Santa Cruz - món hàng giá hời

07/09/2007 14:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Với 3 bàn thắng ghi cho Blackburn, trong đó có 2 bàn tại Premier League, Roque Santa Cruz đã là cầu thủ Paraguay thành công nhất tại Anh. Thực tế đó cộng với cái giá chuyển nhượng chỉ có 3,5 triệu bảng cho một cầu thủ đã ghi được 14 bàn trong 49 lần khoác áo ĐT Paraguay và dày dạn kinh nghiệm tại Champions League, Santa Cruz, rõ ràng là một món hời trên TTCN Premier League mùa hè này. Để so sánh, xin dẫn chứng Darren Bent, chưa ghi được bàn nào trong 2 lần khoác áo ĐT Anh, cũng khiến Tottenham phải bỏ ra gấp gần 5 lần số tiền ấy... 
Santa Cruz (phải) nhanh chóng thích nghi với Premier League 
Niềm vui và nỗi đau
 
Sinh ra trong một gia đình có 4 con trai tại thị trấn vùng đồi núi gần thủ đô Asuncion, Santa Cruz ra mắt CLB Olympia năm 16 tuổi. Hai năm sau (1999), anh đã có trong tay 2 chức VĐQG cộng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Paraguay. Lập tức, chàng tiền đạo cao 1m89 có ngoại hình và giọng hát của một ngôi sao ca nhạc này được các CLB lớn ở châu Âu vẫy gọi. Cũng năm ấy, Santa Cruz ký hợp đồng với Bayern Munich và trong 5 năm sau đó anh cùng CLB xứ Bavaria giành 4 chức VĐ Bundesliga, 3 Cúp QG và chiếp Cúp Champions League năm 2001.
 
Cậu bé vàng của bóng đá Paraguay trở thành người hùng trong mắt các fan của Bayern Munich và nổi tiếng khắp nước Đức. Cuộc sống tiếp tục mỉm cười với Roque khi anh cưới cô vợ sinh đẹp Giselle, người sinh cho anh 2 bé kháu khỉnh Tobias và Fiorella. Tuy nhiên câu chuyện thần tiên ấy không hoàn toàn tròn trịa. Và chính vì thế mà cuối cùng nó tạo điều kiện cho Blackburn “chộp” được Santa Cruz mùa hè này với cái giá khá rẻ - 3,5 triệu bảng. Khi mới đến Anh, Santa Cruz chỉ giải thích anh rời Bayern vì không được thi đấu thường xuyên. Nhưng tuần trước, anh tiết lộ đã muốn ra đi từ 2 năm qua.
 
Hồ sơ cầu thủ
-Tên đầy đủ: Roque Luis Santa Cruz Cantero
-Biệt danh: chico
-Sinh ngày 16/8/1981 tại Asuncion, Paraguay
-Cao 1,89m, nặng 80 kg
-Các CLB: Olimpia Asuncion (1998-99), Bayern Munich (1999-2007), Blackburn (từ 2007)
-Trận ra mắt ĐTQG: tháng 4/1999 gặp Mexico. Tổng cộng 49 lần khoác áo ĐTQG, ghi 14 bàn.
-Thành tích: VĐ Paraguay (1998, 1999), VĐ Champions League (2001), Cúp Liên lục địa (2001), VĐ Đức (2000, 2001, 2003, 2005), League Cup Đức (2000, 2004), Cúp QG Đức (2000, 2003, 2005).
Để hiểu rõ lý do, cần ngược dòng thời gian trở lại năm 2005, năm khủng khiếp của Santa Cruz. Trong 3 mùa giải đầu tiên ở Bayern cho đến mùa hè năm 2002, anh là cầu thủ đội chính, cống hiến nhiều hơn 5 bàn mỗi mùa giải. Anh cũng thường xuyên có mặt tại Champions League, chơi hơn 40 trận và cho dù chỉ được ngồi ghế dự bị trận CK gặp Valencia, anh góp công lớn đưa Bayern đến đó.
 
Chấn thương mắt cá và đầu gối đã làm giảm đáng kể cơ hội ra sân của Santa Cruz mùa giải 2002-03. Anh chơi khá hay ở mùa giải kế tiếp (ghi 5 bàn nữa), nhưng tiếp tục trải qua 2 ca mổ đầu gối. Mùa giải 2004-05 gần như là bỏ đi và đến tháng 1/2005, chàng trai 24 tuổi nhận được một cú điện thoại từ quê nhà thông báo một tai nạn xe hơi. Có 3 người tử nạn, trong đó có cậu em trai Oscar, chỉ kém Santa 1 tuổi.
“Nỗi đau ấy không gì sánh nổi”, Santa buồn bã, “Nếu bị chấn thương, dù kéo dài đến 8 tháng, cuối cùng bạn vẫn bình phục. Còn tôi mất một người em, nỗi đau ấy không bao giờ nguôi. Cần phải có thời gian để vượt qua, nhưng chắc chắn tôi không thể nào cảm thấy như trước. Có lẽ đó là một lý do vì sao sau đó tôi chơi không tốt”.
 
Santa Cruz muốn nói đến quãng thời gian sau mùa hè 2005, khi chấn thương đẩy anh xuống phía cuối danh sách các tiền đạo của Bayern và HLV Felix Magath dường như mất niềm tin vào anh. Ngược lại, Santa Cruz cũng nghĩ tới việc ra đi. Hertha Berlin muốn mua anh, nhưng Magath lại đổi ý. Anh lý giải: "Tôi trở lại sau chấn thương, ghi 3 bàn liên tiếp và thế là ban lãnh đạo CLB yêu cầu tôi ở lại. Do thời hạn hợp đồng với Bayern còn dài, tôi không thể ra đi”.
Vợ chồng Santa Cruz trong bữa tiệc mừng chiến thắng
 
Ấn tượng khác biệt
 
Mùa giải 2005-06 cũng khép lại với chấn thương, lần này là chấn thương gân có lúc tưởng chừng lấy đi của anh cơ hội dự VCK World Cup 2006. Cuối cùng Santa Cruz vẫn có mặt, đá trận Paraguay thua Anh 0-1, nhưng cuộc sống tại CLB không còn như trước. Vì thế khi Bayern khẳng định anh chỉ có cơ hội hạn chế mùa giải này, Cruz vui vẻ ra đi. Anh giải thích: "Họ có 2 tiền đạo Luca Toni và Miroslav Klose, những người sẽ đá chính. Tôi có 4-5 CLB quan tâm. Tôi đã nói chuyện với một số HLV, nhưng Mark Hughes tạo ra ấn tượng sự khác biệt".
 
Owen Hargreaves, đồng đội lâu năm của Santa Cruz và là bạn thân của anh ở Bayern, cũng khuyên anh nên đến Premier League. Nhưng tầm nhìn của Hughes mới thực sự mang tính quyết định. "Mark trình bày những ý tưởng của ông và sau đó quyết định của tôi trở nên đơn giản", Santa Cruz kể. "Hughes nói tôi sẽ có cơ hội thi đấu và học hỏi. Ông khẳng định Blackburn là đội bóng mạnh và tôi sẽ giúp đội bóng mạnh hơn nữa. Bây giờ tôi cảm thấy thoải mái, mạnh mẽ và có thể làm được mọi thứ”.
 

Bạn có biết
- Năm 2004, Santa Cruz hát cùng ban nhạc Sportfreunde Stiller trong đĩa "Ich, Roque" - chơi chữ cụm từ “I rock". Đĩa nhạc này từng lọt vào trong Top 40 ở Đức và Áo.
- Tại VCK World Cup 2006, Santa Cruz được tạp chí Kicker và tờ Die Welt bầu là cầu thủ bóng đá “gợi cảm” nhất. Cũng tại giải này, một tờ báo khác của Đức, Bild, xếp vợ anh Giselle vào trong số các WAG (vợ và bạn gái của các cầu thủ) hấp dẫn nhất.

Santa Cruz không nói ngoa. Trong trận ra mắt CLB mới, anh sút tung lưới Middlesbrough ở lần chạm bóng thứ ba, giúp Blackburn thắng 2-1 trên sân khách. Ngày 16/8, anh kỷ niệm sinh nhật thứ 26 và trận đầu tiên đá chính cho Blackburn bằng bàn thắng duy nhất trên sân CLB MyPa của Phần Lan ở lượt đi vòng loại thứ hai Cúp UEFA. Bàn thắng từ cú sút chân trái làm tung nóc lưới ấy xuất phát từ một pha lẻn phía sau các hậu vệ đặc trưng của anh. 9 ngày sau, anh lại ghi bàn trận hoà Everton 1-1. "Ghi bàn ngay ở trận đầu tiên là niềm vui không thể tả xiết", Santa Cruz hài lòng. "Càng lâu không “mở hàng” được thì càng chịu nhiều sức ép. Tôi đã không bị sức ép ấy. Tôi cảm thấy mình như đã ở Blackburn hàng năm”.
 
Santa Cruz tin rằng cả anh và Blackburn đang đi đúng hướng. Santa Cruz không đặt ra mục tiêu cụ thể, nhưng HLV Hughes cho rằng cả anh và tiền đạo Benni McCarthy có khả năng kết thúc mùa giải này với 20 bàn thắng mỗi người. Santa Cruz cười: “Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tôi không muốn nói đến một con số, nhưng từ những gì đã thấy về Premier League, tôi nghĩ 15 bàn thắng đã là thành công”.

Hoàng Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm