đã từng giành cả 3 cúp châu Âu (C1/Champions League, Cúp C2, Cúp C3/UEFA Cup), nhưng họ lại đứng ngoài danh sách những đội từng giành “cú đúp” danh giá, tức vô địch cả giải VĐQG và Cúp C1/Champions League trong cùng một mùa bóng.

Pirlo và các đồng đội cần để đôi chân trên mặt đất


Về mặt này, Juve thua kém cả hai đại kình địch ở Serie A là Inter (từng giành 2 “cú đúp” như vậy các năm 1965 và 2010) và Milan (1 lần, năm 1994). Thành tích chỉ 2 lần lên đỉnh châu Âu (1985, 1996), cũng thua kém Milan (7 lần) và Inter (3 lần), là quá nhỏ bé so với lịch sử 116 năm rực rỡ của đội bóng giàu truyền thống nhất Italia. Bởi thế, sau khi đã hết cơ hội giành “cú ăn ba” do để thua Lazio tại bán kết Cúp Italia, mục tiêu cao nhất của Juve trong mùa giải này là chiến thắng ở cả hai giải đấu lớn. Chiến thắng một cách tuyệt đối trước Celtic ở vòng 1/8 Champions League rõ ràng đã nâng sự tự tin của Juve lên cao hơn rất nhiều, khi mà họ cũng đang chiếm thế độc tôn tại Serie A, nơi các đối thủ chính đều chơi rất thiếu ổn định.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, mơ ước vẫn chỉ là mơ ước. Không những đối thủ đang đợi Juventus ở vòng tứ kết Champions League có thể sẽ là một cái tên cực mạnh như Real Madrid, Bayern Munich hay Dortmund (đội đã thắng Juve ở chung kết mùa 1996-97), mà tình cảnh của họ ở Serie A vẫn chưa thực sự đáng yên tâm. 6,5 điểm nhiều hơn Napoli là rất đáng kể (Juve hơn về đối đầu), nhưng chỉ một thất bại có ảnh hưởng xấu đến tinh thần sẽ khiến sự việc trở nên khó lường. Điều đáng nói là trên con đường chinh phục Champions League, đội quân của Conte sẽ phải giải những bài toán không dễ về việc phân bổ lực lượng, khi mà các trận đại chiến gặp Inter (vòng 30), Lazio (33) và Milan (34) đều sẽ diễn ra ngay trước hoặc sau khi Juve đá ở Champions League.

Cụ thể, trận gặp Inter hôm 30/3 tới (có thể sẽ đẩy lên đá ngày 29/3) diễn ra ngay trước trận lượt đi tứ kết Champions League, trận gặp Lazio (14/4) diễn ra ít ngày sau trận lượt về tứ kết và trận tái chiến Milan (21/4) đá ngay trước trận lượt đi bán kết, nếu Juve tiếp tục đi sâu. Ngoài ra, trận derby trên sân Torino (28/4) diễn ra trước trận lượt về bán kết. Đó đều là những thách thức không đơn giản, nhất là khi càng về cuối mùa, thể lực của các cầu thủ càng khó được đảm bảo. Bài học Milan mùa trước vẫn còn sáng chói, khi chỉ một chấn thương của Thiago Silva trong thời điểm căng thẳng nhất của mùa giải đã khiến Milan từ chỗ gần như chắc chắn giành Scudetto trở thành tay trắng.

Cũng cần phải nhắc lại một thực tế là Juve mùa này không còn mạnh như mùa trước dù đã tăng cường nhiều hảo thủ. Họ đã biết thua và phong độ ít khi ổn định. Đại thắng trước một đối thủ nhỏ như Celtic cũng chưa nói lên điều gì. Tinh thần đang lên cao, nhưng Conte và các học trò cần phải giữ được sự tỉnh táo. Nếu không, họ có thể phải trả giá đắt.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm