Chelsea “nhìn thấy” vòng bán kết Europa League: Dấu ấn Torres

05/04/2013 19:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tứ kết Europa League của Chelsea với Rubin Kazan không bao giờ được chờ đợi sẽ thu hút đông khán giả nhưng việc chỉ có chưa đầy 50 CĐV Rubin Kazan đến Anh để cỗ vũ đội nhà là quá ít so với dự kiến. 



Torres tỏa sáng giúp Chelsea hạ Rubin Kazan 3-1 ở tứ kết lượt đi Europa League

Số CĐV ít ỏi của đội bóng Nga đã có dịp chứng kiến Torres với chiếc mặt nạ trên mặt (do bị vỡ mũi trong trận gặp Steaua Bucharest) lập cú đúp cho Chelsea. Tiền đạo người Tây Ban Nha mở tỷ số cho đội nhà sau khi anh di chuyển hợp lý đón đường chuyền dài của David Luiz.

Đã có những dấu hiệu gợi nhớ hình ảnh một Torres đỉnh cao ngày nào. Anh di chuyển nhanh theo hướng bóng, giơ chân đỡ bóng rồi dứt điểm gọn gang. Torres không dừng ở đó đó. Chỉ vài phút sau, anh tiếp tục để lại dấu ấn với pha di chuyển ra sát đường biên, rồi kiến tạo cho Juan Mata một cơ hội vàng để ghi bàn, đáng tiếc là Mata không thể tận dụng thành công.

Vẫn là Torres để lại dấu ấn trong bàn thắng thứ 2 của Chelsea do Moses thực hiện. Xuất phát từ pha đi bóng rồi dứt điểm của anh, hậu vệ Rubin Kazan chặn phá tạo nên pha tranh chấp bóng trên không để rồi bóng được đưa đến đúng vị trí của Moses và anh tung cú volley chính xác tung lưới Rubin Kazan.

Phải chứng kiến đội nhà bị Chelsea dẫn trước tới 2-0 nhưng 46 CĐV Rubin Kazan có mặt trên sân Stamford Bridge cũng đã có dịp ăn mừng bàn thắng khi Nacho sút thành công quả penalty sau khi trọng tài cho rằng Terry để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Tuy nhiên, đây là buổi tối của Torres khi chân sút người Tây Ban Nha khép lại trận đấu thành công của anh với quả đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Chelsea, giúp đội bóng Anh đặt một chân vào bán kết Europa League mùa này.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm