"Ông trùm" Moratti: "Juve phải trả lại Scudetto cho Inter"

30/09/2010 18:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Mối bất hòa Juve-Inter có vẻ như vẫn chưa lắng dịu. Dù đã được LĐBĐ Italia (FIGC) trao cho một Scudetto tước của Juve nhưng Chủ tịch Inter Massimo Moratti cho rằng Juve còn phải trả lại Scudetto cho Inter thêm nữa.

Tuyên bố của ông "vua dầu lửa" là nhằm đáp lại việc Chủ tịch Juve Agnelli mới đây đã gặp Chủ tịch FIGC và đề nghị cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Italia tước bỏ những Scudetto mà họ đã trao cho Inter vì cho rằng nếu bảo Juve dính "chàm" trong vụ Calciopoli thì Inter cũng không trong sạch gì khi những cuốn băng ghi âm vừa được tung ra mới đây cho thấy đội bóng áo xanh đen cũng có những liên đới với trọng tài y như cái cách mà họ đã cáo buộc Juve "đi đêm" với những "ông vua áo đen".


Chủ tịch Inter Moratti, Ảnh Getty
Trả lời phỏng vấn trên Tuttosport, Moratti tuyên bố thẳng thừng là chính Juve mới phải tiếp tục trả lại Scudetto cho Inter chứ không phải là  ngược lại: "Tôi không muốn cứ tiếp tục nói mãi về chuyện này vì trận đấu (với Juve) vào cuối tuần đang đến gần. Vả lại chuyện này cũng không hay ho gì. Nhưng sự thật là Inter mới là đội phải tiếp tục được trao những Scudetto nữa (từ Juve) chứ không có chuyện ngược lại. Chúng tôi không có gì phải sợ. Inter sẵn sàng đón đợi mọi chuyện. Đội bóng này vẫn đang cho thấy sức mạnh ở Serie A và cả ở Châu Âu. Ai có thể nói rằng chúng tôi không đi lên bằng thực lực? Đó chắc chắn không phải là Inter".

Cũng liên quan tới Inter, hôm nay nhật báo Gazzetta dello Sport dành rất nhiều "đất" để ngợi ca chiến thắng "4 sao" của các học trò Benitez trước Bremen trong đó nhân vật tiêu biểu dĩ nhiên là Samuel Eto'o. Ngay trên trang bìa của mình, tờ báo thể thao uy tín nhất Italia gọi Eto'o là "Etomico" (chơi chữ, nghĩa là Eto'o "nguyên tử"). Ở trang trong, Gazzetta dello Sport dành hẳn 2 trang nói về trận thắng của Inter với hình ảnh của Eto'o bao trùm. Ngay chính giữa, Gazzetta dello Sport lại tiếp tục chơi chữ khi ngợi ca "báo đen" người Cameroon là "Termineto'o" (chơi chữ từ bộ phim hành động nổi tiếng của Hollywood "Terminator") nghĩa là "Eto'o, kẻ hủy diệt".

Về phần mình, hôm nay Eto'o tuyên bố trên Gazzetta dello Sport rằng "Inter của Benitez mạnh hơn Inter của Mourinho" và "Với Benitez, tôi chơi tốt hơn là với Mourinho". Phát biểu của chân sút người Cameroon dĩ nhiên cần có thời gian kiểm chứng nhưng người ta có thể hiểu là nó xuất phát từ việc Benitez đã để anh đá đúng vị trí tiền đạo cắm sở trường mà anh yêu thích, còn Mourinho mùa trước lại bắt Eto'o phải "hy sinh" nhiều hơn khi xếp anh đá lùi và dạt cánh, còn vị trí cao nhất trên hàng công Inter "người đặc biệt" dành cho Milito. Chưa kể là Mourinho còn quán triệt cho Eto'o là phải tham gia phòng ngự biên. Hattrick vào lưới Bremen nâng tổng số bàn thắng của Eto'o cho Inter từ đầu mùa lên con số 11 (5 Serie A, 4 Champions League, 2 siêu cúp Italia) sau 12 trận anh góp mặt. Một hiệu suất đáng nể!

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm