Arsenal cần tìm lại cái uy của đại gia

17/09/2011 10:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Bất cứ đội bóng nào cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất định trong mùa giải, sự khác biệt có chăng chỉ là mức độ và thời gian kéo dài. Với Arsenal, điều đáng lo ngại hơn cả là họ đang dần đánh mất cái uy của một đội bóng lớn.

Nói một cách khác, không chỉ gã khổng lồ như M.U mà các đối thủ đủ loại cấp bậc giờ không còn e sợ khi đối mặt với đội bóng của Arsene Wenger. Họ sẵn sàng tấn công áp đặt hay chơi đôi công trước Arsenal. Udinese tấn công dồn dập khi tìm đến Emirates cũng như lúc trở về Friuli. Swansea, dù trước đó từng nếm trải trận thua tan tác trước Man City, tấn công suốt hiệp 2 ở Emirates. Dortmund, với lợi thế sân nhà, thì càng không có gì phải... suy nghĩ, tìm cách tiếp cận khung thành Szczesny ở mọi thời điểm, từ phút đầu tiên cho đến giây cuối cùng.

Những con số thống kê không biết nói dối. Dortmund thực hiện đến 23 cú dứt điểm về phía khung thành Arsenal và với hàng đống cơ hội mười mươi được tạo ra, thật khó hiểu khi đội bóng Đức chỉ ghi được 1 bàn. Yếu ớt như Swansea cũng có 12 lần dứt điểm ở sân Emirates, hưởng nhiều quả phạt góc hơn (5 so với 4 của Arsenal) và cầm bóng có phần nhỉnh hơn trong hiệp 2 khi mà khoảng cách vẫn chỉ là 1 bàn. Tương tự với Udinese khi tìm đến London, có 13 cú sút so với 10 của Arsenal.

Arsenal cần tìm lại cái uy của đội bóng lớn- Ảnh Getty

3 đội bóng ấy không thể đánh bại Arsenal. Nhưng cách tiếp cận và quan điểm của họ thực sự khiến người hâm mộ lo ngại về vị thế của Pháo thủ hiện tại. Nửa cuối mùa trước, Arsenal cũng từng rơi vào cuộc khủng hoảng nặng nề, nhưng không hề có chuyện một đội bóng nhỏ bé như Swansea đủ can đảm vây hãm khung thành của họ suốt 1 hiệp đấu. Dortmund là nhà ĐKVĐ Bundesliga, nhưng cần biết rằng sau gần 1 thập kỷ họ mới quay trở lại với đấu trường Champions League và họ đang có sự khởi đầu không tốt ở đấu trường nội địa mùa này. Trước đây, chỉ có một đội bóng thực sự dồn ép Arsenal đến nghẹt thở như cái cách Dortmund đã làm trong hiệp 2, đó chính là Barca.

Đêm nay, Arsenal sẽ đến làm khách ở sân Ewood Park của Blackburn. Đội bóng đang đứng bét BXH Premier League với chỉ 1 điểm giành được sau 4 trận ấy đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt, từ phong độ đến lực lượng (các trụ cột dính chấn thương) và cả chuyện nội bộ (đã xuất hiện tin đồn HLV Steve Kean đứng trước nguy cơ bị sa thải). Nhưng đừng ngạc nhiên nếu Blackburn đá sòng phẳng trước Arsenal, cầm bóng tự tin, phối hợp và tổ chức tấn công dồn dập.

Tất cả đều nhìn thấy điều gì đang xảy ra ở Arsenal. Tham vọng của đội bóng đang bị bủa vây giữa rừng ánh mắt nghi ngờ. Lực lượng bị giảm sút đáng kể sau sự ra đi của các ngôi sao lớn nhất. Những người mới đến được kỳ vọng rất nhiều, nhưng họ cần rất nhiều thời gian để hòa nhập, còn hòa nhập được không thì lại là chuyện khác khi mà lối chơi và phong cách của Arsenal rất "kén" cầu thủ. Tinh thần của đội bóng suy sụp nghiêm trọng sau trận thua tan tác ở Old Trafford của M.U. Swansea, Dortmund thấy được những điều này và họ không hề e ngại tấn công Arsenal.

Nhiều người Arsenal, trong đó có trợ lý HLV Pat Rice, cho rằng trận hòa Dortmund sẽ mang tính bước ngoặt, giúp Arsenal đứng dậy sau chuỗi ngày đen tối. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger có quan điểm thực tế hơn: "Không cần phải nói quá nhiều. Điều quan trọng nhất bây giờ là những chiến thắng". Để giải quyết cuộc khủng hoảng, không gì tốt hơn bằng những chiến thắng. Chiến thắng sẽ đưa họ trở lại đường ray, giành lại niềm tin cũng như cái uy của một đại gia thực thụ.

Đức Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm