Alexis Sanchez ra "tối hậu thư"

29/06/2011 16:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Ngôi sao đá cánh người Chile vừa khiến Real Madrid, Man City, Juventus, Man United thất vọng với tuyên bố "hoặc là tôi đến Barcelona, hoặc tôi ở lại Udinese".

Alexis Sanchez - Ảnh Getty

Nếu phải chọn ra một ngôi sao được nhắc tên nhiều nhất trên các mặt báo thể thao của Châu Âu thời gian qua , chắc chắn người đó là Alexis Sanchez. Ngôi sao tấn công 22 tuổi người Chile được liên hệ với Inter Milan, Juventus, Man City, Man United, Barcelona và Real Madrid. Đấy đều là những đội bóng danh tiếng, giàu truyền thống, hoặc lắm tiền nhiều của.

Nhưng cứ đồn qua đồn lại mãi, đến giờ này vụ Sanchez vẫn chưa có biến chuyển. Nhiều mốc thời gian đã được đưa ra như là hạn cuối cho vụ này. Có lúc tưởng Barca đã chắc chắn có Sanchez. Lúc lại thấy bảo Sanchez đã ở rất gần Man City. Sau đó có tin Man United nhập cuộc. Bây giờ Sanchez vẫn chưa đi đâu, còn ông chủ Giampaolo Pozzo của Udinese được thể làm giá cầu thủ người Chile lên hàng "bom tấn".

Nói với cánh phóng viên săn tin, Pozzo bảo Sanchez chưa hề tuyên bố muốn đi đâu. Nhưng ông chủ vừa lên tiếng xong, tuyển thủ Chile đã lập tức đăng đàn bày tỏ rõ ràng chính kiến của mình. "Tôi chỉ muốn gia nhập Barcelona. Nếu không, tôi sẽ ở lại Udinese. Barca là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước được đến đây thi đấu. Tôi nghĩ mong muốn của tôi không có gì đặc biệt. Tôi thích thứ bóng đá tấn công của họ và sẽ rất vui nếu có cơ hội thi đấu ở Nou Camp. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng với một cầu thủ nhà nghề sự nghiệp thể thao còn quan trọng và có ý nghĩa lơn hơn. Tôi muốn đến Barca để giành những danh hiệu lớn và trở thành một phần trong lịch sử của họ. Tiền bạc không phải yếu tố quan trọng nhất trong sự lựa chọn của tôi. Barca đang là hình mẫu cho cả Châu Âu".

Nhưng Sanchez cũng không quên bày tỏ sự tôn trọng với Udinese: "Tôi luôn biết ơn Udinese về những ngày tháng đã qua. Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều trong thời gian thi đấu ở đây. Thế nên, tôi không có ý định làm ban lãnh đạo CLB thất vọng. Tôi còn hợp đồng tới tháng 6/2014 và sẽ tôn trọng nó nếu Udinese không chấp nhận để tôi ra đi".

HT (Theo Tuttomercatoweb)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm