Thắng đậm V.Ninh Bình, B.Bình Dương lọt vào tốp 2

25/03/2014 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù bị đội khách V.Ninh Bình dẫn bàn ngay trong 45 phút đầu tiên, nhưng trong một ngày thi đấu bùng nổ, các cầu thủ chủ nhà B.Bình Dương đã lội ngược dòng thành công, để giành chiến thắng với tỉ số ấn tượng 5-2.

Phải thi đấu trên sân khách, nhưng các cầu thủ V.Ninh Bình mới là đội bóng nắm được thế chủ động trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu. Việc giành liên tiếp 3 chiến thắng ở sân chơi AFC Cup đã tạo động lực rất lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ khi trở lại V-League.

Phút thứ 10, từ pha phản công nhanh của Văn Duyệt bên phía cánh trái, đội trưởng của V.Ninh Bình tạt bóng vừa tầm để Danh Ngọc băng vào dứt điểm mở tỉ số 1-0 cho đội khách. Nhận bàn thua sớm, B. Bình Dương đẩy cao đội hình mong tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, việc nôn nóng trong khâu tổ chức tấn công cũng như dứt điểm khiến cho chủ nhà bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn được tạo ra.

Những thay đổi chiến thuật của BHL B.Bình Dương trong thời gian nghỉ giữa hiệp giúp đội bóng chủ sân Bình Dương đẩy cao đội hình ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Anh Đức nhường vị trí cho Suleiman, và trong những tình huống cố định, trung vệ Đoàn Marcelo thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm V.Ninh Bình.

Phút 55, nhận đường chuyền từ đồng đội, Huỳnh Kesley bứt tốc mạnh mẽ và cú ra chân chính xác của anh đã mang về bàn san bằng 1-1 cho B.Bình Dương.

Tuy vậy, niềm vui của khán giả sân Gò Đậu chỉ kéo dài trong hơn một phút, khi Quang Hùng đẩy bóng từ giữa sân rồi đâm thẳng vào khu vực 16m50, và pha xỉa bóng chính xác của hậu vệ đội bóng cố đô Hoa Lư đã khiến thủ môn Quốc Thiện Esele phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Thế nhưng, đó là tất cả những gì mà các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ làm được. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, BHL B.Bình Dương đã yêu cầu các cầu thủ phải chắt chiu cơ hội hơn, và thực tế các chân sút của đội bóng áo đỏ đã làm tốt điều đó trong 45 phút thi đấu của hiệp 2.

Phút 63, bộ đôi Trọng Hoàng và Văn Bình có pha làm tường khéo léo để Abass dứt điểm chính xác giúp B.Bình Dương san bằng cách biệt 2-2. Đúng 2 phút sau bàn thắng của Abass, cầu thủ vào thay người Suleiman có pha đánh đầu chính xác sau đường tạt bóng như đặt của Văn Hoàn để nâng tỉ số lên 3-2 cho đội chủ nhà.

Mất phương hướng sau 2 bàn thua, tâm lý thi đấu của các cầu thủ đội khách V.Ninh Bình trở nên căng cứng. Trái ngược với sự nôn nóng của đội khách, đội bóng đất Thủ càng thi đấu càng cho thấy sự vượt trội.

Bộ ba ngoại binh Abass, Huỳnh Kesley, Suleiman liên tục khiến hàng phòng ngự V.Ninh Bình phải mướt mồ hôi. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 của B.Bình Dương đến từ sai lầm của hậu vệ Ngọc Anh khi cầu thủ này để bóng chạm tay trong vòng cấm, và trên chấm phạt đền, Kesley không mắc bất cứ một sai lầm nào.

Lúc này, các cầu thủ V.Ninh Bình có những phản ứng khá quyết liệt với trọng tài khi cho rằng Ngọc Anh đã khép tay vào sát người. Còn bên ngoài đường biên, HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng tỏ ý bất bình với trọng tài biên.

Bị ức chế về tâm lý, các cầu thủ V.Ninh Bình thi đấu với tâm lý nặng nề như thể chấp nhận buông xuôi tất cả. Phút 86, Văn Hoàn phất bóng sang cánh trái cho Abass, để tiền đạo này đi bóng như vào chỗ không người rồi xỉa bóng góc xa để ấn định chiến thắng 5-2 cho B.Bình Dương.

Ngược dòng thành công trước đội bóng cố đô Hoa Lư, B. Bình Dương có mặt trong vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Đức Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm