CẬP NHẬT tin tối 3/1: Iniesta ở lại, Villas-Boas 'ghét' Adebayor vì... chiếc mũ. Liverpool muốn Kalou

03/01/2014 20:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thethaovanhoa.vn gửi đến quý độc giả những tin tức nóng hổi nhất của thể thao thế giới buổi tối nay, Thứ Sáu ngày 3/1/2014.

Iniesta cam kết ở lại


Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền vệ Andres Iniesta đã nói về tương lai: “Tôi là người rất thích sự minh bạch và mong muốn của tôi luôn luôn là được ở lại CLB. Đó là lựa chọn của tôi. Vấn đề chỉ là chờ thời điểm thích hợp để ký kết và chuyện duy nhất làm phiền tôi là các tin đồn xung quanh chuyện này. Nhiều người đã nói những thứ không đúng sự thật”.

“Tôi sẽ không mặc lên chiếc áo đấu mà tôi không thích. Khi có những điều không đúng sự thật, cầu thủ chúng tôi phải cố gắng làm mọi cách để được yên tĩnh”.

Arsene Wenger cho “Oezil mới” ra mắt

Cầu thủ thuộc đội thiếu niên Arsenal, Gedion Zelalem, có thể được ra mắt đội một trong trận derby cuối tuần này trước Tottenham. Đội Pháo thủ hiện mất Ramsey vì chấn thương và Oezil cũng chưa hoàn toàn bình phục, nên thiếu người ở hàng tiền vệ.


Zelalem (trái) có thể được ra mắt đội một ở tuổi 16.

Do vậy, HLV Arsene Wenger cho rằng trận gặp Tottenham là cơ hội tốt để ông cho cầu thủ tài năng tuổi 16 của đội ra mắt.

Zelalem đã gây ấn tượng mạnh trong trận gặp Man City ở giai đoạn khởi động mùa giải, nhưng một chấn thương đã khiến cậu nhóc bị hoãn ngày ra mắt đội một. Zelalem đã trở lại thi đấu từ ngày 21/11, và chấn thương của các trụ cột hiện là cơ hội tốt cho cậu bé.

Liverpool chuẩn bị mua Salomon Kalou

Liverpool, đội đang hụt hơi sau khi lên đầu bảng Premier League lần đầu tiên từ năm 2008, đang muốn mua tiền đạo người Bờ Biển Ngà Salomon Kalou từ Lille. Đội bóng thành phố Cảng hiện quá phụ thuộc vào tài ghi bàn của Luis Suarez, vì những cầu thủ khác như Coutinho, Sterling, Aspas… dứt điểm quá kém, còn Sturridge đang chấn thương.


Liverpool muốn mua Kalou (áo đỏ).


Từ khi rời Chelsea về chơi bóng ở Pháp, Kalou đã đạt phong độ rất cao, khi ghi 20 bàn trong 47 trận đấu ở giải quốc nội. Trước đó, Kalou cũng ghi 60 bàn trong thời gian thi đấu ở Anh cho Chelsea, nên anh chắc chắn không gặp khó khăn trong việc hòa nhập trở lại.

Giá của Kalou hiện chỉ là 2,5 triệu bảng, nằm trong tầm chi trả của Liverpool. Liverpool sẽ phải cạnh tranh với Tottenham trong thương vụ này.

Milan đợi Honda từng ngày


AC Milan đã ký hợp đồng với Keisuke Honda từ CSKA Moskva theo dạng CNTD, và họ đang đợi anh từng ngày.


Milan đang rất cần Honda.


Theo kế hoạch, Honda sẽ đến Milan vào thứ Bảy, và được hy vọng đá ngay trận ra mắt gặp Sassuolo ngày 12/1. Cầu thủ Nhật đã mua vé máy bay từ Moskva đến sân bay Malpensa của Milan. Anh sẽ giơ cao áo đấu Milan ngay khi bước xuống sân bay, và chắc chắn, sẽ có nhiều CĐV Milan chào đón anh nhiệt liệt. Vào Chủ nhật, Honda sẽ kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng chính thức với đội bóng rồi bước vào tập luyện cũng như học tiếng Italy.

Trong khi Honda phải đợi đến trận gặp Sassuolo mới được thi đấu, thì Adil Rami sẽ ra mắt ngay trận gặp Atalanta. Rami đã tập luyện với Milan nhiều tuần nay.

Villas – Boas trù dập Adebayor vì một… chiếc mũ

Thông tin đáng kinh ngạc được tiết lộ trên tờ Daily Mail: HLV Villas-Boas, người vừa bị Chủ tịch Daniel Levy sa thải, quyết không cho Adebayor thi đấu vì chuyện liên quan đến một chiếc mũ len.


Villas-Boas mâu thuẫn với Adebayor vì một... chiếc mũ len.


Chẳng là trong một cuộc họp đội, Adebayor đội theo chiếc mũ len. Villas-Boas yêu cầu anh bỏ mũ ra, nhưng tiền đạo người Togo từ chối. Villas-Boas tức giận nhưng không nói ra, và từ đó ông chỉ dùng Roberto Soldado, bỏ rơi Adebayor, bất chấp Soldado có phong độ kém cỏi còn Adebayor đã bình phục chấn thương.

Chỉ đến khi Villas-Boas bị sa thải, Adebayor mới được sử dụng. Ngay lập tức, anh ghi bàn giúp Tottenham hạ Man United tại Old Trafford.

Jese: “Chọn thi đấu cho Real Madrid là quyết định chính xác”


Jese vui với phong độ bản thân.

Sau khi ghi bàn trong trận gặp PSG, tiền vệ trẻ Jese bộc bạch trên Marca: “Việc được ra sân là rất quan trọng, và bạn phải tận dụng thật tốt cơ hội được trao”. Sau đó anh nói lên điều ước trong năm 2014: “Tôi muốn đội bóng đoàn kết vì nếu thế, chúng tôi chắc chắn sẽ làm được nhiều điều lớn lao”.

“Chơi cho Real Madrid thật khó. Bạn phải nổi bật và làm tốt. Tôi nghĩa tôi đã bắt đầu chiếm được niềm tin của HLV. Tôi rất biết ơn HLV và Zidane vì họ đã tin tôi”.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm