Inter giành TIM Cup: Không Eto’o, Inter vẫn “sống” khỏe!

20/08/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Không giống như Juve và Milan, Inter bước vào hai trận đấu mini ở TIM Cup với quyết tâm rất cao. Lần lượt vượt qua Juve rồi Milan để giành TIM Cup lần thứ 7 sau 11 kỳ tổ chức, Inter như muốn chứng minh rằng không có Samuel Eto’o thì họ vẫn “sống”, và thậm chí là “sống” rất khỏe!

Lạc quan trước bão táp

Khi Eto’o tuyên bố chắc chắn sẽ rời Inter để đến chân trời mới, Diego Milito đã dành cho người đồng đội chơi bên cạnh anh suốt hai năm qua hàng loạt lời mỹ miều. Đồng thời, tiền đạo người Argentina cũng đã tuyên bố, Inter vẫn là đội bóng mạnh và đủ sức chinh phục Scudetto kể cả khi không còn Eto’o trong đội hình.

Những người khác dù không hề lên tiếng, nhưng cũng có chung niềm lạc quan như Milito. Tất cả các cầu thủ Inter đều lạc quan và đầy tự tin để hướng đến cuộc sống không Eto’o. Gian Piero Gasperini cũng tìm cách để xây dựng hệ thống thi đấu mới mà không có Eto’o, và tính luôn khả năng Inter không có được sự thay thế lý tưởng nhất cho ngôi sao người Cameroon. Sự lạc quan ấy đã được Inter chứng minh khi bước vào TIM Cup, giải đấu giao hữu bắt đầu từ năm 2001, với sự tham dự của 3 CLB giàu thành tích nhất lịch sử Calcio.

Inter đầy lạc quan sau khi giành TIM Cup- Ảnh Getty

Ở trận đấu đầu tiên, sau khi bị Juve dẫn trước từ khá sớm (Vucinic), Inter đã tìm được bàn gỡ từ pha lập công của Ranocchia. Chiến thuật 3-4-3 mà HLV Gasperini bố trí đã vận hành khá tốt. Trên chấm 11m, sau 7 lượt đá, Inter đã giành chiến thắng 6-5.

Bước vào trận đấu với Milan, vẫn là chiến thuật 3-4-3 và Inter hoàn toàn ở cửa trên so với đối thủ. Trong đó, vai trò của Milito là rất nổi bật. Chân sút người Argentina đang cố gắng chứng tỏ anh chưa phải là đã hết thời, khi thực hiện cú sút phạt trực tiếp đập xà ngang, và sau đó là pha dứt điểm đậm chất kỹ thuật để mang về chiến thắng 1-0 cho Inter.

Những gì Inter thể hiện trong 90 phút trước hai đối thủ Milan và Juve cho thấy, hệ thống 3-4-3 của Gasp đang dần có được sự hiệu quả. Tinh thần của Inter cũng rất tốt, và các học trò của Gasp đã sẵn sàng cho cuộc chiến ở mùa giải mới.

Đừng quá mơ mộng

Không thể phủ nhận rằng Inter đã có nhiều chuyển biến tích cực về chiến thuật, nếu so với trận Siêu Cúp Italia ở Bắc Kinh cách đây không lâu, khi tính đa dạng được cải thiện. Tinh thần của Inter cũng tương đối tốt ở thời điểm mùa giải mới chỉ còn cách một tuần. Tuy nhiên, Inter không được phép quá mơ mộng về thực lực của mình để rồi có thể đánh mất kiểm soát.

Xét một cách công bằng, Inter không hề trội hơn so với đối thủ Juve - đội hiện cũng đang trong giai đoạn làm mới từ chiến thuật đến nhân sự. Mà một khi chưa thể hơn Juve, tham vọng đua tranh Scudetto của Inter không dễ thành hiện thực.

Chiến thắng trước Milan đã lột tả nhiều nét tích cực của Inter, nhưng thực tế đối thủ của họ đã vào trận đúng với tư tưởng giao hữu và thử nghiệm. Một hàng thủ với Oddo đá trung vệ (cùng Bonera) không thể xem là mạnh. Tuyến giữa với cầu thủ trẻ Fossati đá trụ (sau đó là Sampirisi) không ngăn được Inter cũng là dễ hiểu. Ngoài ra, HLV Max Allegri còn đẩy Emanuelson lên đá tiền đạo, bên cạnh Cassano và Boateng “nhóc” (Kingsley Boateng, tiền đạo sinh năm 1994 của đội Primavera).

Thế nên, với những gì vừa thể hiện, Inter có quyền lạc quan về cơ hội của mình trong mùa giải 2011-12, nhưng không được phép quá mơ mộng. Một năm trước, Inter dưới sự dẫn dắt của Rafa Benitez cũng đã giành TIM Cup, với phong độ tốt hơn hiện tại rất nhiều. Khi ấy, lực lượng trong tay Benitez cũng có phần nhỉnh hơn đội ngũ mà Gasp đang nắm trong tay. Vậy mà sau đó Inter bất ngờ rơi vào cuộc khủng hoảng triền miên, và hậu quả là Benitez vẫn đang thất nghiệp cho đến giờ.

Cái chết của “BenInter” chính là bài học quan trọng cho “GaspInter” trong việc xác định mục tiêu và giữ vững đôi chân của mình trên mặt đất. Ngoài ra, sự thể hiện ở TIM Cup cũng nói lên rằng Inter rất cần có sự bổ sung về nhân sự. Một năm trước, Moratti từ chối Benitez. Giờ đây, sau khi đã có Alvarez, liệu ông chủ của Inter có chấp nhận yêu cầu mua thêm người của Gasp?

Ngọc Linh


Con số

7 Inter đã giành TIM Cup lần thứ 7 sau 11 kỳ tổ chức, và đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Nerazzurri giành chiến thắng (2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011).

1 Đã có 6 người ghi bàn sau 3 trận đấu mini trên sân San Nicola (Vucinic, Ranochia, Cassano, Vidal, Matri và Milito), và đây đều là những lần đầu tiên họ lập công ở TIM Cup. 50.000 Đã có 50.000 khán giả đến sân San Nicola theo dõi TIM Cup, một con số tương đối cao trong cảnh khán đài Serie A ngày một heo hút.

* Kết quả TIM Cup 2011

+ Trận 1: INTER - JUVENTUS 1-1 (Ranocchia 17’ - Vucinic 9’; luân lưu: 6-5) Inter (3-4-3): Castellazzi; Ranocchia, Samuel, Chivu (10’ Zanetti); Jonathan, Stankovic, Thiago Motta, Obi; Pandev, Pazzini, Sneijder. Juve (4-2-4): Storari; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, De Ceglie; Marchisio, Pirlo; Krasic, Vucinic, Del Piero, Pasquato.

+ Trận 2: JUVENTUS - MILAN 2-1 (Vidal 21’, Matri 45’+2 - Cassano 13’) Juve (4-2-3-1): Storari; Motta, Bonucci (30’ Sorensen), Barzagli, Ziegler; Pazienza, Pirlo (21’ Marrone); Krasic (11’ Ruggiero, 32’ Vucinic), Vidal, Pasquato (25’ Spinazzola); Matri. Milan (4-3-1-2): Roma; De Sciglio, Nesta, Ely, Taiwo; Gattuso, Van Bommel, Antonini; Kingsley Boateng; Comi (32’ Ganz), Cassano.

+Trận 3: MILAN - INTER 0-1 (Milito 28’) Milan (4-3-1-2): Amelia; Abate, Oddo, Bonera, Zambrotta; Ambrosini, Van Bommel (20’ Flamini), Fossati (34’ Sampirisi); Emanuelson; Cassano (25’ Ganz), K. Boateng. Inter (3-4-3): Castellazzi; Lucio, Ranocchia, Zanetti; Jonathan, Thiago Motta (30’ Sneijder), Cambiasso, Faraoni; Alvarez, Milito, Castaignos. Xếp hạng: Inter 5đ, Juve 4, Milan 0.

* Những nhân tố nổi bật

-Inter: Trong khi tương lai vẫn chưa rõ ràng (Moratti tuyên bố ở lại), Sneijder tiếp tục phong độ rất ấn tượng. Milito và Ranocchia cũng chơi rất tốt. Tân binh Jonathan và cầu thủ trẻ Obi cũng đáng khen.

-Juve: Pirlo thể hiện sự thích nghi rất nhanh trong hệ thống chiến thuật của HLV Conte, và góp công đầu trong việc Juve giành 4 điểm. Hai tân binh Vidal và Vucinic cũng rất tuyệt vời. Thủ môn Storari và tiền vệ Marchisio cũng để lại dấu ấn lớn.

-Milan: Trở lại San Nicola, nơi vừa chơi nổi bật trong màu áo Italia, Cassano một lần nữa ghi điểm với Allegri bằng bàn thắng vào lưới Juve. Antonini chơi khá tốt khi đá… tiền vệ trung tâm. Kingsley Boateng cũng đáng được khen ngợi. Tuy nhiên, tân binh Taiwo tiếp tục gây thất vọng, từ Audi Cup đến TIM Cup.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm