"Sandra Bullock là một thiên thần"

28/03/2010 09:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Trong khi Sandra Bullock đang phải đối mặt với khủng hoảng hôn nhân, cô đã nhận được sự động viên từ những người bạn ở Austin và New Orleans - nơi cô từng sinh sống.

"Những chuyện này có thể xảy đến với bất kỳ ai, nhưng không thể xảy ra với một người như cô ấy, một người tốt, tử tế và thông minh. Không ai đáng bị đối xử như thế, đặc biệt là Sandra", kỹ sư James Holland người cùng cộng tác với Bullock mở một cửa hàng thực phẩm ở Austin nói. Dù đã làm việc với nữ diễn viên này một thời gian dài nhưng Holland chưa nói chuyện với cô kể từ khi vụ xì-căng-đan xảy ra. Anh đã mô tả về Sandra "là một người thực sự thông minh. Cô ấy có kiến thức rất rộng. Cô ấy luôn nói: 'A, tôi đã từng nhìn thấy cái này ở New York, hoặc 'điều này đã từng có ở London', đầu óc cô ấy luôn hoạt động".

Sau khi nhận giải Oscar, Sandra Bullock đang đối mặt với khủng hoảng hôn nhân
"Mọi người đều rất thất vọng. Nhưng đó là chuyện riêng của họ. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, rất mạnh mẽ", Alexina Medley - người ủy nhiệm của trường trung học Warren Easton Charter (New Orleans), nơi Sandra đã quyên góp một số tiền lớn, cho biết.


Cô ấy thậm chí còn mang hương vị của Hollywood đến ngôi trường trung học này. Đầu năm nay, sau khi Arthur Hardy - thành viên hội đồng giáo dục của ngôi trường ngỏ ý muốn copy phim The Blind Side để thưởng cho những sinh viên có thành tích học tập cao, "Cô ấy nói với tôi: 'Tôi thành thật xin lỗi anh, nhưng ngay cả với anh, tôi cũng không thể làm được việc đó'".

"Bạn nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc, nhưng không phải là với Sandra. Cô ấy đã bay đến đây với một trợ lý, cùng chiếc DVD, cô ấy để anh ấy ở khách sạn. Tôi chắc việc đó đã tiêu tốn của cô ấy một vài ngàn đô la. Và những sinh viên đã được xem phim thông qua thiết bị AV cô ấy mua, trong một khán phòng cô ấy vừa cho sửa chữa lại. Cô ấy là thiên thần của chúng tôi. Chúng tôi yêu cô ấy", Hardy cho hay.

N.L (Theo People)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm