18/01/2015 14:24 GMT+7 | Italy
(Thethaovanhoa.vn) - Samuel Eto’o, ông cụ chống gậy trong một hình ảnh biếm họa đầy hài hước trên Daily Mail 1 năm trước sẽ là ẩn dụ tuyệt vời cho chuyến trở lại Serie A trong màu áo Sampdoria mùa Đông này: Đến giải đấu của những “ông già”.
Chuông điện thoại reo. Số lạ. Eto’o nhấc máy. Đó là Chủ tịch Massimo Moratti của Inter Milan. “Samu, tôi muốn cậu đến chơi cho chúng tôi. Cậu là một cầu thủ tuyệt vời và từ những gì tôi tìm hiểu, cậu cũng là chàng trai dễ mến”, Moratti nói.
Từ Eto’o đỉnh cao
Lời nói khẩn thiết của ngài chủ tịch nhanh chóng khiến Eto’o khó xử. Trong tự truyện, anh viết rằng đó là giai đoạn mà HLV Mark Hughes của Man City cũng đã gọi điện mời anh thi đấu. Eto’o đã nhận lời với ông Hughes nên khi tự dưng cảm thấy không vững lòng, anh bối rối. Ngay sau cuộc trò truyện với Moratti, chuông điện thoại lại reo:
+ “Xin chào, tôi Jose đây. Cậu có nhận ra giọng nói của tôi không”?
+ “Chắc rồi thưa ngài. Ngài khỏe không”.
+ “Tôi khỏe. Tôi gọi cho cậu để hỏi xem cậu muốn mặc áo số mấy? 9 được không?”.
Đó là chuyện xảy ra vào năm 2009, mà sau này Samuel Eto’o đã kể lại trong cuốn tự truyện bằng tranh có 9 tập và các cuộc phỏng vấn. Bị Pep Guardiola đẩy khỏi các kế hoạch tại Barcelona, anh tìm đường ra đi. Anh được Inter mời mọc, thậm chí được để dành số 9 yêu thích. Inter cần anh hoàn toàn vì những lý do bóng đá. Eto’o nhận lời, rồi sau đó giành cú căn ba vào năm 2010.
Samuel Eto’o từng bị báo Anh Daily Mail vẽ biếm họa như một ông già.
Đến Eto’o, một diễn viên
Nhưng trong sự nghiệp đã kéo dài 18 năm, Samuel Eto’o, con trai của một kế toán viên từng phải đi bán cá để kiếm sống ở thành phố Douala nhưng đã lĩnh 130 bảng mỗi tuần khi là một cầu thủ trẻ, bóng đá không phải mối bận tâm duy nhất.
2008, năm Eto’o 28 tuổi, người ta thấy anh đội một chiếc mũ rộng vành xuất hiện ở sân bay Tashkent (Uzbekistan), và đội Bunyodkor khẳng định chuẩn bị kí hợp đồng trị giá 40 triệu euro với anh. Eto’o ghi 17 bàn cho Barcelona mùa 2007-08, nhưng đã cãi nhau với Ronaldinho, từ chối ra sân trong một trận đấu năm 2007 thời Frank Rijkaard, rồi bị Pep Guardiola đẩy đi. Anh đã muốn từ bỏ bóng đá đỉnh cao từ khi ấy.
Năm 2011, ở tuổi 31, anh bỏ thật. Anh đến với đội bóng Nga Anzhi Makhachkala, nơi trả cho anh 20 triệu euro mỗi năm. Eto’o thành cầu thủ lương cao nhất hành tinh. Thực tế, anh là một người đàn ông thẳng thắn nhưng phức tạp. Một cầu thủ đủ tài năng để khiến những thủ môn khốn khổ, và cả thực dụng để những ông chủ phải “nôn” tiền. Từ Massimo Moratti của Inter, Roman Abramovich của Chelsea đến Suleyman Kerimov của Anzhi. Và giờ, Massimo Ferrero của Sampdoria.
Ông chủ tịch lập dị luôn đóng vai một Ultra trên các khán đài Calcio, một nhà làm phim đã mua lại đội bóng thành phố Genova vào năm ngoái, đã giành được Eto’o từ Everton. Hợp đồng thời hạn 2 năm rưỡi, lương 1,5 triệu euro/năm theo dạng CNTD, và cánh báo chí khám phá ra trong hợp đồng có điều khoản để ông Ferrero làm một bộ phim về sự nghiệp của Eto’o.
Anh trở lại Serie A không vì nhung nhớ Inter, đội sẽ là đối thủ của Eto’o trong trận ra mắt tại Cúp Italy thứ Tư tới, mà cũng chẳng vì bóng đá đỉnh cao. Đó là một chuyến phiêu lưu nữa của người hùng châu Phi, đến nơi bóng đá đã đưa anh lên đỉnh cao danh vọng và đang tiếp tục cậy nhờ anh như một người hùng tuổi 33. Một diễn viên tài năng đã bôn ba đầy giỏi giang trong suốt sự nghiệp của mình, sau cùng trở lại nơi giải đấu không còn như anh ở đây 4 năm trước, mà đang trở thành đất hứa của những “ông già”. Của đồng đội cũ Rafael Marquez tại Verona, Maicon ở Roma, cho đến Alex của Milan, Evra của Juve, Ashley Cole của Roma, hay Toni của Verona.
Năm nay anh 33 tuổi? Không chắc. Năm ngoái, Mourinho bảo ông nghi ngờ Eto’o đã… 45.
2,5 Samuel Eto’o sẽ kí hợp đồng thời hạn 2,5 năm với Sampdoria theo dạng CNTD và nhận lương 1,5 triệu euro mỗi năm. Anh và CLB sẽ chia sẻ bản quyền hình ảnh theo tỉ lệ 50-50. 33&14 Samuel Eto’o đã ghi 33 bàn và thực hiện 14 đường kiến tạo sau 67 lần ra sân cho Inter Milan. 4 Eto’o sẽ đến Italy để hoàn tất chuyển nhượng ngay cuối tuần này. Vào thứ Tư, anh có thể ra mắt trận gặp đội bóng cũ Inter ở Cúp Italy. |
Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất