Bóng đá Anh

"Sao" Arsenal vẫn mơ về Barcelona

27/04/2010 10:25 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – Tiền đạo người Nga đang khoác áo Arsenal, Andrei Arshavin thừa nhận rằng anh vẫn mơ một ngày nào đó sẽ được khoác áo Barcelona, đội bóng mà mình ngưỡng mộ từ lâu.

“Cho dù chỉ được khoác áo Barcelona một mùa thôi, đó cũng là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của tôi. Barcelona là đội bóng hay nhất thế giới và tôi cảm thấy thích thú  với lối đá quyến rũ của họ. Nhưng sau khi chứng kiến Barcelona đánh bại Arsenal (tại Tứ kết Champions League), sự thích thú của tôi đó lại nhanh chóng chuyển sang nỗi buồn. Ở thời điểm này, Barcelona mạnh hơn bất kỳ đội bóng nào khác”, Arshavin bày tỏ trên tờ Sport-Express.


Arshavin vẫn mơ một ngày nào đó sẽ được khoác áo Barcelona. Ảnh: Getty

Khi được hỏi tại sao đội bóng yêu thích của mình Barcelona bị Inter Milan đánh bại với tỷ số 3-1 trong trận lượt đi vòng bán kết Champions League, Arshavin cho rằng sự khác biệt nằm ở HLV Jose Mourinho.

“Tất cả là do phép thuật của Mourinho. Ông ấy là một thiên tài. Theo tôi, ba HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay là Fabio Capello, Jose Mourinho và Guus Hiddink. Nếu được chọn HLV cho đội tuyển Nga, tôi muốn một trong số họ. Arsene Wenger cũng là một HLV giỏi nhưng không phải với ĐT Nga”, Arshavin cho hay.

Nhẽ ra Arshavin, người sẽ tròn 29 tuổi vào tháng tới, đã gia nhập Barcelona hồi mùa Hè năm 2008 sau khi thi đấu chói sáng tại Euro 2008, giải đấu mà ĐT Nga đã lọt tới bán kết dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink. Tuy vậy, Zenit St Petersburg đã từ chối lời đề nghị từ phía Barcelona dù cả Arshavin và đội bóng xứ Catalonia đều khao khát vụ chuyển nhượng này, và cuối cùng tiền đạo người Nga đã quyết định gia nhập Arsenal hồi tháng Giêng năm ngoái.

Vũ Mạnh (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm