Giấc mơ lớn của Samuel Eto'o

20/01/2011 06:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Đó không phải là những chiếc cúp vô địch vì điều đó cũng không khiến người ta bất ngờ mà bản thân Eto'o cũng đã giơ cúp nhiều lần rồi. Hơn nữa, cầu thủ tài năng và giàu khát vọng nào cũng muốn chinh phục các danh hiệu.

Eto'o muốn trở thành HLV Inter, Ảnh Getty

Nhưng "báo đen" người Cameroon vừa tiết lộ rằng anh muốn kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở Mallorca và một ngày nào đó trở thành.... HLV Inter Milan.

Mùa giải 2010-2011 đang diễn ra rất tuyệt với Eto'o khi anh đã có 23 bàn thắng cho Inter trên các mặt trận trong đó mới nhất có cú đúp vào lưới Bologna giúp Inter của Leonardo đè bẹp đối thủ 4-1. Dù luôn mang trong mình bản năng săn bàn của một "sát thủ" nhưng Eto'o thừa nhận là những bàn thắng của anh không có nhiều ý nghĩa nếu đội bóng không giành chiến thắng.

"Mục tiêu của tôi cũng giống như mục tiêu của đội bóng. Cạnh tranh chức vô đich có ý nghĩa hơn việc ghi 45 bàn thắng trong một mùa giải. Nếu chúng tôi giành được Scudetto mùa này thì quá tuyệt. Trong cuộc sống này mọi chuyện đều có thể xảy ra. Inter sẽ tiếp tục chiến đấu và không ngừng hy vọng. Milan vẫn đang chơi tốt nhưng chúng tôi sẽ không để họ một mình trên đường đua tới Scudetto".

Chân sút số 1 của Inter sau đó bày tỏ sự ngưỡng mộ với những gì mà Javier Zanetti làm được trong màu áo xanh đen. Thủ quân của Inter vừa quân bình thành tích đá 519 trận ở Serie A cho đội bóng của trung vệ huyền thoại Bergomi. Eto'o cho rằng Zanetti xứng đáng được ngợi ca: "Anh ấy xứng đáng với tất cả sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người. Đó là một cầu thủ hoàn hảo, một đồng đội không chê vào đâu được và là người bạn mà ai cũng muốn có. Chứng kiến cách Zanetti tranh đua trong từng đường bóng, bạn có cảm giác như anh ấy mới 16-17 tuổi vậy. Javier thực sự là tấm gương cho những đứa trẻ muốn khởi nghiệp bóng đá nhà nghề".

Tiết lộ về kế hoạch tương lai của mình, QBV Châu Phi 2010 cho biết: "Trong năm cuối cùng của sự nghiệp, tôi sẽ tới Mallorca. Họ đã cho tôi cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình, giúp tôi trưởng thành. Đó là điều vô cùng quý giá  và tôi muốn đáp lại họ. Sau đó tôi sẽ trở lại Meazza để làm HLV Inter Milan". Eto'o không phải mẫu cầu thủ hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và nói này nói nọ nên mong muốn dẫn dắt Inter của anh quả gây ngạc nhiên.

HT (Theo Corriere dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm