Santa Cruz hồi sinh

03/06/2008 19:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Có thể Santa Cruz đã không để lại ấn tượng gì và chấp nhận đứt mạch ghi bàn cho Blackburn trong 45 phút xuất hiện ở trận thắng Sunderland 1-0 rạng sáng Thứ Năm vừa qua, nhưng không vì thế mà sự hồi sinh phong độ của tiền đạo người Paraguay bị nhạt nhòa.

Blackburn phải trả cho Bayern Munich số tiền 5 triệu euro để đổi lấy Santa Cruz trong mùa Hè vừa qua. Chia tay Bundesliga sau 8 năm gắn bó để đến Premier League, Santa Cruz đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó có việc thích nghi cùng lối chơi mới đầy tốc độ. Dẫu biết thế nhưng chân sút 27 tuổi này vẫn phải dứt áo ra đi, bởi như vậy mới có hy vọng cứu vãn sự nghiệp đang bị chôn vùi trên băng ghế dự bị ở Bayern.

Trong 8 năm khoác áo “Hùm xám” nước Đức, Santa Cruz đã chơi 155 trận và ghi được 31 bàn ở Bundesliga, con số chưa thật sự ấn tượng, nếu không muốn nói là đáng buồn, đối với một tiền đạo tài năng. Chấn thương cùng cuộc cạnh tranh vị trí khó khăn ở Bayern đã khiến Santa Cruz không có cơ hội thể hiện hết phẩm chất vốn có.

Tiền đạo Santa Cruz
 
Ở Ewood Park, có 2 người đã giúp đỡ Santa Cruz rất nhiều là HLV Mark Hughes và tiền vệ David Bentley. Chân sút người Paraguay luôn là sự lựa chọn số một của HLV xứ Wales trên hàng công, bên cạnh Benni McCarthy, Jason Roberts hay Matt Derbyshire.

Trên sân, Bentley là người đá cặp rất ăn ý với Santa Cruz và đã rất nhiều lần tạo điều kiện cho tiền đạo này lập công. Không có Santa Cruz, Bentley dường như không biết chuyền bóng cho ai. Không có Bentley, Santa Cruz chẳng có ai chuyền bóng để ghi bàn. 10 bàn thắng cùng 5 đường chuyền quyết định ở Premier League sau già nửa chặng đường quả là con số rất đáng khích lệ, ghi nhận sự hồi sinh mạnh mẽ của Santa Cruz.

Anh đã rủ bỏ chiếc áo hào nhoáng nhưng không vừa vặn của Bayern để khoác lên mình bộ trang phục thi đấu đơn giản mà phù hợp của Blackburn. Chặng đường phía trước chắn hẳn sẽ còn ghi nhiều dấu ấn của Santa Cruz...

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm