V-League

Sân Hàng Đẫy, T&T HN – ĐTLA 4-2: Là “Gạch” đây ư ?

15/06/2009 09:21 GMT+7 Google News

Bàn thắng: Cristiano 40', Sỹ Cường 47', Văn Quân 49', Trọng Hải 88'- Antonio 9', Việt Thắng 36'

(TT&VH) - T&T.HN đã làm nên cuộc lội ngược dòng không tưởng, thua 2 bàn rồi ghi liền mạch 4 bàn để có được chiến thắng thứ hai sau 3 trận dưới thời tân HLV Hữu Thắng. Điều đáng nói khác, ĐTLA giờ chỉ như đội bóng hạng trung.

Trong mạch cơn mưa gôn ấy có bàn thắng không tưởng của tiền vệ Cao Sỹ Cường với cú ra chân từ cự ly 30m ở chính diện khung thành khiến Santos phải chôn chân đứng nhìn. Và bàn thắng tiếp nối sau đó là cú sút khá may mắn của Văn Quân, đập chân đổi hướng lăn nhẹ vào góc chết.

2 bàn thắng ấy được thực hiện chỉ trong vòng 3 phút, từ 47 tới 49, khiến cho T&T HN từ thế bị dẫn bàn đã san bằng tỉ số rồi vươn lên dẫn trước. Trước đó, cú đánh đầu của trung vệ Cristiano sau quả phạt góc của Hồng Minh đã giúp T&T HN rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở cuối hiệp một. ĐTLA vươn lên dẫn trước nhờ 2 bàn thắng của Antonio với cú đi bóng xộc thẳng vào hàng thủ, qua thủ môn Hồng Sơn và của Việt Thắng dứt điểm tinh tế sau quả đá phạt của Minh Phương.
 
HLV Jose Luis đã chê trọng tài và chê cầu thủ của ông hết lời

Và 2 bàn thắng trong 3 phút ấy của T&T HN cũng khiến cho ĐTLA vỡ trận, từ thế chơi khá đủng đỉnh với sơ đồ 5-4-1 đã phải dồn lên chơi tấn công sau hàng loạt quyết định thay người tăng nhân lực cho hàng công.

T&T HN khá xứng đáng với chiến thắng quyết định này. Họ đã chơi không tồi và không gục ngã sau khi đã thua 2 bàn. Họ có đủ khả năng để tận dụng cơ hội và cả sự ưu ái của trọng tài và trợ lý trọng tài, dù chiều qua không có Công Vinh trên hàng công. Và họ cũng không hề phải lệ thuộc vào cầu thủ ngoại mà các vị trí khác đều đã ít nhiều tỏa sáng, kể cả cầu thủ vào sân thay người là Đào Trọng Hải cũng đã có một bàn thắng khá đẹp để kết liễu ĐTLA.

Có điều chiến thắng của T&T HN chiều qua vẫn chưa thực sự giúp T&T HN thoát hiểm, vẫn đứng thứ 12 (vị trí play-off). Nhưng với trận thua ĐTLA hầu như đã chấm dứt tất cả. Mục tiêu tốp 3 cũng khó lòng thành hiện thực chứ chưa nói tới chức vô địch. Một kết quả khá công bằng với khả năng của họ.

Lần thứ hai ở mùa này, ĐTLA thua trên sân Hàng Đẫy. Tượng đài trên sân bóng này mà họ tự tay dựng lên, bất bại trong suốt 5 mùa bóng trước các đội bóng Thủ đô (từ 2004-2008) đã bị đốn hạ.

Ông Jose Luis bảo đó là bóng đá, vì đội bóng của ông chơi tấn công (chứ không phải chăm chăm phòng thủ như thời ông Calisto). Vậy có thật là vì tấn công không?

Câu trả lời từ cách sắp xếp sơ đồ chiến thuật có vẻ là không: ĐTLA đá với sơ đồ 5-4-1, nên họ đá lép vế về mặt thế trận, cầm ít bóng hơn và tạo ra ít cơ hội hơn. Hiệu suất 2 cơ hội – 2 bàn thắng mới giúp họ vươn lên dẫn trước, chứ đáng ra trong hiệp một, T&T HN với khoảng nửa tá cơ hội đã có thể hạ Gạch từ sớm.

Câu trả lời từ cách chơi cũng thế: ĐTLA chỉ có vài cầu thủ sẵn sàng ở tuyến trên là Việt Thắng và bộ đôi Antonio - Jorge Silva, còn hàng tiền vệ không tạo được sức ép từ tuyến hai, đồng thời 2 cánh cũng không thể dâng cao.

Sau khi bị dẫn ngược, ĐTLA tung thêm Tshamala, Cedric Ousman và Hoàng Lâm-những cầu thủ tấn công vào sân là điều đương nhiên và nó cũng chỉ chứng tỏ tư tưởng tấn công của ĐTLA dưới thời Jose Luis cũng khá “nửa mùa”.

Có lẽ, Gạch với trận thua và cách thua này không chỉ giã từ cuộc đua vô địch mà họ còn đứng trước “cơ hội” lần đầu tiên không thể nằm trong tốp 3 cuối mùa kể từ ngày có mặt ở V-League.
 
Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm