Cựu danh thủ Nguyễn Phúc Nguyên Chương: 'Tôi nghĩ Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia'

03/12/2014 13:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, đội tuyển Việt Nam đang trải qua những ngày tươi đẹp tại AFF Cup 2014. Sau chiến tích lọt vào bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng A, chúng ta có quyền hy vọng thầy trò Miura còn làm được những điều to lớn hơn nữa.

Chia sẻ cùng Thể thao & Văn hóa, cựu danh thủ Nguyễn Phúc Nguyên Chương tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ trả được món nợ từng vay Malaysia cách đây 4 năm.

“Đội tuyển Việt Nam càng đá càng hay”

Anh cho biết: “3 trận đấu ở vòng bảng đội tuyển có nhiều sự thay đổi về con người, nhưng phải nói rằng chúng ta đang có sự tiến bộ từng ngày. Trận khai mạc gặp Indonesia, hàng thủ mắc những sai lầm đáng trách, sang trận gặp Lào, tuy chưa hay lắm nhưng sai sót đã không còn, và chúng ta cũng có được điều mình cần là chiến thắng. Trận đấu cuối cùng gặp Philippines chẳng cần phải nói, chúng ta đã chơi quá hay, giành chiến thắng thuyết phục để lên ngôi đầu bảng.

Càng đá càng hay, càng hoàn thiện, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng, sẵn sàng đón nhận những thách thức tiếp theo ở phía trước”.

Lạc quan với tương lai của đội tuyển tại AFF Cup 2014, cựu tiền vệ ĐTQG Việt Nam cho rằng thầy trò HLV Miura sẽ trả được món nợ đã vay trước Malaysia cách đây 4 năm tại AFF Cup 2010.

Nguyên Chương phân tích: “Đội tuyển Malaysia không mạnh như mọi năm, đặc biệt khi họ đã chia tay phù thủy Rajagopal trên băng ghế chỉ đạo. Hiện tại, Malaysiacũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, nên chắc chắn tư duy chiến thuật và lối chơi chưa thể vận hành trơn tru như cách đây 4 năm được.

Đội tuyển Việt Nam ngoài lợi thế đá trận bán kết lượt về trên sân nhà, lực lượng của chúng ta theo tôi là có chiều sâu hơn, nhất là ở trên hàng công và hàng tiền vệ. Ở trận lượt đi, nếu chúng ta vắng Minh Tuấn và có thể là Xuân Thành nữa, thì những người thay thế như Đinh Thành Trung, Huy Toàn, Văn Biển vẫn có thể tạo ra sự yên tâm. Trong khi đó, với Malaysia, việc thiếu vắng 2 trụ cột Shukor Adan và Amri Yahyah chắc chắn sẽ khiến họ gặp bất lợi hơn nhiều.

Nhìn tương quan lực lượng như thế, dù đá sân khách, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam vẫn đủ sức để giành kết quả từ hòa trở lên. Còn tính cả 2 lượt trận đi và về, tôi tin tưởng chúng ta sẽ đánh bại Malaysia để trả món nợ đã vay họ cách đây 4 năm”.

Ấn tượng với HLV Miura

Nguyên Chương chia sẻ thêm: “Tôi có niềm tin dưới thời HLV Miura, đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ, lặp lại chiến tích vô địch như ở AFF Cup 2008.

Vì sao? Vì trong hơn 1 năm qua, mọi sự quan tâm, yêu mến được giới mộ điệu và truyền thông đổ dồn hết cho đội U19, điều này chạm vào lòng tự ái nghề nghiệp của các đàn anh trên đội tuyển. Trong trạng thái ấy, chắc chắn các tuyển thủ buộc phải nỗ lực gấp đôi để chứng minh năng lực, đồng thời lấy lại niềm tin, hình ảnh trong mắt giới chuyên môn và người hâm mộ.

Có thể thấy những trận đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện khát vọng lớn, sự nhiệt huyết trong lối chơi, động lại khá nhiều tình cảm… điều này tôi nghĩ ít nhiều có tác động từ những gì mà lứa đàn em U19 thổi vào nền bóng đá suốt một năm qua.

Mặt khác, dưới thời HLV Miura, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang có các biến chuyển tích cực từ tinh thần thi đấu đến lối chơi. Tôi đặc biệt  ấn tượng với cách dùng người trong mỗi trận đấu của ông thầy đến từ Nhật Bản, nó luôn tạo bất ngờ cho các đối thủ. Ngoài ra, cách HLV Miura “thổi lửa” vào các tuyển thủ để họ ra sân và cháy hết mình cũng là một nghệ thuật rất đáng để các nhà cầm quân trong nước học hỏi...”.

Đề cao đội tuyển Việt Nam trước 2 lượt trận bán kết, cựu danh thủ nổi tiếng với cú vô-lê “cháy lưới” Singapore ở SEA Games 19 không quên kêu gọi các tuyển thủ đàn em giữ sự thận trọng trước Malaysia. Nguyên Chương nhắc nhở: “Với những gì thể hiện ở vòng bảng, chúng ta xứng đáng xếp cửa trên so với Malaysia, nhưng tôi không cổ súy thầy trò Miura chơi bằng thái độ “cửa trên”. Nói gì thì nói, Malaysia vẫn rất khó lường, nên tốt nhất chúng ta cần giữ được sự tỉnh táo, thận trọng để tiến xa hơn ở giải đấu lần này”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm