Bayern Munich-Inter Milan: Cạm bẫy ở "hang hùm"

15/03/2011 06:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - "30 chưa phải là tết", những người Inter đang tự động viên mình như thế trước trận tái đấu với "Hùm xám" Bayern Munich ở Allianz Arena đêm mai. Dư âm ngọt ngào của chức vô địch Châu Âu mùa trước vẫn còn đâu đây nhưng sao vinh quang giờ bỗng trở nên xa tầm tay.

Inter gặp nhiều bất lợi trước trận tái đấu với Bayern, Ảnh Getty

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Meazza đặt Inter trước một ngọn núi lớn trước khi họ bước vào trận lượt về. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở đó. Điều quan trọng không kém là niềm tự hào của một "ông lớn" bị tổn thương với những thất bại liên tiếp thời gian qua khiến Bayern như mãnh thú bị thương và đánh thức bản năng chinh phục của  "Hùm xám" đúng vào thời điểm cận kề trận quyết đấu lượt về với Inter tại Allianz Arena. Hamburg vừa trở thành "kẻ xấu số" bậc nhất khi bị "xé nát" bởi nanh vuốt sắc nhọn của Bayern với 6 bàn thua trắng.

Thông báo chia tay Van Gaal cuối mùa này của ban lãnh đạo Bayern chẳng hề tác động xấu tới "Hùm xám". Chức vô địch Bundesliga gần như chắc chắn xa rời tầm tay không làm họ trở nên tuyệt vọng. Chính xác ra, nỗi tuyệt vọng ở Bundesliga đang biến thành liều thuốc nổ của hy vọng chinh phục Châu Âu, nơi Bayern vẫn chưa quên rằng mùa trước, họ bị Inter cho uống viên thuốc đắng. Van Gaal và các cầu thủ của ông vẫn nhớ như in nỗi đau đơn ấy và bây giờ họ  muốn lịch sử sang trang bằng cách bắt Inter phải hứng chịu nỗi thất vọng của kẻ chiến bại.

Đội bóng Italia vẫn đang nuôi giấc mơ lớn phế truất Milan khỏi ngôi đầu Serie A nhưng trong lúc hy vọng vô địch Italia một lần nữa của Inter thực sự mong manh thì chuyến hành quân tới Munich của Leonardo và các học trò  hứa hẹn rất nhiều thách thức. Phải thắng Bayern ngay tại sào huyệt Allianz Arena trong bối cảnh Samuel và Milito vắng mặt vì chấn thương khiến sứ mệnh của Inter trở nên cam go hơn. Và nó càng khó khăn hơn nữa vì Maicon (bị cúm) và Lucio (chấn thương cơ) chưa biết có kịp thời bình phục để tham chiến. Không có sự bổ sung từ Pazzini cũng có nghĩa là Eto'o sẽ trở nên "cô đơn" trên hàng công và "Báo đen" sẽ không dễ dàng xoay trở trong vòng vây của các hậu vệ Munich.

Nụ cười đã nở trên môi Leonardo khi Chivu cùng Cambiasso trở lại tập luyện nhưng trong sâu thẳm của lòng mình, chiến thuật gia 41 tuổi người Brazil hẳn đang lo lắng lắm vì quá nhiều bất lợi khác mà Inter của ông đang phải đối mặt trước trận cầu sinh tử đêm 15/3. Ngoài những vấn đề nội tại của "binh đoàn xanh đen", sự phục sinh đúng lúc của Bayern càng khiến gương mặt Leonardo có thêm nhiều nếp nhăn. "Mọi người đều thấy Bayern có thể chơi bóng tốt thế nào. Những bàn thắng trước Hamburg đã giải phóng tinh thần cho chúng tôi và đó là sự chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc đón tiếp Inter ở Allianz Arena". Rõ ràng là Van Gaal không nói đùa. Thông điệp "chiến tranh" đã được "Hùm xám" phát đi. "Inter, hãy đến đây. Chúng tôi đã sẵn sàng !"

Đội hình dự kiến

Bayern Munich: 35-Thomas Kraft; 21-Philipp Lahm, 2-Breno, 44-Anatoliy Tymoshchuk, 26-Diego Contento; 10-Arjen Robben, 30-Luiz Gustavo, 31-Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery; 25-Thomas Mueller, 33-Mario Gomez.

Inter Milan: 1-Julio Cesar; 13-Maicon, 15-Andrea Ranocchia, 6-Lucio, 26- Cristian Chivu; 4-Javier Zanetti, 19-Esteban Cambiasso, 5-Dejan Stankovic, 10 Wesley Sneijder; 9-Samuel Eto’o, 27-Goran Pandev.


HT (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm